STALKER Call Of Pripyat-Razor1911

  • Thread starter Thread starter liebe
  • Ngày gửi Ngày gửi
:)) Vừa lên Youtube.com xem mấy cái clip upload về Call of Pripyat, có 1 bác upload nhiệm vụ xuống H8 laboratory ( nhiệm vụ làm mình giật mình nhiều nhất :)) ) Có điều bác ý kiếm có mỗi 1 cái document ở chỗ con Burer nấp trong 1 cái phòng giả vờ tiếng trẻ con, lấy xong rồi ù té chạy,tìm cầu thang máy để lên lại phía trên Pripyat =)) Poor guy :)) Lần trước chơi mình nhặt được đến 4 cái document ở dưới đó mà còn không biết là có bỏ sót cái document nào không :D

ặc, cảnh này mình đi 4 lần. 3 lần đầu thay đổi các loại súng để bem nó (AK bắn lâu vãi tè =((), lần cuối làm biếng nên dzọt lun :|
.
___________Auto Merge________________

.
huhuhuhuhuhu không ai trả lời cho mình biết ah :((:((:((:((:((:((:((. Mình đang muốn kiếm ít đồ xịn mà chẳng biết cái thằng đấy ở đâu cả:(:(:(:(:(:(

có mỗi bộ Exo là đáng giá thôi, mà về sau khi có đồ Military thì lại tiếc 60k mua nó =))
 
Ở dưới H8 laboratory có đến 4 con Burer lận, 1 chỗ có 2 con cùng 1 con trong phòng bên cạnh, 1 con thì nấp giả tiếng trẻ con ở 1 căn phòng tầng khác, may mà Burer thường chỉ đánh đôi chứ ko đánh 3. Khi đánh đôi mình thấy 1 con mà đang trạng thái tấn công thì con còn lại đi loanh quanh tìm vị trý đẹp rồi mới đánh mình, thỉnh thoảng thì 2 con nó mới úp mình cùng 1 lúc chứ thường vẫn để đánh solo. Thế cho nên mà cứ gặp phải 2 con là giết cho lẹ 1 con là khỏi lo, cứ shotgun mà nã vào đầu, bắn 1 viên để nó luyện shield bảo vệ, nạp đạn, chờ đến lượt nó tấn công thì giã chầy giã cối ngay vào đầu nó 1 loạt shotgun khoảng 6 đến 8 viên là phải ngỏm ngay. Đánh cái loại này đúng là phải chấp nhận ăn 1 hit của nó lúc nó chuyển từ shield sang tấn công mình rồi ăn máu cho nhanh thì mới giết nhanh được chứ cứ núp núp thỉnh thoảng ra bắn trộm nó 1 phát thì mãi nó mới chết mà có khi lại bị nó giật vũ khí ra khỏi tay mình lúc nào ko biết.
 
có mỗi bộ Exo là đáng giá thôi, mà về sau khi có đồ Military thì lại tiếc 60k mua nó =))

Đâu có, nó bán nhiều thứ đáng giá lắm chứ: ví dụ cây Lynx, cây FT 200M, bộ Exoskeleton.
Mình thấy đồ Military dở òm, hộp đựng artifact thì ít, so ra thì cái gì cũng kém hơn. Chỉ có mỗi cái nón là có vẻ đáng giá, vì nó có thể upgrade lên nigh vision thế hệ 3, chưa thử nhưng mà mình nghĩ thế hệ 2 cũng đủ xài rồi.
Bộ Exoskeleton upgrade full lên tuyệt lắm, lại có thể mua được từ đầu, anh em cứ thế mà mua, đừng lăn tăn gì cả (chú ý upgrade full nó tốn khoảng thêm mấy chục ngàn rúp nữa đấy).
Mỗi tội thằng "bright eye" này bán hơi mắc, bộ Exoskeleton về sau lão trader (cũng ở con tàu trong Creek) bán giá có khoảng hơn 48000 rúp thôi.

