Võ Thần - 100 trùng thiên.

Status
Không mở trả lời sau này.
Cuồng Phong cũng đã hồi sinh nhưng không đủ tư chất nên sớm đã bị Võ Nam giải quyết rồi.
BS ra đi công nhận buồn thiệt, 2 hôm nay đọc lại mấy tập đầu thấy anh sao mà quá vô đôi :((. Khoảng 1 seri từ tập 6 đến tập 14 toàn thấy BS độc diễn với sức mạnh đỉnh cao. Khắc Báo to mõm chịu được 6,5 chiêu :)). Đại đao thì BS nói 3 chiêu cho chú gục mà cuối cùng chỉ cần có nửa chiêu [-X. Ôi BS vĩ đại =((

Đúng là uất hận thật nhưng a Sầu phải chết--->tất yếu.
Mie, bực bội cả ngày chẳng release được quái j.
 
đọc võ thần hay thật,giờ mới biết có cái 2pic bàn luận này:D..sau khi tham khảo hết ý kiến anh em thì thấy có bác aolongvuong uyên thâm phết..chắc là nghiện truyện phải biết.bác ấy toàn tâm toàn ý yêu VN hết mình từ lúc là VN trắng cho đến cả VN đen. Phục quá!:)
 
hjc, BS chơi đẹp mà win cũng đẹp, tự đánh vào mình để ngang cơ với SA, cuối cùng bị VN hốt hụi nhưng vẫn ko oán than :((
 
oán cái gì nữa..tại nó không muốn VN chết nên phảu hy sinh thôi:|
 
Anh Sầu ! Anh đánh đẹp lắm, anh chết đẹp lắm, anh là vị anh hùng trong tim em.

Thằng Á làm gì có tuổi chơi lại anh mà đòi lăn tăn, kể cả thằng trọc Cự Sa.

Em hận ! Em hận anh chết quá sớm, em hận chưa thỏa mãn nhìn anh đạt 100 trùng thiên, em hận thằng công nhân nghành Nam móc lốp anh, em còn hận thằng tác giả đã để anh chết.

Em yêu anh, em muốn ngủ với anh, em cứ nghĩ anh chưa từng chết, anh là bất tử trong tim em.

em muốn ngủ với anh ôi mẹ ơi, Thiên Tôn à:|
 
bạch sầu mạnh quá nhưng nhìn con chết 2 lần cậu nản :) vả lại lúc đó cậu là vô địch rồi lên chết đi là đẹp ko để già chết như kiểu bạch vô biên thì hỏng hết hình tượng
 
Nếu Bạch Sầu còn sống thì chắc là cũng sẽ ngộ ra cảnh giới như Nam Đen, 2 bố con thành thần và cắt trym bố con nhà Sát Á.
 
xin gửi lời chia buồn đến anh sầu.như chúng ta cũng đã bít chuyện j đến sẽ phải đến thôi bit trước kết cục của anh sầu rồi.anh sầu tuy chết nhưng mãi sống trong lòng những fan hâm mộ.công nhân anh sầu đánh trận cuối đẹp thiệt đạt được đến 75tt nếu ảnh k bị Vn giết thì ảnh vô đối luôn rồi.theo mọi người nếu anh sầu k chết thì solo ảnh có thắng dc hủy diệt chiến thần k vì HDCT tuy khủng bố thiệt nhưng cũng chỉ có 50tt còn anh sầu đột phá đến 75 lận
 
bạch sầu mạnh quá nhưng nhìn con chết 2 lần cậu nản :) vả lại lúc đó cậu là vô địch rồi lên chết đi là đẹp ko để già chết như kiểu bạch vô biên thì hỏng hết hình tượng

