Antomy
Mr & Ms Pac-Man
- 6/5/06
- 183
- 0
Mình chơi bằng máy ps2 nên không có save state up lên cho bạn được. :)
Tên đó hoàn toàn kill được, nói thật đấy!!
Chiến thuật chap3 của mình như sau:
1 - 3 ông già sẽ đi theo 3 hướng: Bắc, Đông Bắc và Đông
Nhớ thuê Fay, kỵ sĩ già say rượu (cha của nữ kỵ sĩ tóc vàng ra cùng Athur), Woror và Dian. Mời quân ăn cho bonus ngon lành trước...
2 - Mua nhiều cái khiên (loại dởm nhất) và mang khiên + tháo vũ khí, sau đó đứng ở cây cầu chặn quân địch (làm như thế cũng chặn luôn ông già phía Đông lên gặp Chaos) để cho bọn địch đánh nhưng ta không đánh lại và cứ thế lên khả năng dùng khiên. Nhớ đem theo vài bình hồi HP, vì ông già đó bơm máu có giới hạn.
3 - Nhóm còn lại chia nhau đi tiêu diệt quân địch, đánh nhanh rút gọn nhờ kill Charge của 1 trong 2 anh em kỵ sĩ, Worror nữa. :-*
4 - Cho tên cướp biển chạy vô tòa thành để chặn quân tiếp viện, đứng đó cũng không lo tên phù thủy bóng tối dùng phép vì ông cướp biển có kill núp trong thành.
5 - Cho ăn trộm leo lên núi chặn luôn quân tiếp viện phía bắc.
6 - Tên phù thủy cầm viên ngọc đen (cần sưu tầm) sẽ "tự động" chạy tấn công ông già hướng Đông Bắc. Cho Elbert dụ tên phù thuỷ này và Athur cho bà ta chấn thương xanh, sau đó ép lên chấn thương đỏ.
7 - Dụ bắt tên trùm đang canh đền nữ thần. Chú ý là lúc này tên trùm đang "cương", lại gần hắn đập cho 1 phát là "ngỏm" đấy... chiến thuật là dùng cung bắn 1 phát cho tên trùm "xìu", sau đó bu vô bắt hắn.
8 - Lúc này hãy nhanh chóng kéo quân vòng ngược lại tòa thành tên Chaos đứng. Có các sự kiện phụ của Chris nói chuyện với cung thủ Isball... đừng lo là tên Chaos không ra khỏi tòa thành đó đâu mà lo.
9 - Lúc này quay ngược lại chỗ cây cầu, giải phóng đường đi cho nhân vật ta đang dùng chặn cầu và ông già hướng Đông. Lúc này toàn map đã gần sạch quân kẻ thù, nên ta khá là rảnh tay. Chỉ tốn 2 nhân vật (1 là ăn trộm, 1 là cướp biển) để chặn 2 chỗ xuất hiện quân tiếp viện, các nhân vật còn lại lựa nhân vật tầm trung chặn phạm vi 3 hex trên đường mòn để ông già hướng Đông này không đi tiếp lên gặp Chaos. Chú ý, ông già này chỉ đi trên đường mòn nên đừng lo, nhưng trước khi chặn cho ông ta đi qua khỏi cây cầu đã, vì ta cần khu đó để bắt bạn truy nã 80% crital.
10 - Lúc này ta lo bắt nhân vật truy nã (sát thủ 80% crit) mới xuất hiện ở hướng nam, dụ đừng cho hắn chạy lên hướng bắc nhé. Mặc định hắn sẽ chạy qua phía Đông rồi biến mất. Dùng những nhân vật ưu tú nhất chặn hắn lại (6 hướng), dùng nhân vật Sister để heal khi cần, đừng tiếc viên ngọc hồi HP làm chi.
11 - Sau khi bắt là ta đã rảnh tay, chỉ còn Chaos và 2 chỗ tiếp viện, lúc này ta có 2 lựa chọn. Giết Chaos hoặc luyện quân trước. Tham khảo mục A và B bên dưới, thực hiện thế nào tuỳ người chơi.
