Sao phim này đầy chi tiết phi logic và plot hole đến đáng ngạc nhiên vậy. Tôi chưa xem 1 Star Trek nào nên ai hiểu thì giải thích dùm
Tôi cũng biết nó 8.3 imdb rồi nên đừng bla bla với tôi là điểm cao thì phải hay...etc
Đầy rẫy spoil nên ai chưa xem phim này thì đừng đọc:
- Anh Kirk cãi nhau với anh Spock, lúc này anh Spock vừa được làm Captain nên quyết định thể hiện. 1 con tàu to như con tịnh mà ko tìm được 1 phòng để nhốt anh kia lại mà phải đẩy ra ngoài đến 1 hành tinh vớ vẩn nào đó? Yeah, và hành tinh này băng giá, ko người ở và đầy quái vật ăn thịt người? WTF, có anh Captain nào trong lịch sử tàu bè, máy bay phi thuyền làm thế ko, sao ko rút súng bắn chết mẹ nó đi cho gọn.
- Chưa dừng ở đó, hành tinh này ẩn chứa đầy sự tình cờ và bất ngờ. 1 hành tinh (cũng to như con tịnh) nhưng anh Kirk vẫn tình cờ gặp được Mr Spock từ tương lai. Điều này được giải thích là anh Nero cũng có thói quen bỏ kẻ thù trên hành tinh băng mà ko muốn giữ trên tàu mình như anh Spock trẻ, chắc ở trên tàu anh ý view ngắm hành tinh Vulva (lol) nổ ko được đẹp. Và tình cờ hơn trên hành tinh này (cách vài chục m) có sự góp mặt của một thằng cha đang nghiên cứu cách beam con người ta vào tàu đang di chuyển trong hyper space, đại loại thế. Anh Spock già nhận ra thằng cha này vì đến từ tương lai và chỉ cần ấn vài cái nút anh đã thực hiện được điều đó, thằng cha kia đỡ phải mất công nghiên cứu thêm vài chục năm. Thật là may mắn và tình cờ =). Anh Kirk trở lại tàu like no problem.
- Tiếp tục là event anh Kirk trở thành Captain. Được anh già xui từ trước, anh lao vào kích đểu, đá xoáy, lôi cả bà mẹ mới chết nhảm mấy phút trước của anh kia ra để ngài Half Blood Prince ko control được emotion như một người Vulva đáng ra phải có. Anh Spock xấu hổ quyết định từ chức và anh Kirk từ một thằng đi lậu vé leo lên làm Captain. Oh my god!
- Một phát kiến của phim này đó là Red Matter, tôi mới chỉ từng nghe đến Dark Matter nên cái kia chắc thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn. Quả đúng vậy, chỉ một giọt tí xíu anh Nero đã làm biến mất một hành tinh, còn anh Spock già thì tiêu diệt cơn bão năng lượng đủ sức phá tan cả thiên hà (thật là to tát). Nhưng vấn đề ở đây là chỉ một giọt là đủ, sao anh Spock già mang cả đến 50 lít lên con tàu bé tí của anh làm gì? Nếu định khủng bố thì Bin La Den phải gọi anh bằng cụ..tổ. Và 50 l này đã rơi vào tay Nero dẫn đến bao tang tóc, chết có 6 tỉ người bọ.
- NHắc đến Nero mà chưa nói về anh này, quả là thiếu sót. Mang danh Super Villian nên anh Nero đâm người, phá hành tinh ko chớp mắt. Nhưng động cơ, phương hướng hành động của anh ta hơi rối "rắm". Về được hơn trăm năm thì sao ko nói cho đồng bào di tản đi. Trả thù, ok nhưng đập tan Vulva với thịt Spock là xong. Đi phá các hành tinh khác để ngăn chặn cái bullshit gì thế, thất bại nó lại dẫn quân đánh cho bỏ mẹ, đồng bào tuyệt chủng trước cả Supernova. Giống như giải 1+1 bằng đặt ẩn với phương trình bậc hai. Mà anh Spock có làm gì đâu, Supernova ko phải do anh, lại còn biếu 50 l Red Matter lận. Đáng ra giết được cả anh già cả anh trẻ nhưng lại tha cả hai, cuối cùng thì mếu.
- Con tàu của Nero to vãi lều chắc phải đến trăm lần cái Starfleet (cũng đã cực to) nhưng lại chả có mấy đệ tử, chắc là tự động hóa cả. Vì thế 2 anh Kirk và Spock cướp Red Matter và đi đánh boss mà chả gặp mấy cản trở. 50 lít Red Matter mà không có một thằng nào canh. Cuối có thằng đệ boss thì hành động kiểu "đấy tao đưa súng cho mày, mày bắn tao đi"
- Cuối cùng, lại nói về Red Matter, một giọt nuốt được hành tinh nhưng 50 lít nuốt mãi mới được cái tàu, tôi tưởng với uy lực đó, đáng nhẽ vũ trụ nổ tung rồi hết phim mới là đẹp. Cái Black Hole đáng ra nuốt được ánh sáng, nhưng mấy anh vẫn thoái mái đứng trong cái tàu bé như cái kẹo (so với nó) gần đó bốc phét và try acting cool?
Mỏi và buồn ngủ quá rồi nhưng đại loại một số chi tiết là thế. Cảm nhận và những gì tôi thấy thôi nên đừng flame. Lâu lâu mới viết dài và forum này có quá ít review negative.