À mà ở Creek, trong nhiệm vụ tìm document cho Cardan về cây Gauss Rifle đó, mức Wizard tui đánh tay đôi với con PseudoGiant không nổi x-(.
.
___________Auto Merge________________

.
Anh em đưa ra trang bị ưa thích của mình trong quá trình lang thang ở The Zone rồi thảo luận xem nào:)
Trang bị vô địch của mình nè :)):
Armor: Exoskeleton full
Weapon:
- Sniper Rifle: Lynx ("unique" SVD) full (hiện chưa có cây Gauss)
- Assault Rifle: FT 200M full
- Combat Shotgun: Bump full
- Pistol: Black Haw Down full
Food: Sausage :)
Hiện giờ mình chưa có điều kiện, tối về sẽ đưa thông số của từng món lên. Anh em post nếu được nhớ đưa thông số (upgrade thế nào) nhé, vậy mới chính xác được (chứ nói full thì không rõ)

Ai nghĩ mình trang bị xịn hơn lên tiếng đi ;))






PS: Bây giờ lũ wái vật xấu xa kia ơi đừng tưởng tát tao 2 cái là tao chết nữa nhé =))
 
Sao tớ chẳng thấy thích exo gì cả, trông cứ cục mịch sao sao ý, chỉ thích xài Sewa mặc dù giáp nó cùi hơn nhưng chỉ số bảo vệ trong mỗi trường nhiều abnormaly tốt hơn và phù hợp để mang theo nhiều đồ hơn. Trong người lúc nào tớ cũng cắm đến 5, 6 khẩu súng và 1 đống đạn bắn mãi chẳng hết nên Sewa là sự lựa chọn số 1.

Con PseudoGiant thì đánh nó công nhận là toàn lấy vị trý cao làm chuẩn, chứ cứ ở dưới đất sát nó thì toàn bị mất quá nhiều máu, nó cứ chuẩn bị đập xuống đất 1 cái là lại phải căn căn chuẩn nhịp mà nhảy lên để tránh bị tác động của lực đập của nó xuống đất. Con đó đập sàn vừa trâu mà máu thì lại nhiều vô đối, bắn nó tốn đạn kinh người
 
chỉ thích xài Sewa mặc dù giáp nó cùi hơn nhưng chỉ số bảo vệ trong mỗi trường nhiều abnormaly tốt hơn và phù hợp để mang theo nhiều đồ hơn
Mình dùng giáp exo + mấy cục artifact là vào abnormaly sống khỏe. Mình nghĩ mấy chỉ số chống abnormaly có thể thay đổi được (bằng artifact) nhưng thay đổi chỉ số chống đạn thì không có artifact nào làm được, nên cái cần quan tâm hơn là cái chỉ số chống đạn chứ. Mang nhiều đồ thì Exo mới vô địch chứ nhỉ?
Mình nghĩ SEWA không vào danh sách so sánh với Exo được :)

Con PseudoGiant thì đánh nó công nhận là toàn lấy vị trý cao làm chuẩn, chứ cứ ở dưới đất sát nó thì toàn bị mất quá nhiều máu, nó cứ chuẩn bị đập xuống đất 1 cái là lại phải căn căn chuẩn nhịp mà nhảy lên để tránh bị tác động của lực đập của nó xuống đất. Con đó đập sàn vừa trâu mà máu thì lại nhiều vô đối, bắn nó tốn đạn kinh người
Nó cắn nữa đó, cắn một phát giáp Exo full cũng mất gần 1/2 máu.
Mình thì do chán lén lút leo cầu thang nên chui đại xuống cái rãnh giữa phòng, bum shotgun lên :D, nó bự quá không chui xuống được. Bó chiếu bắn nó gần trăm viên đạn mới chết (tất nhiên do mình trốn dưới đấy nên bắn ko chính xác bằng trên cầu thang).
 
Thì rõ ràng 1 đằng Sewa có 25k Ru, mà exo đến 50k Ru mua ở chỗ thằng Sych, có thể về sau nó sẽ giảm giá 1 chút nhưng ko đáng kể. Lý do mình chọn Sewa là vì muốn mang được nhiều đồ hơn mà, chứ trong quá trình đi mình save nhiều lắm nên chẳng may lúc nào mà bị chết bất ngờ ở đâu là đều có save game ở gần đó. Trong cái bản này mình thấy mutant đúng là nguy hiểm hơn cả NPC vì mutant hay xuất hiện bất chợt mà nhiều khi mình không đoán trước được chứ NPC thì chính mình lại là kẻ xuất hiện bất chợt đối với chúng nó :)) Dẫu sao cũng ko cần giáp chống đạn và chống cào quá trâu, chỉ cần mang được kịch kim 104Kg mà bản thân cái giáp cũng không quá nặng thui :) thế mà nhiều khi vẫn còn muốn hơn nữa ý chứ :D