A - Cách luyện quân (nếu chưa kill Chaos sẽ bị kẹt 3 nhân vật chặn bước đi của ông già phía Đông):
a1 - Luyện chỗ toà thành gần bờ biển trước, tên địch nào cũng bắt hết
Đứng xung quanh toà thành, để mỗi turn chỉ xuất hiện 1 tên địch, ép bắt và cho ai muốn lên LV bắt. Ưu tiên cho tướng chính vì ta chỉ sử dụng được nhân vật này ở chap chính! nhưng khi LV đã no đủ rồi thì luỵên cho nhân vật khác!
a2 - Sau đó kéo quân lên hang núi phía bắt luyện tiếp, chú ý ở đây có xuất hiện vài tên sơn tặc dùng búa có yếu tố lửa băng gió, bắt hết nhé, toàn là các món đồ cần thiết cho nhiệm vụ của chap kế tiếp!!
B - Cách kill Chaos:
b1 - Bạn có muốn chứng kiến cảnh Chaos bị gãy kiếm không? nếu có, hãy dùng khiên và đứng cho hắn đánh, chừng 30~35 turn là sẽ gãy kiếm thần
Nhớ là dùng nhân vật nào có Def cao chút nhé. Mình dùng Elbert, vì tới chap 3 thì LV nào mình cũng ép Elbert lên DEF, chính xác là lên được 3DEF rồi. Gãy kiếm rồi cách giết Chaos sẽ dễ dàng hơn. Bước b1 có thể bỏ qua.
b2 - Sử dụng Dian để kill Chaos (không cần đã gãy kiếm thần), nhớ save trước. Canh sao cho Chaos đập Dian 1 phát gần chết và Dian sẽ phản hồi lại với skill của mình, Chaos sẽ hao gần 25% số HP đang có. Load đi load lại cho tới khi nào Dian dính đòn, phản đòn dùng skill nhé.
b3 - Chạy ra xa, đợi 5 turn trôi qua và lặp lại cho tới khi Chaos còn 50% HP
b4 - Lặp lại b2, nhưng chú ý không lặp lại b3 nữa. Khi HP còn ít tên Chaos này sẽ hồi HP, nhưng tên Chaos này ỷ mình mạnh nên đâm ra ngu, nếu có nhân vật của ta đứng gần khi hắn sẽ không hồi HP (cho dù sắp chết). Vì thế hãy để nhân vật khác mạnh mạnh đứng kế bên Chaos, dụ Chaos đánh ta đừng cho hắn rảnh tay hồi HP, và rồi thời điểm chết của hắn đã điểm... ke ke ke
Khuyến cáo, nên kill Chaos trước khi luyện quân, vì luyện quân nhiều khi không dự tính trước được số ngọc hồi máu còn lại có đủ xài hay không... Ngoài ra, khi nhân vật ta bị Chaos damage, không cần thiết phải tự hồi HP, có thể lợi dụng các ông già hồi HP dùm ta bằng move nhân vật đó lại đứng gần ông già. :P
Tuỳ theo chiến thuật mỗi người, mình chơi thì nhân vật nào mạnh mạnh được đem ra hết, yếu để ở nhà. Elbert cực hữu dụng vì chỉ số đẹp, không lo bị đập trúng. Ban đầu các nhân vật khác chỉ số chưa cao, chỉ có ông già Ward, ông già say rượu là kha khá... :) Nhớ cho Dian dùng búa nào chỉ số HIT cao nhất nhé (power của búa không quan trọng, HIT mới quan trọng nhé!!), ép STR cho cậu ta, nếu nhớ chính xác thì lúc đó đã ép được 2 STR rồi...
Mình finish chap 3 ở turn 999+ (không lên nữa khi số turn đạt 999), he he he... kill Chaos chừng turn một trăm là xong rồi... tốn nhiều turn như thế là vì luyện quân: 5 turn mới cho ra 1 quân tiếp viện, bắt/ép chỉ số...
Tên đó hoàn toàn kill được, nói thật đấy!!

