Võ Thần: Phượng hoàng lửa : Thời đại Bạch Võ Nam

Bình chọn cho cường giả nào được yêu thích nhất

  • Bạch sầu

    Votes: 58 52.7%
  • Bạch võ nam Black or White

    Votes: 37 33.6%
  • Bạch Vô biên

    Votes: 3 2.7%
  • Bạch Lộ Bảo

    Votes: 10 9.1%
  • Bạch Thiết Mã

    Votes: 8 7.3%
  • Ảo (Áo) Gia

    Votes: 5 4.5%
  • Tam nhãn

    Votes: 5 4.5%
  • Khắc Báo

    Votes: 16 14.5%
  • Đại Hải

    Votes: 5 4.5%
  • Đại đao

    Votes: 2 1.8%
  • Sát Á

    Votes: 2 1.8%
  • Cuồng Phong

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Gia

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Ám Thiên

    Votes: 6 5.5%
  • Cự Sa

    Votes: 7 6.4%

  • Total voters
    110
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái truyện này kể ra thì tình tiết cũng phi lý
Trong phần Võ Thần 300 thì Bạch Sầu chỉ có 50 trùng thiên (phản trọng lực) mà bay tới bay lui trên Thái Dương Hệ không cần phi thuyền
Nhưng trong Võ Thần Phi Thiên thì Phi Sa có 90 trùng thiên mà bay lên cái hành tinh thứ 6 ngay gần trái đất (do Nam Đen kéo vào gần) cũng phải lôi phi thuyền ra chạy =))

Sao bác nuồn ngủ quá luôn có những ý kiến tiêu cực và chống lại VT thế nhẩy, Phi Sa nó thích đi cái gì thì kệ nó, nó muốn bay muốn nhảy, dùng phi thuyền gì mà chả được, được một cái là dùng phi thuyền bay nhanh hơn, lại đỡ tốn sức, đơn giản vậy thôi. Chứ còn cái chuyện bay để phô trương ta đây hơn ngũ thập trùng thiên thì ở VT 300 mấy thằng cùi bắp đã có được rồi.
 
Thực ra bay như thế cũng tốn mana chứ không phải là không. Nên các chú ít khi bay lắm....
 
Nói chung VT có rất nhiều điểm phi lý. Bản thân bay đc đã là phi lý lắm zồi 8-}. Mất công đi tìm cái phi lý của phi lý làm gì.
 
Tiểu Vũ thật may mắn khi được anh SAT nhận làm đệ tử
Một người từng đánh bại một kẻ mạnh như ngươi
anh SAT nói với một sự tự tin tuyệt đối;))
ngưỡng mộ
 
Phượng Hoàng Lửa ra đến bao nhiêu rồi nhỉ? Tại Hà Nội mới có đến 42 chậm quá:(
 
Hôm nay mới đọc tiểu sử Bạch Gia của bác Ảo . Nhưng hình như trong Bạch Gia Lục tuyệt làm ji có Hải Hổ Bạo Phá Quyền . Đáng lẽ phải là Lôi Quyên và chiêu cuối cùng là Hải Hổ Chiến Vân mới đúng chứ nhỉ :( . Tập Bạch Sầu đánh nhau với Khắc Báo nó đã viết thế cơ mà
 
Tai hà nội phượng hoàng lửa ra chậm quá ,bác nào hảo tâm scan mấy tập mới lên mạng cho anh em cùng đọc
 
Bác nòa ở gần Nghĩa tân biết quán nào có cho thuê PHL ko ?
đang đọc tới tập 38 đứt mạch, thèm quá mà ko biết chỗ mà đọc :(
.
___________Auto Merge________________

.
Bác nòa ở gần Nghĩa tân biết quán nào có cho thuê PHL ko ?
đang đọc tới tập 38 đứt mạch, thèm quá mà ko biết chỗ mà đọc :(
 
PHL hôm nay mới ra 45...

TV đã tự tay xử tử NL- huynh đệ mình... xong rồi còn bảo giống như giết một con kiến, chẳng có tí cảm xúc gì...=)) Lực Đồ nghe xong "vãi" luôn...=))

Nhưng NL thật ra chưa chết, đạt đến cảnh giới nano gì ấy, có thể số hóa bản thân... khiến PS còn lầm tưởng đó là võ thần chung cực...=))

Đại quân Hải Hổ đã bắt đầu đổ bộ xuống đại địa... do 3 "con cún" của HH chỉ huy... đẳng cấp chỉ dưới VTCC...=))

Các bạn nxb làm ăn "khí thế" quá...;))

Hoan hô nào...:D
 
thằng phi sa là kiếp sau của thiên quan võ thần và vô lượng võ thần Nã Độ mà sao nó lại yếu thế nhỉ
 
Bây giờ sức mạnh nó gán thêm cái lưu lượng vào nữa zzz, cứ như là Hiệu điện thế với cường độ dòng điện ấy, nghe cứ chối thế nào ấy.
Thà nó cứ giải thích như mấy tập đầu võ thần còn xuôi tai hơn
 
Bác nòa ở gần Nghĩa tân biết quán nào có cho thuê PHL ko ?
đang đọc tới tập 38 đứt mạch, thèm quá mà ko biết chỗ mà đọc :(
.
___________Auto Merge________________

.
Bác nòa ở gần Nghĩa tân biết quán nào có cho thuê PHL ko ?
đang đọc tới tập 38 đứt mạch, thèm quá mà ko biết chỗ mà đọc :(


ngiã tân à

xuống gần dưới Doãn KẾ Thiện ấy

bác biết kô

tớ đang ở đoạn đó

đọc đến PHL 40 rồi

chắc ngày mai or kia là có 41 , hên thỳ có cả 42 luôn

kô thỳ chịu khó bò lên NGuyễn An Ninh ấy ;))
 
