Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
]._.[noRain]._.[;13003666 nói:
sau bên manga fox có chú thích tên truyện = vietnamese nhỉ, ưu ái vn à :D
Chắc có mem người Việt nào vào tự edit thôi ^^
Quật nhau cơ bắp thì Tháo thua đấy :P. Nếu xét theo kiểu Sĩ khí luận, tức là dùng sự dũng mãnh của 1 Lữ Bố là cũng quá đủ để khiến sĩ khí quân Tào bẹp dúm. Mà Sĩ khí thì quan trọng thế nào hẳn ai cũng biết. Chưa kể CT có đám Xích Thố cướp trại như máy... :)).

Với cả tin tình báo TU tuồn về lần đó là sai mà :'>
Quân Tháo đã qua tôi rèn nên rất cứng, ko phải loại thấy sợ là chạy, đến cả Lưu Bị cũng phải phục quân của Tháo. Vả lại Lữ Bố đã phải chạy ngược chạy xuôi danh tiếng chiến thần cũng mất phần nào.

Còn vụ quân số tớ vẫn nghĩ về số lượng quân TU tuồn về là đúng, tại sống trong doanh trại quân nhiều hay ít nhìn là biết liền, quân lính hàng vạn sao giấu vào đâu được. Cái bẫy của TC là muốn quân Tào biết quân LB ít, hí hửng xông ra thì TC mời quân Viên Thuật cùng đến luộc quân Tào thôi :P

Nói chung tớ đang đặt giả thiết là 2 bên tự dựa vào sức, ko dùng mưu kế gì thì quân L.Bố sẽ thua. Lữ Bố biết vậy nên cứ nghĩ là phải dùng mưu, chỉ tiếc người bày mưu thật thì ko nghe, lại đi hí hửng nghe theo mưu giả của TMY nên mới ra cớ sự như vậy.
.
___________Auto Merge________________

.
http://www.mangafox.com/manga/the_ravages_of_time/v36/c292/

Ra tới chapter mới nhất rùi. Mọi người cùng bàn nào. ai rảnh thì dịch sang tiếng Việt
292 có bên one manga cũng lâu rồi bạn.
 
Phải có những anh như Lữ Mông mới vui, chứ trước đây trong Hỏa Phụng toàn là kiểu 2 hoặc 3 anh chắp tay sau lưng đứng bàn luận với nhau, anh nào cũng ra dáng cao nhân thâm nho cả, nhiều quá nó cũng nhàm.

Danh hiệu chửi tục nhiều nhất chắc vẫn đang thuộc về Trương Phi:P, nhưng anh này khôn bỏ mie, toàn lòe người khác thôi:))
 
z8tvkba9qyod2m9fzlgb.jpg

Trang phục Lã Mông đẹp thế ;;);;);;);;);;)
Mặc đẹp vậy mà mở miệng ra toàn :)):)):))
 
Àh cho hỏi có ai biết về mấy cái omake của HPLN ko, ngoài trừ hai cái này:
e000_2.jpg

sb3qzm.jpg

Viet stranlate: cái này em tự dịch có gì sai bỏ qua nha :D
Bức 1:
Cột bên trái: Học trò có hạnh kiểm tốt nhất?
_Thủy kính tiên sinh luôn giảng đạo dài dòng
_Cho nên, dù bát kì có là thiên tài đi nữa vẫn ngủ trong lớp
_Nhưng trong lớp vẫn có 1 ngoại lệ
_Y được coi là người có hạnh kiểm tốt nhất lớp
_Y chính là nhị kì Tuân Úc, và cũng là đứa gian trá nhất (té ra hai cái chấm trên mặt Úc là để phục vụ cho việc này, đúng là cao thâm;)))

Cột bên phải: Hạ một!
_Trận đấu giứa Viên Phương với Tuân Úc đã phá vỡ mối liên kết trong bát kì
_Ai cũng nghí là Phương quá ác khi "chơi" thằng sư đệ của mình như vậy
_Nhưng thật ra việc mà Phương làm lúc đó..
_Là gỡ mắt kính sát tròng... (thời đó có cái này rồi sao[-X)

