huyhsm
Mr & Ms Pac-Man
- 14/7/09
- 102
- 0
___ Chuyện là như thế này, ở gần nhà mình có bạn khi chơi game bị bố mẹ chửi mắng nhiều nên bạn ấy đi đến một quyết định Tự tử,thật không may bạn ấy đã chết, không hại ai mà lại hại chính bản thân mình,trời nghe tin xong mình thấy lạnh hết cả người ,trên báo cũng thấy nhiều vụ nhưng trường hợp này thì mới thấy lần đầu.
____Bạn ấy mới có 18 tuổi thôi,như vậy có đáng không ?sao lại thiếu suy nghĩ đến thế ,mình cũng chơi game on có off có, bỏ khá nhiều nhiều thời gian cho game,và cũng hiểu sức hút ma quái của game online,nói như vậy không phải là mình chỉ trích game online gây ra tất cả,nhưng từ lúc chơi game đến giờ dù biết sức hút của nó vô cùng mãnh liêt ,nhưng mình không cho nó là tất cả.
____Thế là hết một game thủ với tôn chỉ Die for game đã ra đi,Cầu chúc cho linh hồn bạn được siêu thoát!,
____Bạn ấy mới có 18 tuổi thôi,như vậy có đáng không ?sao lại thiếu suy nghĩ đến thế ,mình cũng chơi game on có off có, bỏ khá nhiều nhiều thời gian cho game,và cũng hiểu sức hút ma quái của game online,nói như vậy không phải là mình chỉ trích game online gây ra tất cả,nhưng từ lúc chơi game đến giờ dù biết sức hút của nó vô cùng mãnh liêt ,nhưng mình không cho nó là tất cả.
____Thế là hết một game thủ với tôn chỉ Die for game đã ra đi,Cầu chúc cho linh hồn bạn được siêu thoát!,
.........
nhưng vì những thể loại người như thế mà game bị gán cho cái tội nó không làm thì đúng là "..." ::) chẳng phải miệt thị người đã khuất nhưng loại người dễ dàng vứt bỏ ước mơ, cuộc sống vì 1 lý do nhỏ nhặt như vậy thì thôi chết đi cũng được. Tất cả những kẻ tự tử hồn đều không siêu thoát được. Đấy là myth của hầu hết các nền văn hóa. Khi 1 người tự tử, họ sẽ phải chịu phạt hàng trăm năm vì đã ngu ngốc vứt đi cuộc sống của mình. Nếu có cầu thì hãy cầu cho người ta nhận ra cái sai sớm mà được đầu thai kiếp khác ::)
(Cho nên toàn bị chém
)