Sao trong HCM không có phan PHL vay????
HCM ra sớm nhất nước ợ , hình như là đã đến 45 rồi đó
Nhưng không bán ở sạp truyện ngoài phố đâu , vào hẻm mà kiếm hàng thuê :)
Sao bác nuồn ngủ quá luôn có những ý kiến tiêu cực và chống lại VT thế nhẩy, Phi Sa nó thích đi cái gì thì kệ nó, nó muốn bay muốn nhảy, dùng phi thuyền gì mà chả được, được một cái là dùng phi thuyền bay nhanh hơn, lại đỡ tốn sức, đơn giản vậy thôi. Chứ còn cái chuyện bay để phô trương ta đây hơn ngũ thập trùng thiên thì ở VT 300 mấy thằng cùi bắp đã có được rồi.
Hèm , trong serie Võ thần thì vẫn thích cái cốt truyện của Võ Thần Phượng Hoàng ,
nhân vật có tính cách riêng rõ ràng, không có tình tiết thừa câu giờ lung tung :D
Mà trong truyện này thì hội 60 trùng thiên bay vù 1 tích tắc là đã thấy lên mặt trăng ;))

Phần Phi Thiên - Hải Hổ Địa Ngục này cũng hay nhưng câu giờ nhiều quá,
tác giả tạo ra 1 series nhân vật lung tung chỉ để chứng kiến bình phẩm mấy anh boss solo nhau.
Chưa kể phần tình yêu cũng chuối như truyện của họ Mã viết về thân phận đàn bà ,
thằng Thiên Võ với Phi Sa hết yêu Tiểu Vũ rồi đến Bối Sa , cuối cùng lại đá tuốt cả 2 ,
em Tiểu Vũ quăng qua anh Thiên thì cũng bị anh ấy giết để mong Hải Đồng được Nam Đen kéo trở về
Còn Nhược Đồng vợ anh Hổ thì bị Nam Đen bắt đi cua hết đám cường giả khác b-(
 
HCM ra sớm nhất nước ợ , hình như là đã đến 45 rồi đó
Nhưng không bán ở sạp truyện ngoài phố đâu , vào hẻm mà kiếm hàng thuê :)

Hèm , trong serie Võ thần thì vẫn thích cái cốt truyện của Võ Thần Phượng Hoàng ,
nhân vật có tính cách riêng rõ ràng, không có tình tiết thừa câu giờ lung tung :D
Mà trong truyện này thì hội 60 trùng thiên bay vù 1 tích tắc là đã thấy lên mặt trăng ;))

Phần Phi Thiên - Hải Hổ Địa Ngục này cũng hay nhưng câu giờ nhiều quá,
tác giả tạo ra 1 series nhân vật lung tung chỉ để chứng kiến bình phẩm mấy anh boss solo nhau.
Chưa kể phần tình yêu cũng chuối như truyện của họ Mã viết về thân phận đàn bà ,
thằng Thiên Võ với Phi Sa hết yêu Tiểu Vũ rồi đến Bối Sa , cuối cùng lại đá tuốt cả 2 ,
em Tiểu Vũ quăng qua anh Thiên thì cũng bị anh ấy giết để mong Hải Đồng được Nam Đen kéo trở về
Còn Nhược Đồng vợ anh Hổ thì bị Nam Đen bắt đi cua hết đám cường giả khác b-(

Công nhận vip nhất quả đàn bà con gái , đá đi đá lại , không xong thì giết ...Ác thía ....
;))

Box mình bạch sầu vẫn vô địch với tam thập nhất trùng thiên
 
Tư tưởng bọn TQ như bọn manga Nhật đâu. Huynh đệ là tay chân, đàn bà là quần áo - tay chân ko thể chặt, quần áo có thể thay. VT có anh Thiên si tình còn khá khẩm đấy, gặp thằng Mã thì thôi zồi.
 
Vay ai có thể chỉ cho mình biết ở TP HCm chỗ nào có cho mướn chuyện phần PHL này không???Ưu tiên gần Q3 nha
 
Hôm nay mới đọc tiểu sử Bạch Gia của bác Ảo . Nhưng hình như trong Bạch Gia Lục tuyệt làm ji có Hải Hổ Bạo Phá Quyền . Đáng lẽ phải là Lôi Quyên và chiêu cuối cùng là Hải Hổ Chiến Vân mới đúng chứ nhỉ :( . Tập Bạch Sầu đánh nhau với Khắc Báo nó đã viết thế cơ mà

Bạch Gia lục tuyệt bao gồm:lôi quyền,điện trảo,trùng hạch cước,phong trảm đao,tu la quyết,bạo phá quyền và thất tuyệt là hải hổ diệt thế kiếm
 
Bạch Gia lục tuyệt bao gồm:lôi quyền,điện trảo,trùng hạch cước,phong trảm đao,tu la quyết,bạo phá quyền và thất tuyệt là hải hổ diệt thế kiếm

chính xác....
diệt thế hải hổ kiếm đc bạch càn khôn ngộ ra từ bạo phá quyền và diệt thế vô tận đao...
sau này bs nhờ có cuồng phong nên ngộ đc...:"> sử ra lúc bạch ngũ thế làm phản...1 skill gít 2k người =))
tình hình là chưa thấy pác ảo update + edit cái tiểu sử....nôn nóng qó pác ơi...:">
 
Chỉ có điều trong Vt k giải thích chiến vân hoa văn và hải hổ chiến vân khác nhau chổ nào và cũng k nói vì sao bs lại có chiến vân hoa văn trong khi hải hổ lại chỉ có chiến vân hải hổ.và hình như trong bạch gia chỉ có:) 1 mình anh sầu là có chiến vân hoa văn thì phải
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top