Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhìu khi Trẻ dịch vậy mà đúng với tinh thần lão Trần a.
Không thấy lão Trần cho Điêu Thuyền là một "bé" thái giám mà làm cho nào là Đổng Trác, Quách Ngang, Tư Đồ, Lữ Bố, Đổng Thừa (Đổng gì cháu hay con lão Trác đấy) phải há mồm trợn mỏ sao. Ngay cả Triệu Vân cũng còn ôm hunnút lưỡivới "bé" thái giám ấy nữa cơ mà (Cái đoạn Tiểu biệt thắng tân hôn ấy).
Bé TM thì ko sao, biết là trap nhưng vẫn sẽ willing bước vào :-"

Nhưng nếu tưởng tượng LB & TL thì =))
 
Bé TM thì ko sao, biết là trap nhưng vẫn sẽ willing bước vào :-"

Nhưng nếu tưởng tượng LB & TL thì =))

Đã dám cho Điêu Thuyền là đờn ông thì có gì mà không dễ tưởng tượng Lữ Bố với Trương Liêu cơ chứ.
Nhưng bản nhân trộm nghĩ, Trương Liêu nếu là dạng đó thì cũng là dạng chay mặn đều có thể dùng; đơn cử như lúc Triệu Vân đỡ Tiểu Mạnh (đang trong lốt Điêu Thuyền, mặc váy ;)) ), Trương Liêu rõ ràng biết đỏ mặt! Hình như đó là tập 5 hay 6 gì đó! ;;)
 
Ngày phát hành
tựa truyện
tập

thứ hai

05/10/2009





hanakimi

thiên đường tokyo

thần binh 3.5

cross game

iuyasha

thế giới diệu kỳ – ngôi nhà trong rừng
20

16

18

11

02

01











thứ tư

07/10/2009





long hổ môn

anh hùng vô lệ

võ thần

cặp bài trùng

chiếc ly kì diệu
30

43

49

03

01









thứ hai

12/10/2009





đấu trường rực lửa

khát vọng vô địch

giỏ trái cây

hỏa phụng liêu nguyên

hajime là số một
kaze hikaru
học viện alice

thế giới diệu kỳ – đôi hia bảy dặm
12

16

18

31

05

22

13

02
















thứ tư

14/10/2009





long hổ môn

anh hùng xạ điêu

huyền thoại karate

bitagi – anh chàng ngổ ngáo

chiếc ly kì diệu

búp bê rôbốt
31

18

05

06


02

01
















thứ hai

19/10/2009





hanakimi

thiên đường tokyo

thần binh 3.5

cross game

inuyasha

thế giới diệu kỳ – vua quạ
21

17

19

12

03

03
 
Nhìu khi Trẻ dịch vậy mà đúng với tinh thần lão Trần a.
Không thấy lão Trần cho Điêu Thuyền là một "bé" thái giám mà làm cho nào là Đổng Trác, Quách Ngang, Tư Đồ, Lữ Bố, Đổng Thừa (Đổng gì cháu hay con lão Trác đấy) phải há mồm trợn mỏ sao. Ngay cả Triệu Vân cũng còn ôm hun nút lưỡi với "bé" thái giám ấy nữa cơ mà (Cái đoạn Tiểu biệt thắng tân hôn ấy).

Tinh vi vừa thôi :-w, rõ ràng là Tiểu Mạnh kéo Hỏa xuống :-w Mà chiện này cũng bt thôi, thân thiết bao năm thì hơi lố là có éo gì :-w
 
Quách Ngang vừa lùn vừa trọc vừa cụt mà cũng có vợ con /:), thì a Liêu bô chai thế chắc cũng có vợ rồi chứ nhẩy 8->. Tập 20 được chính Lưu Bị công nhận thằng quỷ này sao mà nhìu gái theo quá xá cơ mà :>
 
Đa phần các anh trong đây đều đã có vợ ( theo lịch sử ) nhưng Chan Mou không đề cập đến, ngoại trừ anh TMÝ ko những giới thiệu vợ mà còn giới thiệu cả cách "cua":)).
 
Quách Ngang vừa lùn vừa trọc vừa cụt mà cũng có vợ con /:), thì a Liêu bô chai thế chắc cũng có vợ rồi chứ nhẩy 8->. Tập 20 được chính Lưu Bị công nhận thằng quỷ này sao mà nhìu gái theo quá xá cơ mà :>

Anh Hỏa bị mất cảm giác thì có vợ để làm gì? ;)) Yêu tinh thần thôi.
 
