kazumareika
The Warrior of Light
- 11/2/07
- 2,265
- 0
- Thế ông bà ta hay thấy Ma Chó, thấy bị bắt trong bụi rậm ăn đất, rồi chết đi sống lại thì chú giải thích làm sao......
- Bà tôi từng thấy Ma Chó rồi...... Số là sau khi sinh, bà tôi mới ra nhà vệ sinh ở đầu làng. Khi đến nơi, mở cửa thì bà tôi cứ thấy một con chó nó chìa mõm ra sủa bà hoài
....... Bà tôi mới lấy cây, lấy nước tạt nó, mà chẳng xi nhê gì hết, nó cứ sủa
....... Rồi bà tôi nhờ người đuổi nó đi, nhưng mọi người xung quanh đều không thấy có gì ở trong đó, chỉ có bà tôi là thấy con chó
......... Rồi người ta lấy nước tiểu em bé tạt lên người bà tôi thì con chó biến mất ::( ...... Sau ngày đó, bà tôi sốt miên mang hết 1 tuần
.......
- Rồi người chết sống dậy sau 3 ngày..... Cũng trong dòng họ của tui, bà kia bị chết, đến gần ngày cuối thì tự nhiên bà đó sống dậy
...... Mọi người ai cũng hết hồn
....... Sau khi biết bà ấy sống lại, mọi người mới hỏi, bà ấy nói rằng : "Bà ấy thấy mình đi chơi đủ chỗ, cảnh trí rất đẹp và thơ mộng, rồi thấy cả mấy người trong gia đình của bà. Rồi sau đó bà ra một chỗ chờ người ta đón, khi chuẩn bị lên xe thì có người kêu bà không có trong danh sách và đẩy bà xuống"
.... Thế là bà tỉnh dậy
....... Theo mô tả thì nó giống nhưng xe buýt bây giờ ấy
.........
- Còn nhiều chuyện kể nữa, từ những lời ngây thơ của trẻ em..... Như bị dắt đi lòng vòng trong bệnh viện, như bị dắt chạy vòng vòng xung quanh nghĩa địa :nailbit: ...... Muốn thì tui kể
.......
Câu chuyện của cậu có tính xác thực ko cao lắm, ko bàn đến câu chuyện của bà cậu vì như vậy là ko phải phép khi bàn tán về người lớn tuổi hơn
Câu chuyện của người thứ 2 theo mình nghĩ đó đơn thuần do bộ não hợp lí hóa câu chuyện thôi, hay nói một cách đơn giản là "Mơ"....người đó mơ đến những điều vụn vặt, những kí ức cũ trong quá trình chết lâm sàng, đến khi tỉnh dậy thì bộ não cố gắng xâu chuỗi chúng lại cho hợp lí
Cứ đặt giả thiết là có tồn tại linh hồn thật:
- Trong câu chuyện của cô Hằng, cô ta kể đã từng gặp rất nhiều người chết nhưng một điều chắc chắn là ko ai quản lí họ và họ cũng chẳng bao giờ nói về chuyến xe đưa linh hồn đi đâu cả....
Vậy thực sự là do bộ óc tưởng tượng ra hay mỗi vùng miền của cõi âm lại có người quản lí riêng....đã có rất nhiều người từng bảo họ trông thấy ma, đã có rất nhiều người nói họ có thể kết nối với thể giới người chết nhưng thế giới họ kể đều ko giống nhau....
Thực sự nếu tin thì tớ muốn tin chuyện của cậu hơn bà Hằng kia, như thế có nghĩa khi chết đi khoa học kĩ thuật ở thế giới bên kia vẫn phát triển, có xe để chạy là tốt rồi

......
...... Số là sau khi sinh, bà tôi mới ra nhà vệ sinh ở đầu làng. Khi đến nơi, mở cửa thì bà tôi cứ thấy một con chó nó chìa mõm ra sủa bà hoài
....... Bà tôi mới lấy cây, lấy nước tạt nó, mà chẳng xi nhê gì hết, nó cứ sủa
....... Rồi bà tôi nhờ người đuổi nó đi, nhưng mọi người xung quanh đều không thấy có gì ở trong đó, chỉ có bà tôi là thấy con chó
....... Sau khi biết bà ấy sống lại, mọi người mới hỏi, bà ấy nói rằng : "Bà ấy thấy mình đi chơi đủ chỗ, cảnh trí rất đẹp và thơ mộng, rồi thấy cả mấy người trong gia đình của bà. Rồi sau đó bà ra một chỗ chờ người ta đón, khi chuẩn bị lên xe thì có người kêu bà không có trong danh sách và đẩy bà xuống" 
...... Trăm người nói thì bác cũng không tin đâu nhỉ
.......
...... Sau đó tự nhiên dì đi theo 1 người, đi một hồi đến Nhà Xác hồi nào không hay
..... Nhưng cái chuyện thằng cháu ở trên là chính tui ngồi trong xe đó :nailbit: ...... Tin hay không tùy mọi người ::) .........