Tôi cũng biết nó 8.3 imdb rồi nên đừng bla bla với tôi là điểm cao thì phải hay...etcĐầy rẫy spoil nên ai chưa xem phim này thì đừng đọc:
- Anh Kirk cãi nhau với anh Spock, lúc này anh Spock vừa được làm Captain nên quyết định thể hiện. 1 con tàu to như con tịnh mà ko tìm được 1 phòng để nhốt anh kia lại mà phải đẩy ra ngoài đến 1 hành tinh vớ vẩn nào đó? Yeah, và hành tinh này băng giá, ko người ở và đầy quái vật ăn thịt người? WTF, có anh Captain nào trong lịch sử tàu bè, máy bay phi thuyền làm thế ko, sao ko rút súng bắn chết mẹ nó đi cho gọn.
- Chưa dừng ở đó, hành tinh này ẩn chứa đầy sự tình cờ và bất ngờ. 1 hành tinh (cũng to như con tịnh) nhưng anh Kirk vẫn tình cờ gặp được Mr Spock từ tương lai. Điều này được giải thích là anh Nero cũng có thói quen bỏ kẻ thù trên hành tinh băng mà ko muốn giữ trên tàu mình như anh Spock trẻ, chắc ở trên tàu anh ý view ngắm hành tinh Vulva (lol) nổ ko được đẹp. Và tình cờ hơn trên hành tinh này (cách vài chục m) có sự góp mặt của một thằng cha đang nghiên cứu cách beam con người ta vào tàu đang di chuyển trong hyper space, đại loại thế. Anh Spock già nhận ra thằng cha này vì đến từ tương lai và chỉ cần ấn vài cái nút anh đã thực hiện được điều đó, thằng cha kia đỡ phải mất công nghiên cứu thêm vài chục năm. Thật là may mắn và tình cờ =). Anh Kirk trở lại tàu like no problem.
- Tiếp tục là event anh Kirk trở thành Captain. Được anh già xui từ trước, anh lao vào kích đểu, đá xoáy, lôi cả bà mẹ mới chết nhảm mấy phút trước của anh kia ra để ngài Half Blood Prince ko control được emotion như một người Vulva đáng ra phải có. Anh Spock xấu hổ quyết định từ chức và anh Kirk từ một thằng đi lậu vé leo lên làm Captain. Oh my god!
- Một phát kiến của phim này đó là Red Matter, tôi mới chỉ từng nghe đến Dark Matter nên cái kia chắc thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn. Quả đúng vậy, chỉ một giọt tí xíu anh Nero đã làm biến mất một hành tinh, còn anh Spock già thì tiêu diệt cơn bão năng lượng đủ sức phá tan cả thiên hà (thật là to tát). Nhưng vấn đề ở đây là chỉ một giọt là đủ, sao anh Spock già mang cả đến 50 lít lên con tàu bé tí của anh làm gì? Nếu định khủng bố thì Bin La Den phải gọi anh bằng cụ..tổ. Và 50 l này đã rơi vào tay Nero dẫn đến bao tang tóc, chết có 6 tỉ người bọ.
- NHắc đến Nero mà chưa nói về anh này, quả là thiếu sót. Mang danh Super Villian nên anh Nero đâm người, phá hành tinh ko chớp mắt. Nhưng động cơ, phương hướng hành động của anh ta hơi rối "rắm". Về được hơn trăm năm thì sao ko nói cho đồng bào di tản đi. Trả thù, ok nhưng đập tan Vulva với thịt Spock là xong. Đi phá các hành tinh khác để ngăn chặn cái bullshit gì thế, thất bại nó lại dẫn quân đánh cho bỏ mẹ, đồng bào tuyệt chủng trước cả Supernova. Giống như giải 1+1 bằng đặt ẩn với phương trình bậc hai. Mà anh Spock có làm gì đâu, Supernova ko phải do anh, lại còn biếu 50 l Red Matter lận. Đáng ra giết được cả anh già cả anh trẻ nhưng lại tha cả hai, cuối cùng thì mếu.
- Con tàu của Nero to vãi lều chắc phải đến trăm lần cái Starfleet (cũng đã cực to) nhưng lại chả có mấy đệ tử, chắc là tự động hóa cả. Vì thế 2 anh Kirk và Spock cướp Red Matter và đi đánh boss mà chả gặp mấy cản trở. 50 lít Red Matter mà không có một thằng nào canh. Cuối có thằng đệ boss thì hành động kiểu "đấy tao đưa súng cho mày, mày bắn tao đi"
- Cuối cùng, lại nói về Red Matter, một giọt nuốt được hành tinh nhưng 50 lít nuốt mãi mới được cái tàu, tôi tưởng với uy lực đó, đáng nhẽ vũ trụ nổ tung rồi hết phim mới là đẹp. Cái Black Hole đáng ra nuốt được ánh sáng, nhưng mấy anh vẫn thoái mái đứng trong cái tàu bé như cái kẹo (so với nó) gần đó bốc phét và try acting cool?
Mỏi và buồn ngủ quá rồi nhưng đại loại một số chi tiết là thế. Cảm nhận và những gì tôi thấy thôi nên đừng flame. Lâu lâu mới viết dài và forum này có quá ít review negative.
Quan điểm của bác hay thật mà ko mấy ai để ý đến việc này đâu
bác tự nghĩ ra hay có ai đó ở nước ngoài nhắc bồ vậy ? :-* tài wá đi
...
.
, nên film rate khá cao mà xem thấy cả tổ sạn là điều dễ hiểu.
.
.