Chiến thuật chap3 của mình như sau:
1 - 3 ông già sẽ đi theo 3 hướng: Bắc, Đông Bắc và Đông
Nhớ thuê Fay, kỵ sĩ già say rượu (cha của nữ kỵ sĩ tóc vàng ra cùng Athur), Woror và Dian. Mời quân ăn cho bonus ngon lành trước...2 - Mua nhiều cái khiên (loại dởm nhất) và mang khiên + tháo vũ khí, sau đó đứng ở cây cầu chặn quân địch (làm như thế cũng chặn luôn ông già phía Đông lên gặp Chaos) để cho bọn địch đánh nhưng ta không đánh lại và cứ thế lên khả năng dùng khiên. Nhớ đem theo vài bình hồi HP, vì ông già đó bơm máu có giới hạn.

3 - Nhóm còn lại chia nhau đi tiêu diệt quân địch, đánh nhanh rút gọn nhờ kill Charge của 1 trong 2 anh em kỵ sĩ, Worror nữa. :-*
4 - Cho tên cướp biển chạy vô tòa thành để chặn quân tiếp viện, đứng đó cũng không lo tên phù thủy bóng tối dùng phép vì ông cướp biển có kill núp trong thành.

5 - Cho ăn trộm leo lên núi chặn luôn quân tiếp viện phía bắc.

6 - Tên phù thủy cầm viên ngọc đen (cần sưu tầm) sẽ "tự động" chạy tấn công ông già hướng Đông Bắc. Cho Elbert dụ tên phù thuỷ này và Athur cho bà ta chấn thương xanh, sau đó ép lên chấn thương đỏ.

7 - Dụ bắt tên trùm đang canh đền nữ thần. Chú ý là lúc này tên trùm đang "cương", lại gần hắn đập cho 1 phát là "ngỏm" đấy... chiến thuật là dùng cung bắn 1 phát cho tên trùm "xìu", sau đó bu vô bắt hắn.

8 - Lúc này hãy nhanh chóng kéo quân vòng ngược lại tòa thành tên Chaos đứng. Có các sự kiện phụ của Chris nói chuyện với cung thủ Isball... đừng lo là tên Chaos không ra khỏi tòa thành đó đâu mà lo.

9 - Lúc này quay ngược lại chỗ cây cầu, giải phóng đường đi cho nhân vật ta đang dùng chặn cầu và ông già hướng Đông. Lúc này toàn map đã gần sạch quân kẻ thù, nên ta khá là rảnh tay. Chỉ tốn 2 nhân vật (1 là ăn trộm, 1 là cướp biển) để chặn 2 chỗ xuất hiện quân tiếp viện, các nhân vật còn lại lựa nhân vật tầm trung chặn phạm vi 3 hex trên đường mòn để ông già hướng Đông này không đi tiếp lên gặp Chaos. Chú ý, ông già này chỉ đi trên đường mòn nên đừng lo, nhưng trước khi chặn cho ông ta đi qua khỏi cây cầu đã, vì ta cần khu đó để bắt bạn truy nã 80% crital.
10 - Lúc này ta lo bắt nhân vật truy nã (sát thủ 80% crit) mới xuất hiện ở hướng nam, dụ đừng cho hắn chạy lên hướng bắc nhé. Mặc định hắn sẽ chạy qua phía Đông rồi biến mất. Dùng những nhân vật ưu tú nhất chặn hắn lại (6 hướng), dùng nhân vật Sister để heal khi cần, đừng tiếc viên ngọc hồi HP làm chi.
11 - Sau khi bắt là ta đã rảnh tay, chỉ còn Chaos và 2 chỗ tiếp viện, lúc này ta có 2 lựa chọn. Giết Chaos hoặc luyện quân trước. Tham khảo mục A và B bên dưới, thực hiện thế nào tuỳ người chơi.
A - Cách luyện quân (nếu chưa kill Chaos sẽ bị kẹt 3 nhân vật chặn bước đi của ông già phía Đông):
a1 - Luyện chỗ toà thành gần bờ biển trước, tên địch nào cũng bắt hết