BVB chết già sao, đây là bản face của ai thế :-w
 
ủa thằng cha đó ko phải bị thằng sa cầm con phóng lợn chặt đầu à .thế bao nguwowif đang thấy anh sầu vô đối khoảng 40-50 năm nữa (ví dụ) tuổi già sức yếu con khăc báo nên cầm banh dao lam nên căt chlm về để nấu cháo thì sao không hong là gi`;;)
 
hehe biết đâu BS lại biết kiểu lợi dụng Ma Thần để vĩnh sinh bất diệt thì sao ;)). Nói chung là Nam đen đọc về sau cũng thấy hơi bựa thật nhưng sau khi đã vô đối ( mặc dù thua SAT ngoài dự tính) thì lại quay sang bày trận kiểu Đế Thích Thiên trong PV, tất nhiên là vì đây là ONL nên khác hẳn MVT nên cốt truyện vẫn hay quá :P. Giờ nó lại chơi kiểu 2 chapter/1 lần mới lâu chứ thôi đành chờ vậy=((
 
Anh Sầu chết thì tiếc nhưng thế là đẹp nội dung truyện rồi. Võ thần chung cực chắc sắp hết rồi, hi vọng thấy anh Nam đập bẹp mỏ thằng Thiên.
 
Huhu, anh Sầu trước khi chết hỏi Nam đen là "hút nguyên khí của một mình cha có đủ không" là lo cho Bất Nhị với Vô Tương, thật là một vị vua vĩ đại:((, trước khi chết lại không lo cho tính mạng của mình mà chỉ lo cho những người tuyệt đối trung thành với mình thui,:((:((.

PS: à mà Hải Hổ trong truyện này không phải là Bạch Quân Lãng mà là Bạch Vân Lương mới hài chứ. Mà đúng thật là nó vẻ thằng này giống BS y hệt, hông biệt là trong Hải Hổ địa ngục thì thằng đó là Hải Hổ hay BS nữa,b-)b-).
 
Anh Sầu ! Anh đánh đẹp lắm, anh chết đẹp lắm, anh là vị anh hùng trong tim em.

Thằng Á làm gì có tuổi chơi lại anh mà đòi lăn tăn, kể cả thằng trọc Cự Sa.

Em hận ! Em hận anh chết quá sớm, em hận chưa thỏa mãn nhìn anh đạt 100 trùng thiên, em hận thằng công nhân nghành Nam móc lốp anh, em còn hận thằng tác giả đã để anh chết.

Em yêu anh, em muốn ngủ với anh, em cứ nghĩ anh chưa từng chết, anh là bất tử trong tim em.

HI. Bác HIền nhân hôm nay bệnh thế :))
 
để ý mới thấy tập 40 thằng phi sa có cái hình vẽ giống cái bọn bình nguyên tinh 2 đế hoàng gì ý.
 
để ý mới thấy tập 40 thằng phi sa có cái hình vẽ giống cái bọn bình nguyên tinh 2 đế hoàng gì ý.

pác ở đâu mà có 40 phl ???:-o:-o:-o:-o
ở chỗ tớ hỏi rát cổ mới có 37 =,="
đỡ k nổi...
hỏi thì bị chửi
 
pác ở đâu mà có 40 phl ???:-o:-o:-o:-o
ở chỗ tớ hỏi rát cổ mới có 37 =,="
đỡ k nổi...
hỏi thì bị chửi

CẦu giấy.. HN có đến 39 rồi

tý ra xem đã có 40 chưa ;))
 
pác ở đâu mà có 40 phl ???:-o:-o:-o:-o
ở chỗ tớ hỏi rát cổ mới có 37 =,="
đỡ k nổi...
hỏi thì bị chửi

Chú ở chỗ nào, bán hàng gì mà hổ páo thế, dám chửi khách hàng. Nó chửi thì chú cứ táng 1 quả Hải Hổ báo phá quyền thất thập ngũ trùng thiên vô mỏ nó.
 
HN mới có tập 39. các chap tiếp theo thì đọc trên mạng he he.
Tớ thấy thằng phi sa có cái hình vẽ mũi tên trên trán giống 1 trong 2 thằng đế hoàng bình nguyên tinh . ^^!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top