Má Ơi Con Đói
Youtube Master Race
- 4/1/09
- 96
- 1
Buồn quá các cậu ơi , Tớ học hành chả ra gì cả , chiều nay thi toán làm từa lưa hột dưa tè le hột ... me.Trong lớp học thì ẻo qua ẻo lại , học không có tập trung gì hết . Đến gần khi thi thì tớ cũng chăm chỉ học ôn lắm nhưng vào thi thì ... làm sai tùm lum hết .Năm lớp 9 tớ cũng học hành ổn lắm.Tự nhiên , giờ lên lớp 10 không học hành ko được giỏi lắm :( .Cũng không hiểu tại sao
. Chương trình lớp 10 khó quá chăng
.Cậu nào đã từng từ học sinh giỏi đứng lên từ học sinh trung bình , yếu thì vào chia sẻ tớ chút ít kinh nghiệm nghen
P/s :Hồi năm lớp 9 học chung với toàn mấy đứa chẵng ra gì ( học dốt , phá phách, đú bẩn ...) giờ lên lớp 10 đậu vào trường cũng ngon ngon , học chung với toàn "thiên tài" . Phải chăng đó là lý do mình đi xuống chăng
. Chương trình lớp 10 khó quá chăng
.Cậu nào đã từng từ học sinh giỏi đứng lên từ học sinh trung bình , yếu thì vào chia sẻ tớ chút ít kinh nghiệm nghen P/s :Hồi năm lớp 9 học chung với toàn mấy đứa chẵng ra gì ( học dốt , phá phách, đú bẩn ...) giờ lên lớp 10 đậu vào trường cũng ngon ngon , học chung với toàn "thiên tài" . Phải chăng đó là lý do mình đi xuống chăng


lớp 9 tớ hs giỏi , lớp 10 hs yếu , phấn đấu mãi lên lớp 12 mới đc tiên tiến 

==> kết luân: học cấp III có cố gắng quyết tâm là có tất cả