Bức 2:
Cột bên trái:[/I]Mánh di chuyển của bát kì
_Thiên hạn đồn rằng bát kì có thể biết được chuyện thiên hạ mà không ra khỏi cửa
_Nhưng thật ra... họ có một bí mật..
_Đó là mánh dỉ chuyển! (Té ra kiểu tóc đó không phải để chơi, tự hỏi mấy ảnh gặp Doremon bao giờ chưa? =))

Cột bên phải:[/I]Đừng trách ổng
_Thủy kính tiên sinh bỏ ra nửa đời để dạy học, nhưng... ko bao giờ phân biệt được mấy thằng đệ tử của mình
[Thủy Kính]: Lão tam, _____
[Tứ kì]: Con là tứ kì.
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tam kì đây!

Vì vậy....
[Thủy Kính]: Lão tứ_____
[Tứ kì]: Con là tam kì
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tứ kì đây!

[Thủy Kính]: Lão tam, _____
[Tứ kì]: Con là tứ kì.
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tam kì đây!

_...nên thủy kính tiên sinh quyết định đeo băng bịt mắt....(giả mù đỡ quê)
Nhưng nói chung là cũng không trách ổng được.. bởi vì tất cả mọi người đều ko thể phân biệt bát kì (lúc chưa xuống núi) trừ tác giả...:))

Ai biết chỗ tìm mấy cái này ở đâu ko? Em tìm quá trời cũng chỉ kiếm được hai cái này :((
 
dịch cũng được đấy :)) cái này là 4koma ở cuối 1 chap trong magazine, tới giờ mới có 3 cái thôi

8f987b2428d0dd164d088d6e.jpg


Trans
 
Đặc biệt thích cái thứ 2 =)) Thật là vô đối.
sb3qzm.jpg

Cột bên trái:[/I]Mánh di chuyển của bát kì
_Thiên hạn đồn rằng bát kì có thể biết được chuyện thiên hạ mà không ra khỏi cửa
_Nhưng thật ra... họ có một bí mật..
_Đó là mánh dỉ chuyển! (Té ra kiểu tóc đó không phải để chơi, tự hỏi mấy ảnh gặp Doremon bao giờ chưa? =))

Cột bên phải:[/I]Đừng trách ổng
_Thủy kính tiên sinh bỏ ra nửa đời để dạy học, nhưng... ko bao giờ phân biệt được mấy thằng đệ tử của mình
[Thủy Kính]: Lão tam, _____
[Tứ kì]: Con là tứ kì.
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tam kì đây!

Vì vậy....
[Thủy Kính]: Lão tứ_____
[Tứ kì]: Con là tam kì
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tứ kì đây!

[Thủy Kính]: Lão tam, _____
[Tứ kì]: Con là tứ kì.
[Tam kì]: Sư phụ, con mới là tam kì đây!

_...nên thủy kính tiên sinh quyết định đeo băng bịt mắt....(giả mù đỡ quê)
Nhưng nói chung là cũng không trách ổng được.. bởi vì tất cả mọi người đều ko thể phân biệt bát kì (lúc chưa xuống núi) trừ tác giả...:))

Ai biết chỗ tìm mấy cái này ở đâu ko? Em tìm quá trời cũng chỉ kiếm được hai cái này :((



Nhưng thật tình tớ nghĩ trước khi các kỳ xuống núi tác giả cũng ko phân biệt được thằng nào với thằng nào :D Ổng cứ vẽ chung vậy thôi, rồi đụng đến kỳ nào vẽ kỳ đó. Nhớ lúc mấy kỳ giải đố với TMY vụ dời đô, ngoài BT & NL thì phong thái tính cách của 3 thằng còn lại, chả thằng nào giống anh tứ, anh ngũ cả, dám cá mai mốt anh bát xuất hiện cũng sẽ ko giống luôn.
 
Chuẩn kiểu bẫy trong bẫy \m/ Sự sâu xa của chiêu "công tử hiến đầu" của GH :x Bố đâu ngờ GH treo đầu TMY cho Hứa Chử ko phải để khích HC mà là để khích HC + làm LB tin TMY.

