leonbaby
Donkey Kong
- 28/8/09
- 483
- 9
Vâng,có lẽ các nạn nhân trong thảm họa sinh học này đều đáng thương cả. Vì họ phải chịu chung hậu quả với tập đoàn umbrella-những kẻ nô lệ của chiến tranh. Từ nhỏ tôi đã từng xem mấy anh chơi re nhưng tuổi nhỏ sợ ma nên không dám chơi. Re1, re2, re3 ,...mình đã chứng kiến rất nhiều số phận bị bàn tay của quỷ túm phải. Họ cũng tội nghiệp đấy nhưng chúng chưa để ấn tượng sâu vào tim tôi. Đến khi chơi re code x veronica và biết về anh chàng STEVE BURNSIDE, tôi thật sự có thiện cảm về anh ta và xứng đáng đi cạnh người đẹp CLAIRE (nhân vật mà leonbaby yêu nhất). Xuất hiện với phong cách ấn tượng và cá tính (vừa ấn tượng vừa đáng ghét vì dám xả súng vào claire). Suốt chặng đường steve càng trở nên mến claire và claire cũng dần thích steve qua nhiều lần cứu nhau khỏi quỷ môn quan. Thế rồi tình huống éo le cũng đến. 1 là phải hy sinh người yêu (để zom-ba của steve cắn claire) 2 là phải giết chính cha đẻ để cứu claire. Rồi steve đã chọn cách 2. Mặc dù ba cậu ta đã thành zombie nhưng giết ba ruột thì đâu phải là 1 việc dễ dàng dù là việc đúng hay sai. Steve chỉ mới 17 tuổi, ở tuổi ấy con người ta đáng được vui chơi, học tập, yêu đương và được gia đình bên cạnh quan tâm. Nhưng steve không được như vậy, gia đình không, bạn bè không, xung quanh lại toàn là zom mà còn phải chịu ngịch cảnh giết cha. Phước bất trùng lai họa vô đơn chí, ngày định mệnh của steve cũng đến. Sau khi bị alexia tiêm virus, anh đã thành tyrant T_T. Anh đã tóm được claire, nhưng phần lí trí còn động lại đã cản anh. Steve đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ tình yêu vừa chớm nỡ. Ai đã từng xem đoạn phim khi steve tự cắt xúc tua chắc đều đều cảm động. Lời cuối cùng anh gửi đến claire là I LOVE YOU... Và claire đã khóc, cô ấy khóc thật sự, khi đối diện với zom hay it nhất là tôi chưa hề thấy claire khóc nhưng lần này thì... Vâng, có lẽ món quà cuối cùng steve nhận được là những giọt nước mắt-những giọt lệ thanh tẩy như siêu độ steve về thiên đàng. Theo tôi, claire khóc vì lời xin lỗi chưa nói được( không bảo vệ được steve ) và 1 lời yêu cuối cùng claire chưa kịp trao.cuối cùng tôi chúc anh trên thiên đường được vui vẻ và kiếp sau sẽ được thật nhiều hạnh phúc mà kiếp này chưa kịp hưởng... Nên tôi nghĩ STEVE là người đáng thương nhất.
.
nếu có là Albert Wesker hy sinh khi sự nghiệp không thành