Đứng xung quanh toà thành, để mỗi turn chỉ xuất hiện 1 tên địch, ép bắt và cho ai muốn lên LV bắt. Ưu tiên cho tướng chính vì ta chỉ sử dụng được nhân vật này ở chap chính! nhưng khi LV đã no đủ rồi thì luỵên cho nhân vật khác!
a2 - Sau đó kéo quân lên hang núi phía bắt luyện tiếp, chú ý ở đây có xuất hiện vài tên sơn tặc dùng búa có yếu tố lửa băng gió, bắt hết nhé, toàn là các món đồ cần thiết cho nhiệm vụ của chap kế tiếp!!
B - Cách kill Chaos:
b1 - Bạn có muốn chứng kiến cảnh Chaos bị gãy kiếm không? nếu có, hãy dùng khiên và đứng cho hắn đánh, chừng 30~35 turn là sẽ gãy kiếm thần
Nhớ là dùng nhân vật nào có Def cao chút nhé. Mình dùng Elbert, vì tới chap 3 thì LV nào mình cũng ép Elbert lên DEF, chính xác là lên được 3DEF rồi. Gãy kiếm rồi cách giết Chaos sẽ dễ dàng hơn. Bước b1 có thể bỏ qua.b2 - Sử dụng Dian để kill Chaos (không cần đã gãy kiếm thần), nhớ save trước. Canh sao cho Chaos đập Dian 1 phát gần chết và Dian sẽ phản hồi lại với skill của mình, Chaos sẽ hao gần 25% số HP đang có. Load đi load lại cho tới khi nào Dian dính đòn, phản đòn dùng skill nhé.

b3 - Chạy ra xa, đợi 5 turn trôi qua và lặp lại cho tới khi Chaos còn 50% HP
b4 - Lặp lại b2, nhưng chú ý không lặp lại b3 nữa. Khi HP còn ít tên Chaos này sẽ hồi HP, nhưng tên Chaos này ỷ mình mạnh nên đâm ra ngu, nếu có nhân vật của ta đứng gần khi hắn sẽ không hồi HP (cho dù sắp chết). Vì thế hãy để nhân vật khác mạnh mạnh đứng kế bên Chaos, dụ Chaos đánh ta đừng cho hắn rảnh tay hồi HP, và rồi thời điểm chết của hắn đã điểm... ke ke ke

Khuyến cáo, nên kill Chaos trước khi luyện quân, vì luyện quân nhiều khi không dự tính trước được số ngọc hồi máu còn lại có đủ xài hay không... Ngoài ra, khi nhân vật ta bị Chaos damage, không cần thiết phải tự hồi HP, có thể lợi dụng các ông già hồi HP dùm ta bằng move nhân vật đó lại đứng gần ông già. :P
Tuỳ theo chiến thuật mỗi người, mình chơi thì nhân vật nào mạnh mạnh được đem ra hết, yếu để ở nhà. Elbert cực hữu dụng vì chỉ số đẹp, không lo bị đập trúng. Ban đầu các nhân vật khác chỉ số chưa cao, chỉ có ông già Ward, ông già say rượu là kha khá... :) Nhớ cho Dian dùng búa nào chỉ số HIT cao nhất nhé (power của búa không quan trọng, HIT mới quan trọng nhé!!), ép STR cho cậu ta, nếu nhớ chính xác thì lúc đó đã ép được 2 STR rồi...
Mình finish chap 3 ở turn 999+ (không lên nữa khi số turn đạt 999), he he he... kill Chaos chừng turn một trăm là xong rồi... tốn nhiều turn như thế là vì luyện quân: 5 turn mới cho ra 1 quân tiếp viện, bắt/ép chỉ số...

dòng này tác dụng là sao?
(mất hết điểm kinh nghiệm)