Con PseudoGiant mà cắn, mình giật lùi 1 cái, hoặc nhẩy lùi cho chắc là chú em cắn hụt ngay :D Những lúc như thế tội nghiệp nó thật, súng bem đầu như điên mà ko xơi được của mình máu nào từ quả cắn đó :D
 
Giá mà CoP nhiều mutant và kinh dị hơn nữa nhỉ.
Nhất là thêm nhiều thằng PseudoGiant vào, nhưng phải ở trong nhà hay chỗ nào có cái để leo lên(để mình có chỗ mà leo lên bắn nó chứ =)))
.
___________Auto Merge________________

.
Con PseudoGiant mà cắn, mình giật lùi 1 cái, hoặc nhẩy lùi cho chắc là chú em cắn hụt ngay :D Những lúc như thế tội nghiệp nó thật, súng bem đầu như điên mà ko xơi được của mình máu nào từ quả cắn đó :D

Trời nó chạy lẹ lắm bạn ơi..., chạy ầm ầm đến mình rồi nó cắn một phát té đái :)), chắc lùi ko kịp.
Để tối về mình load lại thử cách này xem sao, có vẻ hay đấy :)
 
Her her, mình vừa nhầm nhọt trồng trọt sang lúc uống thuốc Her Quin vì mình xài cái này thường xuyên để vác đồ về bán :)) chứ kịch kim chỉ mang được có 94kg, tìm được có 2 cái artifact +12 Kg với nâng cấp tăng cân nặng mang theo thêm có 10Kg, thế mà cứ mơ là mình mang được hơn 100Kg =)) Dẫu sao cái con PseudoGiant đó mình vẫn ngại đánh giáp lá cà với nó, tránh được cắn mà thỉnh thoảng vẫn nhảy hụt nhịp dậm chân xuống sàn trâu bò của nó, vẫn mất máu như điên :D Có lần ở Jupiter đứng từ xa nhìn nó bị 1 đám chuột biến dị quây, mình đang tính để kệ tụi nó đánh nhau rồi khi nào bọn chuột kia chết thì mình nhẩy vô ăn nốt tí máu sót của nó ai dè mấy anh chuột đó đông quá ăn xừ mất con PseudoGiant của mình luôn :|
 
Ừ trong bản này bọn chuột bé xíu đó lợi hại lắm, lúc còn mang giáp Stalker cùi nó cũng cào mấy phát là mình chết à. Mấy bản khác thì thậm chí mình chẳng quan tâm đến lũ sâu kiến này đang cào mình :))
Chà chà về sao bọn PseudoGiant này spawn lung tung ra ở Jupiter à, hay đấy :P
 
Hic, đến khi mà mình free roam rồi thì, dưới chân cây cầu làm nhiệm vụ tìm bình ga để giết bọn Blood sucker ở Creek đó, đi đêm ở đoạn đó mà thấy cái cột báo động cảnh giác ở minimap trên góc xanh lè, ko hiểu có chuyện gì sắp xảy ra đây mà không nghe thấy tiếng gì , vội save game ngay :D Vừa save game xong được 1 tý thì tự nhiên oạp oạp 1 cái 1 con Chimera nhẩy vô cào mình. Tưởng có mình nó thôi thì sợ đếch gì , ai dè lại còn nghe thấy cả tiếng thở của 1 con blood sucker đang chạy loanh quanh gần mình, má ơi gặp blood sucker vào đêm khuya thế này là nhất rồi còn gì :-ss em load lại save game ngay rồi chạy thẳng lên phía trên cầu, đi đường cầu cho lành, các anh tha cho em =))
 
Vừa save game xong được 1 tý thì tự nhiên oạp oạp 1 cái 1 con Chimera nhẩy vô cào mình. Tưởng có mình nó thôi thì sợ đếch gì

Bạn mặc giáp SEWA cùi mà không sợ nó à, ở Wizard nó vồ 2 cái là chết đấy ;)).
Thuốc Hercules hiếm nhỉ, mình chỉ xài có vài lần mà trong kho cũng chỉ còn 9 chai.





