Offline Hà Lội nhân dịp Bearthang ra chơi!!

Giờ giấc đã ghi ngay từ đầu là khoảng từ 6h30 đến 7h tụ tập tại nhà Hát lớn. Có thể trong SG cách đi offline khác, ngoài này hay cao su lắm. Nên cứ tụ tập gọi nhau rồi mới quyết dc. Đến hôm đó Bearthang đi với ai ??
Nếu ku baohoang ra đc thì đi cùng còn kô thì đi 1 mình thui
 
thôi đi 1 mình đi đại ca :))

char char char
 
Mọi người lưu ý. Do nhân vật chính bearthang cuối tuần có việc bận nên buổi offline sẽ dời sang tuần sau. Cụ thể ngày nào thì sẽ đưa thông tin sớm nhất. Xin đc nhắc lại, buổi offline mai tạm thời hoãn.
 
anh phong ơi nếu anh NAM mà Khao thì cho em 1 suất với nhé he he :D
 
AE HN nhiều người còn bận đi làm, vậy hẹn nhau vào tối t6 hoặc t7 đi nhé
 
Đã có sự thống nhất về ngày offline. Chính xác tối thứ 4 anh em thuộc box M$ khu vực Hà Lội có mặt vào lúc 6h30 đến 7h (tối) tại Nhà hát lớn. Những ai đã giơ tay tham gia làm ơn đi cho đầy đủ, ko lần sau cạch ra ko invite to party nữa!!!

P/s: thằng Tiến nhớ mang Canon ! Over !
 
1 vé cho Boy bướm !
___________________________________
 
chắc sẽ đến muộn, có gì sms địa chỉ sau khi đã bàn bạc thống nhất điểm đến nhé! ;)
 
Vâng em cũng đến muộn 1 chút, chừng khoảng 1 tuần. Có gì sms sau
 
Bearthang xác định trc là ngoài này đi họp off ko sôi nổi như trong SG đâu. :D Bọn nó hẹn hò chán lắm!!!
 
Bearthang xác định trc là ngoài này đi họp off ko sôi nổi như trong SG đâu. :D Bọn nó hẹn hò chán lắm!!!

Họp sôi nổi riết chán rồi, bearthang rất thích gu đằm thắm như khi anh Phong với Minh idol dắt Voongax đi tăng 2 vậy. Cái đó mới ác chiến :))
 
Hehe mấy cái đấy cậu Hiếu Boy nhà ta là boss !! ;;) Bearthang thích thì có thể gặp riêng nhé !!
 
Hehe mấy cái đấy cậu Hiếu Boy nhà ta là boss !! ;;) Bearthang thích thì có thể gặp riêng nhé !!

Ava lừa tình wa anh Phong ơi, chụp bao lâu rồi thế, "khi tóc còn dài, giờ đã thôi bay" :-"
 
Tấm đấy chụp trong bối cảnh thế này. Lúc đó anh Phong chưa có vợ, đang đi long nhong chơi ngoài phố thì thấy 1 chị xinh tươi đang vạch áo cho con bú ngay ghế đá công viên. Anh P lúc đó còn máu lắm, trông thấy thích vãi lều, ánh mắt nhìn thèm thuồng, lòng tự nhủ : " ôi sữa tươi cô gái Hà Lội ... chẹp... bú với "

Còn bây giờ vợ con đề huề rồi, có thấy cũng chỉ liếc xéo 1 cái rồi bảo: "vú mớm éo gì " và phắn mất.

>>>>> Base on a true story <<<<<<
 
Tấm đấy chụp trong bối cảnh thế này. Lúc đó anh Phong chưa có vợ, đang đi long nhong chơi ngoài phố thì thấy 1 chị xinh tươi đang vạch áo cho con bú ngay ghế đá công viên. Anh P lúc đó còn máu lắm, trông thấy thích vãi lều, ánh mắt nhìn thèm thuồng, lòng tự nhủ : " ôi sữa tươi cô gái Hà Lội ... chẹp... bú với "

Còn bây giờ vợ con đề huề rồi, có thấy cũng chỉ liếc xéo 1 cái rồi bảo: "vú mớm éo gì " và phắn mất.

>>>>> Base on a true story <<<<<<

Best seller story ever!!!! =))=))
 
Tấm đấy chụp trong bối cảnh thế này. Lúc đó anh Phong chưa có vợ, đang đi long nhong chơi ngoài phố thì thấy 1 chị xinh tươi đang vạch áo cho con bú ngay ghế đá công viên. Anh P lúc đó còn máu lắm, trông thấy thích vãi lều, ánh mắt nhìn thèm thuồng, lòng tự nhủ : " ôi sữa tươi cô gái Hà Lội ... chẹp... bú với "

Còn bây giờ vợ con đề huề rồi, có thấy cũng chỉ liếc xéo 1 cái rồi bảo: "vú mớm éo gì " và phắn mất.

>>>>> Base on a true story <<<<<<

anh baohoang vui tính chả kém bác RobbyLai=))........Đi trong tuần thì hội học sinh như bọn em chịu chết roài........
 
mấy anh đi off nhớ chụp ảnh quay phim nhé ........hé hé ............ ;))
 
Back
Top