Land of Dragons - Fallen world of Destruction

72818155.jpg

Zero vẫn hướng Keyblade lên ...
- Nói thật, theo tính của ta thì ta sẽ đuổi theo truy sát , nhưng có lẽ thôi ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ma thuật của ngươi cũng khá... nhưng rõ ràng năng lực các ngươi chưa đủ để so sánh với Keyblade Master bọn ta, tốt nhất là nên từ bỏ chuyện theo slaughter đi.
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Không thể để bọn chúng đi được!

Và bắn 1 phát về Xigbar...Hắn Tránh được, nhưng Zexion thì không kịp, bị dính đòn, hình như là Tan tành mất 1 tay...Dù không có tim tuy nhiên cũng không khỏi đau đớn
 
72818155.jpg

Zero nhìn cánh tay bị bắn của Zexion mà không khỏi ngạc nhiên trước khả năng bắn của 1 người mới ra viện ...
Nghĩ : Nó khoẻ hơn sau khi ra viện thì phải , cũng hay ...
 
Nanoha định bắn thêm phát nữa, nhưng Zexion đã hy sinh 1 nửa cuốn sách của hắn, tạo thành 1 cơn mưa giấy cho hắn và xigbar thoát
EN-1.jpg

Nanoha:
- Tức thật, để chúng thoát rồi
 
72818155.jpg

Zero :
- Thôi bỏ đi, nếu đánh chúng bị thương thì đúng là tệ thật , nếu giết được thì hay hơn ... Vì chúng có thể thấy yếu mà tìm cách liên minh. Cũng không lo lắm vì Slaughter ghét kẻ yếu ...
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Nếu không diệt bọn chúng tận gốc thì dù yếu, nhưng sau này chúng sẽ mạnh lên và cắn lại chúng ta. Thủ lĩnh cũ cũng mắc phải cái này...

Nanoha nhìn zero như có ý gì đó không tốt
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Dù gì một tên đã bị trúng đòn khá nặng... có lẽ sau này khó mà chúng muốn gặp lại chúng ta, trừ phi chúng đã liên minh được với slaughter.
 
72818155.jpg

Zero nhìn Nanoha như thế có gì đó quen thuộc ...
- Đúng thế, vì thế ý là " Cần tàn bạo với kẻ thù " đúng không ? Này, Takamachi, tôi có thể gọi là "cô" được không nhỉ ?
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Chúng ta đã phải liên minh , dù không thích, gọi thế nào cũng được,nhưng Nanoha cho nó tiện.

EN-1.jpg

Nanoha:
Tối nay chúng ta sẽ dựng trại tạm ở đây, tôi và Suwako 1 nhóm, 2 cậu 1 nhóm luân phiên canh, thế được chứ
 
Zero vuốt tay qua mắt phải 1 cái, con mắt đỏ lừ vụt tắt ... mồ hôi đổ nhiều ra hơn cả lúc đánh nhau ...

4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

??? :
- Takamachi này, có nghĩ là nếu như tôi là người đánh với cô ở hồi cách đây 1 năm, và nếu tôi "tàn bạo" thì cô sẽ vào nhà xác hay là bệnh viện ? Và nếu tàn bạo thì liệu có cô đang đứng ở đây ngày hôm nay không ?

4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

??? :
- Thủ lĩnh có nói : Hãy chăm sóc các chị em của tôi, nhưng tôi thấy thực sự, có người không xứng đáng với lời nói của thủ lĩnh E.H ...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Thôi được, tôi sẽ theo nhóm của Nanoha... Zero chung nhóm với Ryuku sẽ thích hợp hơn.
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0cf7.jpg

Suwako thình lình thấy Zero có gì đó khác lạ
- Zero, chuyện gì vậy??? Ko lẽ cậu ....
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Tôi rất kính trọng Word, nhưng như thế không có nghĩa là phải giống chị ấy. Trước kia tôi cũng đã từng nhân đạo...Nhưng sau cái lần ở Atlantica, tôi nhận ra, nhân đạo nó đi kèm với ngu ngốc.

