Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ em đi ngựa máy, mã nào đuổi kịp ;)). Các bác yên tâm, không dám nhận là quân tử nhưng nhất định giữ lời.

Băt tay dịch từ vol 36 đi sếp ơi :x. Có anh trẻ lo từ tập 35 đổ về rồi :x
 
Sao tự nhiên sáng nay nhớ anh Bố quá :-<,lấy hình để làm wallpaper luôn :-<
 
Cảnh anh Bố quẳng cây kích ôm bụng chạy thực sự im đậm trong tâm trí mình, thương thay chiến thần, 1 trí cân 3 kỳ+1 bảo sao mà không bại =((

Đang tưởng tượng nếu mà Vũ và Phi cùng sánh vai với Bố ra trận thì chắc 3 anh này làm cỏ cả vạn quân ấy chứ, lúc đấy e rằng mưu kế cũng khó mà phát huy tối đa với các anh =))
 
Lubu quẳng cây kíck để ôm CT chạy là thấy chiến thần hết thời rùi, mong chờ chap mỡiemcảng TT kill Lubu :((
 
"Xích Thố loài ngựa. Lữ Bố loài người" nhưng bây giờ thì "Thời đại của chiến thần đã đến hồi kết rồi!" :-<
 
vẫn còn Mã Siêu mà, ém hàng hơi lâu nhưng chú này suýt lấy mạng dc LB hồi xưa đó thôi :D
 
vẫn còn Mã Siêu mà, ém hàng hơi lâu nhưng chú này suýt lấy mạng dc LB hồi xưa đó thôi :D
hjx,chú này giống hệt tào thuần ,nhân lúc người ta lâm nạn thì xuất hiện chém gjó
 
Thôi! Đừng nhắc lại chuyện anh Bố nữa buồn lém :(
 
thật sự tiếc cho lã bố, chỉ là vì quá tự tin vào mình, 1 bước đi xuống địa ngục của 3 kìa +1 bày ra:(:(
 
Tự tin gì, đến lúc đó anh ấy cũng hết nước rồi. Cứ tưởng là TMY đến chỉ cho ảnh con đường thoát.
 
@ Bạn ở trên: Chả phải, khi Ý đề nghị LB dốc toàn lực đánh Tiêu Quan phía Nam ( cho CT bỏ sông Tứ Thủy), thì LB cũng đá tính toán khá kỹ, rồi mới quyết định, hắn đã nhờ bọn Viên Dận (Viên Thuật) canh phía Nam giùm, rồi phán " Đằng nào cũng có lợi, tại sao ko thử 1 lần" =))>> cuối cùng thọt :)).
Trận thua này tui chỉ tiếc cho Trần Cung, còn Thuận, Liêu, Bố thì ... chấp nhận số phận .
 
tại Bố thấy Ý đồng cảnh ngộ cùng là nạn nhân của trò binh pháp bẩn của Giả Hủ, tỏ lòng thuơng cảm mà để lộ sơ hở :-". LB cả đời chưa bao giờ tin người mà giờ tin dc 1 lần thì lại trúng bẫy, đời thật khốn nạn =))
 
tại Bố thấy Ý đồng cảnh ngộ cùng là nạn nhân của trò binh pháp bẩn của Giả Hủ, tỏ lòng thuơng cảm mà để lộ sơ hở :-". LB cả đời chưa bao giờ tin người mà giờ tin dc 1 lần thì lại trúng bẫy, đời thật khốn nạn =))
anh bố đag nghi là TMY lừa mình thì cao thuận vừa tới để đính chính.TMY tính tới cả nước LB ko tin thì làm sao LB thóat được
 
