- 6/3/04
- 13,587
- 424
Mấy hôm nay lên city lo vụ học chuyên ngành sắp tới.
Nói thiệt chứ tây nhìn rất là đẹp, thân hình chuẩn, mắt xanh, da trắng, cao ráo...
Nhìn mình lùn so với họ ( 1m73 bên này chả là gì ), rùi mặt lại ko đẹp tự nhiên thật, lại còn thâm và sẹo do mụn để lại [ bớt nhiều rồi nhưng so với 1 người da láng hoàn toàn ], tự nhiên hơi buồn chút nhưng rồi cũng quên đi. Môi trường bên nước ngoài người ta ko care bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, chỉ cần tốt, thật lòng và có tài thì cái gì cũng có thể có được.
Nói thiệt chứ tây nhìn rất là đẹp, thân hình chuẩn, mắt xanh, da trắng, cao ráo...
Nhìn mình lùn so với họ ( 1m73 bên này chả là gì ), rùi mặt lại ko đẹp tự nhiên thật, lại còn thâm và sẹo do mụn để lại [ bớt nhiều rồi nhưng so với 1 người da láng hoàn toàn ], tự nhiên hơi buồn chút nhưng rồi cũng quên đi. Môi trường bên nước ngoài người ta ko care bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, chỉ cần tốt, thật lòng và có tài thì cái gì cũng có thể có được.




, nhiều khi uất ức chỉ muốn chết cho xong 





