Bạn có tự tin vào nhan sắc của mình ko?

bạn có tự tin vào bản thân ko?

  • Tôi đẹp và tôi hãnh diện về điều đó

    Votes: 44 19.9%
  • Tôi ko đẹp nhưng dễ nhìn nên ko tự ty về ngoại hình.

    Votes: 104 47.1%
  • Tôi xấu trai nhưng tôi ko quan tâm vì tôi có thứ khác để tự tin.

    Votes: 30 13.6%
  • Tôi rất xấu xí và cảm thấy tự ty, chán nản, chán đời...

    Votes: 21 9.5%
  • Tôi ko biết

    Votes: 22 10.0%

  • Total voters
    221
ấy ấy k nên vì một đứa con gái mà như vậy. phải sống cho nó thấy chứ . đừng bùn nữa . người ta nói dục tốc bất đạt .mình xấu thì k nên nói tc của mình sớm wa. phải từ từ cho em nó thấy vẻ đẹp bên trong của mình chứ k phải vẻ đẹp bên ngoài ( dù lâu lâu cũng thấy tự ti vào mình =)) ). koi đấy là kn chú ạ . như tụi mình chỉ đánh cách đó thôi. k nên theo cách đánh nhanh diệt dọn :)
 
Tôi rất xấu xí và cảm thấy tự ty, chán nản, chán đời...
xấu trai, xấu vô đối =((
<^_^>
 
Đồng ý với bác namman post #61
k nên vì 1 đứa con gái ko đáng mà như vậy, xấu thì xấu chứ ko có quỳ lạy van xin tình yêu :)), lạnh lùng lên đồng chí.
 
Thật sự là ko biết bỏ phiếu cho cái nào :))
Mà nhỏ tới giờ chưa cua gái bao giờ, toàn gái nó cua mình, thế lày là thế lào các bạn ;))
 
Tôi ko biết :-", tự mình thấy là dễ nhìn và bắt mắt chỗ đông người nhưng ko tự tin nên vote "Không biết" :">
 
các bạn mình đang thích 1 người đẹp nhất mà mình từng gặp và ăn nói có duyên nhất trên đời nhưng mình lại xấu trai vô đối và tính tình khờ khạo+nhát gái. mình đã ngỏ lời nhưng cô ấy đã từ chối và khi mình nt níu kéo thì cô ấy ko thèm nt lại và khi mình nói mún làm bạn thì cô ấy nói sợ và ko mún dính líu tới mình. Khi thấy mình thì cô ấy bỏ chạy. Mình nên làm j đây?=((

Poor u ::( ...
 
Mình ko đẹp trai lắm..nhưng cứ vote 1.Đàn ông con trai phải tự tin.Chứ đã ko tự tin thì đến phép chém gió bốc phét cũng sẽ ko thực hiện được :>
 
cao 1m85 nặng 57 kg nên hơi gầy, nhưng do mình có tập thể hình nên nhìn cũng ko đến nỗi nào, khuôn mặt trông được, tuy nhiên nói chuyện ko có duyên, với lại ko có tài tán gái :(
 
1m85 mà có 57kg thì còi xương rồi chứ gầy cái gì nữa =)) ráng ăn nhiều lên tầm 65kg đi là vừa :D
 
cao 1m85 nặng 57 kg nên hơi gầy, nhưng do mình có tập thể hình nên nhìn cũng ko đến nỗi nào, khuôn mặt trông được, tuy nhiên nói chuyện ko có duyên, với lại ko có tài tán gái
Em xin lỗi phải nói nhưng bác như thế là quá gầy. :|
Đúng là ko cái khổ nào giống cái khổ nào. :|
 
Mình xin gửi tặng topic 1 câu châm ngôn: Đừng chê đàn ông vì họ xấu, mà cũng đừng khen vì họ đẹp.
 
Nói chung con trai thì xấu đẹp ko quan trọng lắm, chỉ cần tìm được người con gái nào nhìn thấy được vẻ đẹp của mình thì ok thôi :D
 
Xấu thì sao, là đàn ông mà phải tự ti về vẻ bề ngoài thì chẳng phải là thằng đàn ông ;))
 
xấu nhưng kết cấu cực ngon :">
gái vẫn theo đầy :>
của tớ dài gần 20cm đấy nhá :-"
 
Uầy chuyển sang bàn đến cái dài dài đó rồi à :-o
 
mình biết mình gầy nên ăn rât nhiều, vậy mà nó còn cao thêm chứ ko nặng thêm :(
 
mình biết mình gầy nên ăn rât nhiều, vậy mà nó còn cao thêm chứ ko nặng thêm :(

giống mình, 1m72 nặng 50kg, ăn ngủ mãi tạ mãi vẫn cao thêm + săn hơn 1 tý chứ ko thấy béo :|
 
Thấy nhiều chú kêu 50 kg thì thành que tăm à :|
Mình 57kg đã gầy lắm rồi :-w...
Ăn mãi chả béo 8-}
 
cao 1m7 nặng 62kg :|
có bị coi là béo quá ko :-"
thấy bụng toàn mỡ ko à :))
 
Back
Top