Yêu phải yêu người như Tôn Thục:D
Lấy Vợ phải lấy người như Vô Lãng :-*
Cặp bồ phải cặp bồ người như Tiểu Mạnh:P( chỉ xét tính cách thôi nhé:D)
 
hở ? why ? /:) lấy vợ phải như VL thì còn hiểu được chứ sao lại có 2 em kia 8-x cặp với đứa nào cũng có hiểm họa nó đánh cho què xương.. hay bác là M \m/
 
Yêu phải yêu người như Tôn Thục:D
Lấy Vợ phải lấy người như Vô Lãng :-*
Cặp bồ phải cặp bồ người như Tiểu Mạnh:P( chỉ xét tính cách thôi nhé:D)

Muốn lấy về thờ như Từ Hy thái hậu thì nên lấy con gái Lữ Phụng Tiên. (Em í có đặc điểm rất hay là "Không sợ đau", "Không đau". Hí hí hí) ;;)
 
Muốn lấy về thờ như Từ Hy thái hậu thì nên lấy con gái Lữ Phụng Tiên. (Em í có đặc điểm rất hay là "Không sợ đau", "Không đau". Hí hí hí) ;;)

Em chưa đến tuổi vị thành niên. Cẩn thận vô tù đóa. ;))

PS: Hi all. Mình vẫn theo dõi topic này nhưng vì dạo này bận + NXB trẻ đang phát hành HPLN nên mình tạm thời không dịch HP nữa vì sẽ gây loãng topic. Để qua đợt bận này + xem NXB dừng ở tập nào, mình sẽ dịch tiếp.
 
:-w
Ko lẽ là mất luôn cảm giác khi ấy ấy hả
Thì bị mất cảm giác là mất cảm giác chứ sao [-X Hồi trước có thấy bệnh này trong Bác sĩ G hay bác sĩ thần sầu nào đó, đại loại là nơ rôn thần kinh ko truyền cảm giác về não, nên nếu những người này dù bị đánh cũng ko cảm thấy đau. Bệnh này khá nguy hiểm, tại nếu ko để ý thì người bị bệnh sẽ ko biết là mình đang bị thương và có nguy cơ chết vì mất máu. Cậu nghĩ là nơ rôn thần kinh biết phân biệt cảm giác nào là cảm giác đau thì ko truyền còn cảm giác sướng thì truyền sao?

Ko hiểu "tàn binh" lại trở thành đội ám sát chính của nhà TM nhỉ? Thằng sếp đầu tiên bị chột, thằng sếp thứ 2 mất cảm giác, còn lính ko cụt tay thì cụt chân (hay cụt chân giữa). Lẽ nào ko thuê nổi thằng nào lành lặn mà giỏi giỏi về làm, lạm dụng người tàn tật quá :-w
 
Có đấy, mang thằng Hứa Định về rồi nó giết cả nhà đấy [-x.
 
Hiện nay HPH đã dừng dịch cho đến khí Trẻ dừng, vậy anh em nào hảo tâm có truyện thì chụp ảnh lại cho những ai ko mua được truyện, anh em đồng ý ko ?
 
hở ? why ? /:) lấy vợ phải như VL thì còn hiểu được chứ sao lại có 2 em kia 8-x cặp với đứa nào cũng có hiểm họa nó đánh cho què xương.. hay bác là M \m/

Tôn Thục em ý ngây thơ dễ thương, yêu là yêu hết mình( rồi để thằng chó Viên Phương nó đạp), em này mang nhiều đặc trưng của gái chưa lấy chồng, làm người y là hợp:D

Vô Lãng thì tính cẩn thận, chu đáo, làm vợ để sắp xếp các thứ trong nhà:)):)).

Tiểu Mạnh sống nội tâm, tính chịu đựng cao, thích hợp làm người tình=))=))
 
Gớm, thật là vãi chưởng với mấy bác =)), hết nút lưỡi rồi đến ko đau =)).
Lại còn từ việc TM là Thái Giám còn suy ra cả " Trương liêu là người được chiến thần thích thú nhất" theo nghĩa kia nữa =)). Sợ luôn =)).
Vụ lấy vợ thì, có tài như Ý hãy mơ đến Lăng :|, có mất dây thần kinh cảm giác như Hỏa hãy nghĩ đến Thục @-) =)). " Cho dù thân thể ko còn vẹn nguyên", ( Thought my body lost some thing at the same time), ngoài nghĩa là bị... ra vẫn có thể hiểu theo hướng khác 8-}, tui ko biết giải thích vụ này như thế nào 8-}.
Cuối cùng là :|, dù TM là ... , nhưng tình càm đối với Hỏa vẫn rất đáng trân trọng, tui nghĩ ko nên châm biếm :(.
 
... Cho dù thân thể ko còn vẹn nguyên", ( Thought my body lost some thing at the same time), ngoài nghĩa là bị... ra...

Giờ mới nhớ có lần bên Tàu còn phân tích Triệu Vân là con gái giả trai, nên được Lưu Bị thích, luôn giữ bên mình. Giờ nếu theo Trần lão gia, Triệu Vân "thân thể không còn vẹn nguyên" thì té ra Lưu Bị ca ca lại ... lại ... là ... là...
Ôi trời... :(
 
Back
Top