Lúc đó ảnh cũng bị bao vây khổ sở, ít quân ít lương [-X ko sớm tìm đường thoát thì sớm muộn cũng thành mồi cho quân Tào.

ai bảo bác là lúc đó Bố khổ sở, lúc đó quân Bố đang chiếm ưu thế, nếu cứ tiếp tục như thế, viên thiệu liên tục tấn công côn tôn toản, liệu Tháo có còn an tâm mà đánh Bố ko?
 
Gần đây chơi lại Suikoden II mới nhận ra thằng Trọng Đạt trong HPLN rất giống với Shu, quân sư thiên tài của phe main char :))

Shu.jpg
 
dịch cũng được đấy :)) cái này là 4koma ở cuối 1 chap trong magazine, tới giờ mới có 3 cái thôi

8f987b2428d0dd164d088d6e.jpg


Trans

up lại cái hình
attachment.php


dịch lại tiếng việt đi các huynh đệ :>
 

Attachments

  • 28.jpg
    28.jpg
    134.5 KB · Đọc: 127
Nhìn cute quá :x

Cột bên trái ko biết 3 anh em Lưu Quan Trương xỉa xói gì bạn Vân mà bạn ấy phản ứng dữ vậy nhỉ?
 
các bố ấy đoán tên anh Vân ấy mà
mò mãi càng lúc càng xa mà không tới được chữ Hỏa =))
 
8f987b2428d0dd164d088d6e.jpg

Cột bên trái: Triệu “gì”?
_Phía sau là lửa đốt thành?
Vậy hắn tên Triệu Hỏa à?
Ta thấy hắn chỉ lên trời?
Vậy là Triệu Thiên?
Hay là..
Triệu Vân?
_ (một giờ sau…)
Triệu Ưng? Triệu Sơn? Triệu Phi Cơ (tại nó ghi là “airplane” nên ko biết dich sao cho đúng)? Triệu Ngưu? Triệu Hồi (summoned)? Triệu Dương? Triệu Ngư? Triệu Mã? Triệu Xà? Triệu Trùng? Triệu Kê?
_(hai giờ sau..)
Triệu …(bàn tròn), Triệu … (cơm), Triệu Hoắc, Triệu Mĩ Nam (đẹp trai), Triệu Tôn (cái tô), Triệu Bặc (rau cải), Triệu Màn Thầu, Triệu …(chân gà), Triệu…(bánh), Triệu Đường, Triệu… (nhai sing-gum)
_ [Hỏa]: Mấy người nói đủ chưa hả ???

Sorry, cái này sài nhiều từ Hán quá nên có vài cái … là do em ko biết dịch

Cột bên phải: Vòng phong tỏa khó vượt qua nhất
_[Trương Liêu]: Chưa từng có ai sóng sót mà qua được vòng kiếm của ta
_[Quách Gia]: Chưa từng có ai phá được kế của ta
_[Tiểu Mạnh] : Chưa từng có ai né được tên của ta
_[Hứa Chử]: Chưa có ai qua nổi vòng bụng của ta (nó nói belly em cũng biết dịch sao, thôi thì cứ hiểu gã này lấy thịt đè người đi)
 
_[Tào Thuần]: Chưa có ai qua nổi vòng bụng của ta (nó nói belly em cũng biết dịch sao, thôi thì cứ hiểu gã này lấy thịt đè người đi)
Thằng cuối cùng là Hứa Chử chứ Tào Thuần nào ở đây.
Bác dịch hay quá. =D>
 
Ui! Anh Lữ Mông miệng mồm giống như cái mông thật =))
 
Thằng cuối cùng là Hứa Chử chứ Tào Thuần nào ở đây.
Bác dịch hay quá. =D>
Sorry, nhìn nhầm, tại thằng nào cũng thuộc dạng khổng lồ.
 
chỗ Hứa Chử dịch là vòng eo đó chuẩn hơn =))
 
Nhưng lấy thịt đè người sao lại là vòng eo nhỉ? :-/ Bác Chử cũng ko phải là loại ham ăn gì.

Cái bubble có 2 chữ mà khung hình nào cũng có (nằm dưới tên từng người) nghĩa là gì vậy bạn? :D

Cái mặt phệ của QG nhìn cute gớm ^^
 
Back
Top