tại Bố thấy Ý đồng cảnh ngộ cùng là nạn nhân của trò binh pháp bẩn của Giả Hủ, tỏ lòng thuơng cảm mà để lộ sơ hở :-". LB cả đời chưa bao giờ tin người mà giờ tin dc 1 lần thì lại trúng bẫy, đời thật khốn nạn =))
Chuẩn kiểu bẫy trong bẫy \m/ Sự sâu xa của chiêu "công tử hiến đầu" của GH :x Bố đâu ngờ GH treo đầu TMY cho Hứa Chử ko phải để khích HC mà là để khích HC + làm LB tin TMY.
@ Bạn ở trên: Chả phải, khi Ý đề nghị LB dốc toàn lực đánh Tiêu Quan phía Nam ( cho CT bỏ sông Tứ Thủy), thì LB cũng đá tính toán khá kỹ, rồi mới quyết định, hắn đã nhờ bọn Viên Dận (Viên Thuật) canh phía Nam giùm, rồi phán " Đằng nào cũng có lợi, tại sao ko thử 1 lần" =))>> cuối cùng thọt :)).
Trận thua này tui chỉ tiếc cho Trần Cung, còn Thuận, Liêu, Bố thì ... chấp nhận số phận .
Lúc đó ảnh cũng bị bao vây khổ sở, ít quân ít lương [-X ko sớm tìm đường thoát thì sớm muộn cũng thành mồi cho quân Tào.
 
Lúc đó ảnh cũng bị bao vây khổ sở, ít quân ít lương [-X ko sớm tìm đường thoát thì sớm muộn cũng thành mồi cho quân Tào.
:| lúc đó anh Bố làm ji bị bao vây khổ sở, lúc đó chỉ thấy anh Tháo khổ sở thôi:) chứ lúc đó Bố ko đi thì Tháo ko ăn được đâu :D,
thấy câu đời thật khốn nạn thật là hay ;))
 
Bọn Ăng lê ngừng dịch truyện, bà hàng truyện ko lấy truyện ===> Giờ ko bik đọc HPLN ở đâu :((
 
:| lúc đó anh Bố làm ji bị bao vây khổ sở, lúc đó chỉ thấy anh Tháo khổ sở thôi:) chứ lúc đó Bố ko đi thì Tháo ko ăn được đâu :D,
thấy câu đời thật khốn nạn thật là hay ;))
Anh Tháo tưởng khổ nhưng anh ấy binh mạnh lương nhiều, còn quân bên anh Bố thì TU lúc về đã nói là ko tới 2 vạn. Tình hình đó dù ko dùng trí của các kì, cứ dàn đều ra đánh cơ bắp với nhau thì ko sớm hay muộn quân anh Tháo cũng thắng, có chăng cũng chỉ là anh Tháo sẽ tốn nhiều quân & cơm hơn thôi.
 
Mã Siêu né dc 1 kích của LB rồi, về sức chắc cũng ko thua, sau này ngang ngửa TP mà, nhưng về trí thì chắc ko bằng nên sau này cho đi giữ biên ải thôi :D
 
火鳳燎原; Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Vietnamese); Huo Feng Liao Yuan

sau bên manga fox có chú thích tên truyện = vietnamese nhỉ, ưu ái vn à :D
 
Anh Tháo tưởng khổ nhưng anh ấy binh mạnh lương nhiều, còn quân bên anh Bố thì TU lúc về đã nói là ko tới 2 vạn. Tình hình đó dù ko dùng trí của các kì, cứ dàn đều ra đánh cơ bắp với nhau thì ko sớm hay muộn quân anh Tháo cũng thắng, có chăng cũng chỉ là anh Tháo sẽ tốn nhiều quân & cơm hơn thôi.
Quật nhau cơ bắp thì Tháo thua đấy :P. Nếu xét theo kiểu Sĩ khí luận, tức là dùng sự dũng mãnh của 1 Lữ Bố là cũng quá đủ để khiến sĩ khí quân Tào bẹp dúm. Mà Sĩ khí thì quan trọng thế nào hẳn ai cũng biết. Chưa kể CT có đám Xích Thố cướp trại như máy... :)).

Với cả tin tình báo TU tuồn về lần đó là sai mà :'>
 
Back
Top