- 12/12/08
- 16,839
- 20,860
lần đầu tiên mình quen em là 1 ngày trời mưa rất to, lúc đó thật sự ấn tượng của em trong mình chả có gì, vì mình cũng ko hay để ý người khác lắm (trong khi em lại ko có gì nổi bật)
rồi 1 lần sinh nhật thằng bạn, mình lại gặp em, sau đó đưa em về nhà và có đc số điện thoại. từ đó 2 đứa hay nhắn tin, gọi điện với nhau, và cuối cùng mình cũng rủ đc em đi chơi 1 buổi, sau ngày hôm đó, mình bắt đầu có cảm tình với em, và mình đã nói cho em biết điều đó, nhưng em đã từ chối
mình nói chuyện với thằng bạn về chuyện đó, và đc biết là ngày trc em cũng đã từng yêu 1 thằng, nhưng sau đó bị thằng đó bỏ, nên giờ em đã mất lòng tin vào tình yêu nhiều rồi.
những ngày sau đó mình vẫn luôn nói với em rằng mình sẽ bù đắp lại niềm tin và mang hạnh phúc đến cho em, rồi cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm đó (cũng vào 1 hôm trời mưa
)
những ngày tháng mình và em yêu nhau thật hạnh phúc, luôn có tiếng cười và niềm vui, 1 đứa cứng đầu, 1 đứa ngang ngạnh nên đôi lúc cũng giận nhau, nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ và do cả 2 cũng ko muốn vậy lâu nên cuối cùng lại bình thường trở lại...mình cứ nghĩ những ngày tháng đó sẽ thật lâu dài
rồi 1 lần mình gọi điện thấy máy em ko liên lạc đc, gọi đến máy bàn thì thái độ của em có vẻ mệt mỏi và ko muốn tiếp chuyện, mình nghĩ do em có chuyện gì ko nói ra đc nên cũng ko hỏi thêm.
rồi 1 ngày, đột nhiên em nhắn tin cho mình và nói chia tay, lý do: mệt mỏi và muốn cả 2 ko gặp nhau 1 thời gian, thật sự lúc đấy mình rất shock, nhưng em cũng kiên quyết như vậy,...mình vẫn hi vọng là do em có chuyện gì gâu ức chế nên như vậy (mình ko giấu diếm gì em nên cũng ko nghĩ là do mình)
thế rồi,cuối cùng mình đc bạn em nói rằng sở dĩ em ko muốn tiếp tục với mình là do thằng ng yêu cũ của em nói lý do nó chia tay em, và muốn quay lại với nhau, em ko biết thế nào, nên đã chọn giải pháp trốn tránh cả 2...mình vẫn hi vọng tất cả rồi sẽ qua đi như trc kia
tuần trc, chị mình bị sảy thai, người đầu tiên mình nói chuyện này là em, và...em trả lời rằng :"mất thì thôi, buồn cũng có làm gì đc đâu", và mình đã thật sự thất vọng
ngày em nói chia tay mình đã 1 tháng rồi, nhưng giờ mình vẫn nhớ, vẫn nghĩ rất nhiều đến em,đến những kỉ niêm của 2 đứa, vừa muốn quên em, muốn giận em, mà ko thể, mỗi lần nghĩ đến là lồng ngực lại nghẹn vào
mình ko trách em đã quá phũ phàng, nhưng mình buồn vì em đối xử như mình chưa từng là người yêu em vậy, tại sao lại giấu mình lý do em chia tay, mình cũng là ng trong cuộc cơ mà
sắp sinh nhật em rồi, mình có nên đi đến nhà em ko đây
viết dài quá, thực ra mình muốn viết nhiều nữa, để bao nhiêu ức chế nó ra hết, nhưng có lẽ vậy thôi, đi ăn cơm đã
rồi 1 lần sinh nhật thằng bạn, mình lại gặp em, sau đó đưa em về nhà và có đc số điện thoại. từ đó 2 đứa hay nhắn tin, gọi điện với nhau, và cuối cùng mình cũng rủ đc em đi chơi 1 buổi, sau ngày hôm đó, mình bắt đầu có cảm tình với em, và mình đã nói cho em biết điều đó, nhưng em đã từ chối
mình nói chuyện với thằng bạn về chuyện đó, và đc biết là ngày trc em cũng đã từng yêu 1 thằng, nhưng sau đó bị thằng đó bỏ, nên giờ em đã mất lòng tin vào tình yêu nhiều rồi.
những ngày sau đó mình vẫn luôn nói với em rằng mình sẽ bù đắp lại niềm tin và mang hạnh phúc đến cho em, rồi cuối cùng em cũng chấp nhận tình cảm đó (cũng vào 1 hôm trời mưa
)những ngày tháng mình và em yêu nhau thật hạnh phúc, luôn có tiếng cười và niềm vui, 1 đứa cứng đầu, 1 đứa ngang ngạnh nên đôi lúc cũng giận nhau, nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ và do cả 2 cũng ko muốn vậy lâu nên cuối cùng lại bình thường trở lại...mình cứ nghĩ những ngày tháng đó sẽ thật lâu dài

rồi 1 lần mình gọi điện thấy máy em ko liên lạc đc, gọi đến máy bàn thì thái độ của em có vẻ mệt mỏi và ko muốn tiếp chuyện, mình nghĩ do em có chuyện gì ko nói ra đc nên cũng ko hỏi thêm.
rồi 1 ngày, đột nhiên em nhắn tin cho mình và nói chia tay, lý do: mệt mỏi và muốn cả 2 ko gặp nhau 1 thời gian, thật sự lúc đấy mình rất shock, nhưng em cũng kiên quyết như vậy,...mình vẫn hi vọng là do em có chuyện gì gâu ức chế nên như vậy (mình ko giấu diếm gì em nên cũng ko nghĩ là do mình)
thế rồi,cuối cùng mình đc bạn em nói rằng sở dĩ em ko muốn tiếp tục với mình là do thằng ng yêu cũ của em nói lý do nó chia tay em, và muốn quay lại với nhau, em ko biết thế nào, nên đã chọn giải pháp trốn tránh cả 2...mình vẫn hi vọng tất cả rồi sẽ qua đi như trc kia
tuần trc, chị mình bị sảy thai, người đầu tiên mình nói chuyện này là em, và...em trả lời rằng :"mất thì thôi, buồn cũng có làm gì đc đâu", và mình đã thật sự thất vọng
ngày em nói chia tay mình đã 1 tháng rồi, nhưng giờ mình vẫn nhớ, vẫn nghĩ rất nhiều đến em,đến những kỉ niêm của 2 đứa, vừa muốn quên em, muốn giận em, mà ko thể, mỗi lần nghĩ đến là lồng ngực lại nghẹn vào

mình ko trách em đã quá phũ phàng, nhưng mình buồn vì em đối xử như mình chưa từng là người yêu em vậy, tại sao lại giấu mình lý do em chia tay, mình cũng là ng trong cuộc cơ mà

sắp sinh nhật em rồi, mình có nên đi đến nhà em ko đây

viết dài quá, thực ra mình muốn viết nhiều nữa, để bao nhiêu ức chế nó ra hết, nhưng có lẽ vậy thôi, đi ăn cơm đã




Đơn giản! Ko tìm được ở vậy luôn cho VIP! 
.