Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Cháu Đại Đao thì ngộ lại rất khoái, vì mấy thằng ngu ngu cố chấp như vậy nó mới sinh lắm chuyện. Dù sao cháu nó cũng là một trong tứ đại võ thần tề danh với anh Sầu, anh Phong với anh Báo.

Sao ngộ thấy dạo này anh Báo cùi quá là cùi, bị cháu Nam nó chọt đít mà chả dám nói gì :-w
 
Anh Báo về sau đập cháu Nam gần chết thì cháu ấy chơi hấp tinh đại pháp đập lại anh Báo. Chứ không thì anh Báo đã imba lắm rồi ;)
Anh Báo kết từ đầu với chiêu cầm vòi giết người =))
 
Võ Nam luôn có dự phòng nên KB giết sao được... Ngũ đại võ thần đại địa lúc đầu gồm: Bạch Sầu, Đại hải, Cuồng Phong , Dịch Cân + Chung cực Lưu Tinh. Đại đao tuổi gì mà chui vào, đến khắc báo và tam nhãn còn ngồi ngoài mà.
 
Về sau anh Cực, bác Hải và cụ Cân chết thì có đoạn nói "tứ đại võ thần" mừ.

Tứ đại gồm anh Đao, anh Sầu, anh Phong với anh Báo.
 
Vừa lên chức thì bị Võ nam thịt =)) tội nghiệp em nó :((
 
Dịch cân võ thần thấy chuối chiên khỏi tả, xuất hiện vài tập mờ nhạt rồi bị SA chặt cổ đem tặng anh Sầu =))
Lưu Tinh cũng thế, hữu danh vô thực. Quá bèo nhèo, đánh nhau thì sợ còn thua xa Tam Nhãn [-x
 
Lưu tinh dù sao cũng là 1 trong số 5 người đầu tiên ( BS , Đ Đ ) đạt được mức 20 trùng thiên hồi từ trường chưa biến động . Như thế là nó hơn hẳn thằng sư phụ rồi . Lão ấy cũng chỉ đạt 15 trùng thiên thôi . Lưu tinh tư chất không kém chẳng qua nó không được học hành đầy đủ thôi . Ức chế mỗi tội thằng này lấy con em thằng Thiên Tôn làm vợ phát kiếp lên được :(
 
BS có trận chấp cả chục tay có số má, KB, 3 Nhãn, Đại Hải, ĐĐ, LT, Thiên Tôn,..vv đủ mặt. BS lúc đấy 25TT, 3 Nhãn tuyệt chiêu lên được cỡ 20, ĐH 18, KB, LT, ĐĐ tầm 16-17 gì đó. Con Á Phi 34 TT. VN cùi pắp hình như đạt 5-6 thì phải, thua thằng đại ác 10TT.

Về sau Đại Hải luện max vô lượng lên 25TT thì trên cơ BVB một chút, nhưng chắc vẫn dưới cấp BS :D. BS lưu lượng khủng mà skill cũng khiếp.

Lưu Tinh về tư chất hơn KB một chút. 3 Nhãn nhờ có thần nhãn đẩy nhanh độ tu luyện nhưng so với LT không bằng. Chỉ tội không có thiên phận :), chết sớm. Nếu sống đến tầm này chắc chắn ăn được bọn Sát Gia, Vô Tướng.
 
Lưu tinh dù sao cũng là 1 trong số 5 người đầu tiên ( BS , Đ Đ ) đạt được mức 20 trùng thiên hồi từ trường chưa biến động . Như thế là nó hơn hẳn thằng sư phụ rồi . Lão ấy cũng chỉ đạt 15 trùng thiên thôi . Lưu tinh tư chất không kém chẳng qua nó không được học hành đầy đủ thôi . Ức chế mỗi tội thằng này lấy con em thằng Thiên Tôn làm vợ phát kiếp lên được :(

Cậu này nhớ cả đoạn Lưu Tinh lấy em thằng Thiên Tôn làm vợ. Bái phục bái phục. Giờ nhắc mình mới nhớ.. :))
 
Cậu này nhớ cả đoạn Lưu Tinh lấy em thằng Thiên Tôn làm vợ. Bái phục bái phục. Giờ nhắc mình mới nhớ.. :))

:| Thấy ông Tôn bảo hồi trước con bé cũng xinh, chẳng qua bị bệnh lên thành bèo nhèo.

Nếu đứng ở khía cạnh Thiên Tôn thì Lưu Tinh là một Sư Huynh tuyệt vời.
 
