- 11/10/08
- 700
- 4
Hôm nay là ngày chủ nhật , tức 27/9/2009, tại sân bay Tân Sơn Nhất - HCM . Mình và bạn gái có mua 1 vé chiều Sài Gòn - Hà Nội , khởi hành lúc 11h40' ( sáng ) , trong phiếu đặt chỗ có ghi rõ đến trước 1h để làm thủ tục lên máy bay và đúng 11h40' sẽ cất cánh , mình đưa bạn gái đến sân bay để làm thủ tục bay lúc 11h , tức là còn đến 40 phút để thực hiện " check-in " lấy vé .
Và bọn mình như bị 1 gáo nước lạnh tát vào mặt khi biết bị đổi chuyến bay không lí do xuống 13h30' cùng ngày , khi sang quầy thực hiện thao tác chuyển giờ bay thì bị báo là chuyến 13h30' đã hết chỗ và bị đổi xuống chuyến 22h cùng ngày ( ??? ) .
Mình và bạn gái bức xúc vì ko rõ nguyên nhân bị đổi chuyến bay ko được báo trước và bỏ đi chưa đầy 5 phút để quyết định riêng . Khi 2 đứa thống nhất đi chuyến 22h và quay lại xin làm thủ tục đặt chỗ thì nhân viên lại báo là chuyến 22h đã hết chỗ và đổi sang chuyến 6h30' ngày 28/9/2009 .
Quá bất ngờ và bức xúc , chúng mình khiếu nại với nhân viên ...........sau khi cuộc cãi vã kết thúc và chúng mình quyết định đống ý đi chuyến 6h30' ngày 28/9/2009 thì nhân viên lại nói mã đặt chỗ của bọn mình đã bị hủy ( ?! ) và xem như mất trắng số tiền 1.220.000 đồng / vé bay . Không thể kiềm chế thái độ ép khách hàng quá đáng nên bạn gái mình đã cãi tay đôi căng thẳng với 2 nhân viên , nhưng xem ra cũng ko kết quả gì .
Bạn gái mình có quen 1 chị an ninh sân bay và nhờ giúp đỡ , thật sự là đã được giải quyết chỗ bay nhưng vẫn phải đợi hơn 1h đồng hồ và khi được giải quyết thì vé chúng mình xem như bỏ và phải mua mới ( ??? ) . Chấp nhận và chúng mình có đc vé , 6h lên máy bay , nhưng tố kỹ thuật lại báo lỗi và yêu cầu khách xuống phòng chờ .
Cuối cùng , chuyến bay mà mình đặt từ 11h30' ( sáng ) phải đến tận 22h ( tối ) mới được khởi hành ( chưa chắc , đó là thời gian sớm nhất ) . Bọn mình quyết định hủy vé và đòi lại tiền đi về .
Ở đây , mình nhấn mạnh 1 điều là Jetstar Pacific hành xử rất ngang ngược và đôi co với khách hàng , thậm chí là thiếu chuyên nghiệp . Nên mình thông báo bức xúc này đến những cộng đồng gần xa người Việt Nam Không Nên đi máy bay của hãng Jetstar Pacific . Mình muốn đâm đơn kiện họ nhưng không biết làm cách nào , mình có đủ chứng cớ buộc tội , vì thế nên ai hiểu luật vui lòng chỉ mình cách thực hiện . Trường hợp này mình bị mất số tiền 1.220.000 bị công ty hủy ko rõ nguyên nhân và chưa được bồi thường thiệt hại về sức khỏe và vật chất . Và theo mình đc biết thì bị chiếm đoạt số tiền trên 1 triệu sẽ được khởi tố , chưa kể hành vi ép khách hàng hủy vé .
Thân !!!!
27/9/2009 lúc 21h30' .
p/s : Xin mod đừng del topic ( trường hợp không đúng quy định , mình chẳng biết chia sẽ bức xúc ở đâu nên vào đây post ) hoặc khóa lại để người khác đọc .
Và bọn mình như bị 1 gáo nước lạnh tát vào mặt khi biết bị đổi chuyến bay không lí do xuống 13h30' cùng ngày , khi sang quầy thực hiện thao tác chuyển giờ bay thì bị báo là chuyến 13h30' đã hết chỗ và bị đổi xuống chuyến 22h cùng ngày ( ??? ) .
Mình và bạn gái bức xúc vì ko rõ nguyên nhân bị đổi chuyến bay ko được báo trước và bỏ đi chưa đầy 5 phút để quyết định riêng . Khi 2 đứa thống nhất đi chuyến 22h và quay lại xin làm thủ tục đặt chỗ thì nhân viên lại báo là chuyến 22h đã hết chỗ và đổi sang chuyến 6h30' ngày 28/9/2009 .
Quá bất ngờ và bức xúc , chúng mình khiếu nại với nhân viên ...........sau khi cuộc cãi vã kết thúc và chúng mình quyết định đống ý đi chuyến 6h30' ngày 28/9/2009 thì nhân viên lại nói mã đặt chỗ của bọn mình đã bị hủy ( ?! ) và xem như mất trắng số tiền 1.220.000 đồng / vé bay . Không thể kiềm chế thái độ ép khách hàng quá đáng nên bạn gái mình đã cãi tay đôi căng thẳng với 2 nhân viên , nhưng xem ra cũng ko kết quả gì .
Bạn gái mình có quen 1 chị an ninh sân bay và nhờ giúp đỡ , thật sự là đã được giải quyết chỗ bay nhưng vẫn phải đợi hơn 1h đồng hồ và khi được giải quyết thì vé chúng mình xem như bỏ và phải mua mới ( ??? ) . Chấp nhận và chúng mình có đc vé , 6h lên máy bay , nhưng tố kỹ thuật lại báo lỗi và yêu cầu khách xuống phòng chờ .
Cuối cùng , chuyến bay mà mình đặt từ 11h30' ( sáng ) phải đến tận 22h ( tối ) mới được khởi hành ( chưa chắc , đó là thời gian sớm nhất ) . Bọn mình quyết định hủy vé và đòi lại tiền đi về .
Ở đây , mình nhấn mạnh 1 điều là Jetstar Pacific hành xử rất ngang ngược và đôi co với khách hàng , thậm chí là thiếu chuyên nghiệp . Nên mình thông báo bức xúc này đến những cộng đồng gần xa người Việt Nam Không Nên đi máy bay của hãng Jetstar Pacific . Mình muốn đâm đơn kiện họ nhưng không biết làm cách nào , mình có đủ chứng cớ buộc tội , vì thế nên ai hiểu luật vui lòng chỉ mình cách thực hiện . Trường hợp này mình bị mất số tiền 1.220.000 bị công ty hủy ko rõ nguyên nhân và chưa được bồi thường thiệt hại về sức khỏe và vật chất . Và theo mình đc biết thì bị chiếm đoạt số tiền trên 1 triệu sẽ được khởi tố , chưa kể hành vi ép khách hàng hủy vé .
Thân !!!!
27/9/2009 lúc 21h30' .
p/s : Xin mod đừng del topic ( trường hợp không đúng quy định , mình chẳng biết chia sẽ bức xúc ở đâu nên vào đây post ) hoặc khóa lại để người khác đọc .

, 1 chuyến bay tốt đẹp nhất của hãng cũng phải đợi 30' ( sau giờ bay chính thức ) mới được khởi hành , nói chung là " phải có hoãn "


Đâu phải ai cũng có điều kiện đâu em T_T