EN-1.jpg

Nanoha:
- 1 năm trước các người đã tha cho tôi,nhưng lại giết các chị em khác của tôi. Ngoài ra thì "nhân đạo" làm nên các người, còn "tàn bạo" làm nên Evil Heroines
 
Zero thở dốc, phải nhắm 1 mắt vào ... miệng như hớp lấy không khí vì mũi không hít kịp ...

4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

??? :
- Đúng thế, sự tàn bạo của E.H khiến tôi đã đứng trước mặt cô, sự nhân đạo của tôi khiến cô đang đứng trước mặt tôi ... Tôi giết các chị em của cô, và giờ có 2 người đáng lẽ phải chết thì đang đi lại và cười nói ở căn cứ kia kìa , hãy sống sao cho xứng đáng với người đã mất ... Đó là điều mà họ đang nghĩ đấy ...


4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

??? thấy con mắt phải đã có vệt đỏ chảy ra, biết đó là máu ...
- Đừng thay đổi nhé, Na..no..ha , ít nhất là đừng thay đổi sau 1 tháng nữa ... lúc ấy, tôi có chuyện muốn nói , chỉ 1 ngày thôi ...
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Chúng ta đều có 2 nhân cách, Zero ạ, và hiện giờ thì ác quỷ ở trong con người chúng ta. Và tôi có cách sống riêng của mình. còn nếu anh nghĩ đó là không xứng đáng, thì đó là cách nghĩ của anh. Tuy nhiên,anh cũng đang để ác quỷ chiếm hữu con người mình, nên đừng đem đạo lý ra dọa tôi
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

??? nhắm mắt lại ...
- Hãy tìm cách dung hoà với con quỷ, biến nó thành sức mạnh thay vì sự thù hận ... đừng thay đổi ít nhất là sau 1 tháng nữa, rồi sẽ có lúc ..

Zero nhắm mắt lại như đã nằm ngủ ...
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

- Hy vọng những điều tốt đẹp lúc cuối cùng không phải là dối trá ...
Vita:
- Cậu sẽ mãi là một trong những đối thủ tốt nhất mà tôi từng gặp...

Nanoha:
- Còn cậu sẽ mãi là một trong những người bạn tốt nhất của tôi...
Magical Word :
- Hãy thay ta chăm sóc các chị em của mình, giờ có lẽ chỉ còn Nanoha ...
Rena Ryuugu :
- Nanoha lại đây cho chị ôm cái nào ...

Zero nằm xuống và tựa lưng vào tảng đá ...
55014333.jpg

- E.H đã thay đổi, sẽ không bao giờ ... những điều ấy ... quay trở lại ...
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Nói đúng, nó đã thay đổi, từ khi nhưng người chị em của ta ngã xuống, từ khi nó bị hủy diệt...Và giờ con ranh Kokoro có thể làm gì...

Nanoha không nói thêm gì nữa và chui vào lều
 
55014333.jpg

Zero mở mắt và sờ tay lên mắt ...
- Khỉ thật, có lẽ cảm giác vừa rồi rất mạnh , đủ sức để đẩy bật mình ra khỏi tâm trí ...

55014333.jpg

Zero nhìn trên mặt cát, có số 9 và 10 được viết ra bởi chính ngón tay mình ...
Nghĩ : Sao mình lại viết mấy số này nhỉ , có lẽ hắn đang đợi gì đó chăng ...
- Thôi, mình nên gác ca đầu ...
 
Ca gác bắt đầu,đêm nay có lẽ sẽ là 1 đêm dài

"End Talk Time"​
 
Ngày hôm sau...

EN-1.jpg

Nanoha:
- Thu xếp chuẩn bị về thôi

"Free Talk Time"
 
Back
Top