poorguy
Legend of Zelda
- 30/10/04
- 1,115
- 89
Tớ rút lại hộ cậu cho nó chỉnh.@poor : kn là do tự tôi rút ra , ông rút lại thế đếch nào dc cho tôi mà phát biểu thế
Viết thuyết phục, dẫn chứng, luận điểm rõ ràng, tự khắc có đồng minh. Dù không có đồng minh thì với luận cứ vững tựa thái sơn, lý lẽ sắc như dao kiếm cũng có thể một mình trấn áp quần hùng, làm kẻ địch kinh hồn táng đởm, lần sau nhìn thấy bài post của mình mà tim đập chân run. Chứ tập hợp đồng minh não cạn, cắn sủa lung tung, há để làm gì. Người đời nhìn vào chỉ thấy bãi nước đục, tôm tép ngụp lặn với nhau.
Các bạn thuộc phe đồng minh mad_dog nên hiểu quyền phát ngôn đi đôi với nghĩa vụ chịu trách nhiệm với lời mình phát ngôn. Giống như chuyện khen/chê người yêu bạn mad_dog là công nhân nghành thì có cơ hội sẽ...không bị sao cả - Yêu bạn dog value :-*>. Thế nên, lời bạn Andy nên sửa lại là:
Đấy vấn đề nó là như thế. Các bạn đồng minh mad_dog hiểu chửa.ơ, truyện đấy tôi thích, kệ tôi chứ, anh có quyền sỉ, mờ ăn chửi ráng chịu

, quả thực là hảo bằng hữu. T tự nhận về mình phần vô lại, nhưng đặc biệt ghét thể loại vô sỉ, khi thì làm bố thiên hạ (mie, làm người chưa chắc đã đủ đk mà nói có phải thánh đâu -_-), lúc thì lại chợ búa. Kiểu như là đi với bụt thì cà sa, đi với ma có áo giấy. Ngụy quân tử nhục lắm a.
.



, về đọc H đi mà ra*e với riếc
chán đời với bồ.
, cẩn thận bị 5[] lại mất oan cái nick
, sau thành siêu nhân , sao thấy giống kiểu người xayda trong dragonball , chết đi sống lại trở nên siêu nhân hơn ( mặc dù tính cách có biến đổi)