Nhim_gepah
Persian Prince
- 20/9/09
- 3,651
- 147,498
mình xin tóm tắt chiện của mình là thế này. mình có wen 1 người bạn gái . bạn ấy dẽ thương, hiền lành , học giỏi . và cũng có nhìu vệ tinh . nhưng mình đã rất may mắn vì là người em ấy chọn . khi tỏ tình mình cũng đã cho em thời gian để suy nghĩ ( vì cũng có vài thằng tấn công em lúc đó ), mình yêu em rất nhìu và mình cũng chưa bao giờ làm em phải bùn . mình nghĩ như vậy là đã ổn :) :)
đến ngày kỷ niệm hai đứa wen nhau . mình tặng em 1 tấm thiêp j tự làm và 1000 ngôi sao với hi vọng về tc của hai đứa . em ấy biết đìu đó và em nhận với vẻ mặt rất hphuc . thế nhưng tối ngày hum sau em hẹn mình ra và nói lời chia tay đầy cay đắng chỉ với lý do không đáp lại đc tc của mình
. chỉ mún làm bạn thôi ( trg khi ngày trc chính em la người bảo mình nói ra tc với em ) .k thể hỉu nỗi
em ấy là mối tình đầu của mình . em ấy có nói một câu làm mình cứ phải suy nghĩ: " mối tình đầu và mối tình cuối ( vợ hay chồng) thường khiến người ta khó quên nhất" .suy nghĩ lại mình mới nhớ trong khoảng TG wen nhau em có bị ex níu kéo rất nhìu và đìu đó cũng làm em suy nghĩ và em cũng k dấu mình là em đang lưỡng lự (ex la mối tình đầu của em . chia tay nhau vì lý do gia đình) .nhưng rồi em vẫn quyết định chọn mình .
nếu sau những việc như vậy em vẫn có tc với mình thì lý do chia tay của em là k hiểu nỗi . như vậy phải chăng là có người thứ 3 ? mình đã gọi DT cho em nói rằng mình k mún mất em và và hãy cho mình biết sự thật mà em đang dấu . phải chăng em đã way lại với ex . mình đã hỏi và em thì chỉ nói rằng mình muốn nghĩ sao thì nghĩ .và cứ mỗi lần gọi là em lại nói một lý do khác:( lòng mình rất rất đau . nhưng mình vẫn còn yêu em và k biết rằng mình có nên wan tâm đến em nữa hay không . có nên tiếp tục níu kéo em vì mình biết em vẫn còn yêu mình
.
và đến bây giờ mình cũng k thể nào hỉu đc vì sao em chia tay mình . vậy mình có nên hi vọng . nên tiếp tục . nói thiệt mình đã xác định em là vợ mình rồi . k biết em có way lại với ex k nữa . khó nghĩ wa
đến ngày kỷ niệm hai đứa wen nhau . mình tặng em 1 tấm thiêp j tự làm và 1000 ngôi sao với hi vọng về tc của hai đứa . em ấy biết đìu đó và em nhận với vẻ mặt rất hphuc . thế nhưng tối ngày hum sau em hẹn mình ra và nói lời chia tay đầy cay đắng chỉ với lý do không đáp lại đc tc của mình
. chỉ mún làm bạn thôi ( trg khi ngày trc chính em la người bảo mình nói ra tc với em ) .k thể hỉu nỗiem ấy là mối tình đầu của mình . em ấy có nói một câu làm mình cứ phải suy nghĩ: " mối tình đầu và mối tình cuối ( vợ hay chồng) thường khiến người ta khó quên nhất" .suy nghĩ lại mình mới nhớ trong khoảng TG wen nhau em có bị ex níu kéo rất nhìu và đìu đó cũng làm em suy nghĩ và em cũng k dấu mình là em đang lưỡng lự (ex la mối tình đầu của em . chia tay nhau vì lý do gia đình) .nhưng rồi em vẫn quyết định chọn mình .
nếu sau những việc như vậy em vẫn có tc với mình thì lý do chia tay của em là k hiểu nỗi . như vậy phải chăng là có người thứ 3 ? mình đã gọi DT cho em nói rằng mình k mún mất em và và hãy cho mình biết sự thật mà em đang dấu . phải chăng em đã way lại với ex . mình đã hỏi và em thì chỉ nói rằng mình muốn nghĩ sao thì nghĩ .và cứ mỗi lần gọi là em lại nói một lý do khác:( lòng mình rất rất đau . nhưng mình vẫn còn yêu em và k biết rằng mình có nên wan tâm đến em nữa hay không . có nên tiếp tục níu kéo em vì mình biết em vẫn còn yêu mình
.và đến bây giờ mình cũng k thể nào hỉu đc vì sao em chia tay mình . vậy mình có nên hi vọng . nên tiếp tục . nói thiệt mình đã xác định em là vợ mình rồi . k biết em có way lại với ex k nữa . khó nghĩ wa
....... Còn nhiều lý do khiến người con gái thay đổi ý nghĩ, chỉ kể sơ về tình cảm như vậy thì chẳng thà hỏi thẳng cô ấy cho nhanh
...........
. cứ đồng ý rồi cố gắng lờ đi bạn à. cố gắng...





