Tương lai của Resident Evil

mình kô ăn sáng 1 bữa thôi là thể nào cũng như thằng say rượu=))
 
mình kô ăn sáng 1 bữa thôi là thể nào cũng như thằng say rượu=))

ta kể ra cũng wen,trưa ăn bù;))
thui nên ngưng kẻo ăn thẻ đấy:D
 
pác nào ở sài gòn co op re 5 thì pm
@ cha bboy ông có k0 mà chê này với chê nọ :-w 8k 1h là ngon lắm rồi

Sài gòn nhưng khúc nào, quận mấy, đường gì :D
Ta ở Tân Bình lâu lâu chạy ra Bác Hải uống cafe cũng có lắm chỗ chơi PS3 ấy, khu Bắc Hải có 3 4 chỗ :> ra Điện Biên Phủ thì có 2 chỗ, ra Đinh Tiên Hoàng thì có 1 chỗ :>

mình kô ăn sáng 1 bữa thôi là thể nào cũng như thằng say rượu =))

:| thấy bình thường mà, ăn sáng hay không không quan trọng :"> ta chỉ ăn trưa và ăn xế + ăn chiều ngày đủ 3 bữa :>
 
mình nghĩ tương lai của RE sẽ giống như lời chủ thớt nói =))
 
thế thì đem vứt cho xong đỡ phải chơi:(
 
Có lẽ các char sẽ quy ẩn nhường cho các tài năng trẻ khác đc Capcom ươm mầm chờ đợi trong lúc các người hùng của chúng ta đang đá chính:-"
 
Sài gòn nhưng khúc nào, quận mấy, đường gì
Ta ở Tân Bình lâu lâu chạy ra Bác Hải uống cafe cũng có lắm chỗ chơi PS3 ấy, khu Bắc Hải có 3 4 chỗ ra Điện Biên Phủ thì có 2 chỗ, ra Đinh Tiên Hoàng thì có 1 chỗ
Q bình thạnh :D hôm nào ra đinh tiên hoàng chơi :>
 
Rồi,tới mấy pa này bàn chuyện tương lai là sáng mai ăn sáng ở đâu:|.
 
mua đồ về nhà ăn :D ăn tiệm bây h dơ lắm
 
Ông này bịa truyện y như tiểu thuyết vậy=))
 
cũng vì re5 mà ta phải mua 1 cái Xbox, h chơi xong roy đang cảm thấy tiếc tiền :(
 
Tôi nghĩ tương lai RE sẽ có chế độ đưa gương mặt người chơi vào những cái mặt zombie và ganado hay nhân vật.
Người chơi sẽ được tham gia vào câu chuyện với ngoại hình của chính mình. Câu chuyện sẽ xoay quanh một số nhân vật chính nào đó, nhưng người chơi sẽ chơi phần lớn thời gian là nhiệm vụ của chính mình. Bạn có thể xuất hiện để giúp đỡ nhân vật chính vào bất kì lúc nào.
Tôi nhắc lại, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính nhưng người chơi vẫn phải giải quyết vấn đề của mình trước khi quan tâm đến họ. Ví dụ như nếu bản RE 3 làm lại thì sẽ thế này: Bạn đang phải chiến đấu để thoát khỏi zombie, nhưng tình cờ bạn gặp Jill Valentine và giúp cô ta, bạn làm quen với cô ta và được biết một số thông tin, nghe câu chuyện của cô ta. Sau này, bạn có thể gặp lại cô ta thường xuyên cho đến khi bạn cùng cô ta thoát khỏi nơi đó. Bạn là một cư dân của thành phố, có tên tuổi, ngoại hình chính xác như bạn ngoài đời.
Cách thứ hai là người chơi chỉ điều khiển nhân vật phụ là bất kì người dân nào Jill gặp, sau một thời gian Jill sẽ có một nhóm bạn khá đông và người chơi có quyền điều khiển mỗi người trong nhóm đó. Tôi nghĩ đến cách thứ hai này vì muốn giải quyết sự vô lý của RE 4, Leon giống Rambo. Giả sử Leon cũng gặp một số người dân may mắn thoát khỏi Saddler và tập hợp họ thành nhóm đông đảo để giúp mình. Bạn không thể điều khiển Leon nhưng có thể điều khiển người dân để trợ giúp. Ví dụ như sử dụng công cụ của nhà nông để tấn công người dân đã bị nhiễm, hay họ đóng giả người dân bị nhiễm để lấy thông tin, hay họ thuộc đường đi trong làng và dẫn Leon đi đường tắt...
 
cũng vì re5 mà ta phải mua 1 cái Xbox, h chơi xong roy đang cảm thấy tiếc tiền :(


Tôi cũng muốn mua X-Box lắm nhưng sợ má với vợ la vì tốn tiền quá:-"
 
Q bình thạnh :D hôm nào ra đinh tiên hoàng chơi :>

Cậu ở Quận Bình Thạnh àh :( xa nhỉ :D Bữa nào hẹn chỗ nào off đê \:D/

Tôi nghĩ tương lai RE sẽ có chế độ đưa gương mặt người chơi vào những cái mặt zombie và ganado hay nhân vật.

=)) cái này thì chết thật, nếu ghét thằng nào cứ nhét cái mặt thằng ấy vô con zom thì ứ hự nhé ;))
 
rủ ai ở sài gòn thì đy luôn :D of 1 bữa hoành tráng luôn :))
 
rủ ai ở sài gòn thì đy luôn :D of 1 bữa hoành tráng luôn :))

Sài gòn thì có gần Tân Bình có Nhocpooh với mĩm, Thủ Đức có bacarNo1 , sài gòn có Thần Long v.v................ :>
 
gần tui thì có chu_gau_con , hóc môn thì có chú jupiter mà mấy ng này ok rồi rủ phát là đy liền :D
 
Nhưng bên ta mấy ba này lười lắm ít đi :( có nhocpooh lâu lâu fone 1 cái là ok đi liền :>
 
đy = xe ji thế tui với chu_gau có xe đạp à :)) lấy xe đạp đy nguyên đám mới Gấu :))
 
Thôi mấy pa ơi mấy pa,top hay vậy mà mấy pa toàn bàn chuyện chơi bời trác tán thế kia,cẩn thận đồ long đoa đang chực chờ:-"
 
Back
Top