Vô Tướng chui 2 lần vào TQVT thì 3 mắt không có tuổi [-x
Lúc ở thiên quân đảo thì Đại Đao là 18 trùng thiên, Đại Hải 19, KB 17, Tam Nhãn 17, Lưu Tinh 19, Thiên Tôn 17, Bạo Lực 10, Bạch Sầu 25.
Sau này Đại Hải vào trong huyệt mộ chung cực, bẻ được khấu tâm khóa trong cơ thế. Luyện thành Chung cực la hán quyền, ra đập nát bét BVB. Rồi xấu số chết trong tay thằng bất hiếu Đại Đao. Khi này Võ Nam đã đạt 23 trùng thiên.
 
Vô Tướng chui 2 lần vào TQVT thì 3 mắt không có tuổi [-x
Lúc ở thiên quân đảo thì Đại Đao là 18 trùng thiên, Đại Hải 19, KB 17, Tam Nhãn 17, Lưu Tinh 19, Thiên Tôn 17, Bạo Lực 10, Bạch Sầu 25.
Sau này Đại Hải vào trong huyệt mộ chung cực, bẻ được khấu tâm khóa trong cơ thế. Luyện thành Chung cực la hán quyền, ra đập nát bét BVB. Rồi xấu số chết trong tay thằng bất hiếu Đại Đao. Khi này Võ Nam đã đạt 23 trùng thiên.

Là do ông ý muốn chết đấy chứ. Thằng Đại đao lúc ấy ngu làm gì có tuổi.
 
Ông ấy không phải là muốn chết, mà tại thằng nghịch tử đại đao bày trò. Ông ấy cứu nó rồi bị nó đâm chết. Từ lúc đó thấy thằng Đại Đao hèn hạ vl.
 
Lúc từ trưởng biến đổi lần 1 là lừa tình . Cháu Vn , Vt 23/25 trùng thiên chẳng kém max là bao nhiều nhưng đến khi Thủy Tinh nổ thì mới thể hiện đúng sức mạnh . Võ Nam 33/50 tức là chỉ hơn nửa max một tí còn Vô Tướng lên đến 45 . Hình như đạt đến 20 trùng thiên là đủ sức thay hình đổi dạng , chuyển đổi giới tính roài . Sao không có anh nào dùng để cưa gái , chỉ có mỗi anh Thiên Tôn :D
 
Sức mạnh chỉ là 1 phần, nó còn dựa vào kĩ năng thi triển võ công nữa.
VD như: VN 15 trùng thiên đánh hòa với Ngũ Thế 23 Trùng Thiên, BS 24 Trùng Thiên đập nát Thiết Mã 33 trùng thiên.
 
Những thằng đối đầu BS hồi xưa đều được BS tha cho nhưng TN khi có cơ hội chạy thoát thì đã quay lại đánh với BS để lấy lại tôn nghiêm, chính tôn nghiêm đã giết mất TN. TN có lẽ cũng đồng tính vì thấy nó quan tâm đến KB 1 cách quá đáng =((
 
Nhớ lại ngày xưa anh sầu chấp chúng nó đỡ được 10 hit của anh ấy . Đúng là đáng nể , đáng nể ;))
 
anh sầu ngày xưa có ai đỡ nổi 10 chiêu của anh ấy đâu.Vn bây giờ nhìn giống anh sầu lúc đầu thiệt nhưng thiếu tính cách anh hùng như Bs.Bs lúc đâu tuy bá đạo độc ác nhưng người thân và kẻ địch ai cũng phải khâm phục chứ k như Vn.luận về cùi bắp thì ở đại địa mình thấy có BVB,dịch cân,đại đao còn bên LQ thì có thằng trùm cùi Sát Gia=))
 
Lúc từ trưởng biến đổi lần 1 là lừa tình . Cháu Vn , Vt 23/25 trùng thiên chẳng kém max là bao nhiều nhưng đến khi Thủy Tinh nổ thì mới thể hiện đúng sức mạnh . Võ Nam 33/50 tức là chỉ hơn nửa max một tí còn Vô Tướng lên đến 45 . Hình như đạt đến 20 trùng thiên là đủ sức thay hình đổi dạng , chuyển đổi giới tính roài . Sao không có anh nào dùng để cưa gái , chỉ có mỗi anh Thiên Tôn :D
Cháu Nam lúc đó là do tuổi còn quá trẻ. Tập luyện cũng không thể tăng nhiều được. Các bác kia tu luyện mấy chục năm rồi nên mới tăng được dữ thế.
 
thằng em võ nam vứt đi vãi , vào thiên quân :)) mà ra ngoài vừa đểu vừa điêu , tự tin vãi linh hồn , sau đó được bố nó cho mấy bài vãi đái ra quần .

Càng về sau càng không có tuổi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top