PS: 2 đứa đang chat riêng trên thread vậy có vấn đề gì không nhỉ =)) thôi mình không post nữa đâu :))
 
Con đó hay vồ hụt bỏ xừ, sao cái bản này làm con đó ngu ngu nhẩy linh tinh mình tránh dễ, may ra 5 cú vồ thì họa trúng được mình có 1 cú chứ mà nó kinh khủng như con Chimera trong bản Clearsky thì chắc còn phải load save nhiều :D
 
game này bản Eng chính thức hôm nào mới có nhỉ ;;)
 
Vào Kindergarden thuộc về 1 nhiệm vụ chính mà bạn nhận ở base trên Call of Pripyat, Nếu chưa nhận nhiệm vụ đó thì bạn cứ tạm thời kệ cái Kindergarden đó là được vì trước thử hết trò ở quanh cái Kindergarden đó rồi mà ko vào được khi chưa nhận nhiệm vụ chính đó. Còn mấy cái tủ bị khóa, trên Pripyat có đến mấy cái cơ, cả bên trong kindergarden cũng có, mình nhớ là trong Kindergarden cũng có 1 cái két kêu là locked nhưng mình dí súng bắn vào nó mấy viên là tự nhiên lại hiện ra là open được, mỗi tội chẳng có khỉ gì bên trong cả. Thế nên về sau gặp mấy cái tủ hay két bị khóa kiểu đó mình cũng bỏ qua. Cái này có lẽ là giống trong bản Shoc, ở Dark Valley cũng có nhiều tủ và hòm bị khóa trong khu nhà bọn bandits chiếm đóng ở đó, nhưng đi quay đi lại bao nhiêu lần bản Shoc chưa lần nào kiếm được cái gì để mở cái đám tủ và hòm đó cả nên mình nghĩ là trong Call of Pripyat này cũng tương tự. Những cái tủ bị khóa như vậy được tạo ra chủ yếu là để tăng thêm độ chân thật cho môi trường 1 thành phố bị bỏ hoang.[/QUOTE


Cảm ơn Angelica về thông tin, chắc để mình hoàn thành cái Quest tìm thông tin cho khẩu Gauss đã rồi quay lại cái Kindergarten sau. Về áo giáp thì đúng à Exo hơn Sewa nhiều. Mình mua ngay exo ngay từ đầu. Các bác để ý nhé, nếu muốn kiếm tiền thì kiếm lựa đạn cho nhiều vào rồi bán cho các stalker đi lang thang ở Jupiter và Creek, mỗi quả lựu đạn loại bèo bán cũng được khoảng 200Ru và loại tốt khoảng được 300-400Ru. Mình kiếm nhiều tiền quá xài không hết, vét hết tiền của các stalker ở Jupiter rồi.=)). có tiền mua áo giáp, nâng cấp vũ khí thoải mái.
 
:D Công nhận là bản này quay trở về với phong cách quen thuộc gần giống trong bản Shoc, chịu khó làm kinh tế là lại được dư giả :) Chỉ khác cái là muốn bán súng thì phải là súng còn ngon, không thì lại phải sửa chữa bán lấy chút lãi còm. Chứ như hồi chơi Clearsky công nhận chuyện tiền nong là 1 vấn đề nhức đầu khi mình phải tính toán cẩn thận, lựa chọn súng và nâng cấp sao cho tối ưu nhu cầu sử dụng, lại còn phải liều cái mạng lao vào những cái abnormaly sát nhân để kiếm những cục arti hiếm hoi trong cái bản đó để bán lấy tiền về trang trải. Mình vẫn thích làm đại gia hơn :)) Nên thích cái cơ chế kinh tế trong bản này hơn :D Mà chưa rời được cái trò này 3 hôm mà bây h đã thấy muốn chơi lại rồi, cái mod L.U.R.K của bản Shoc chơi chủ yếu là vì cái graphic và cơ chế môi trường tổng thể trong đó, mà mỗi tội để nhìn đẹp mê ly thì chơi lại bị lag lag. Đã lag thì chớ mà mutant thì lại ác ghê gớm đâm thành ra khó bắn :( Chắc ít hôm lại chơi Call of Pripyat, Xray engine gì mà bắn ko bị lag, ít sụt frame, yêu thế ko biết :-*
 
Con đó hay vồ hụt bỏ xừ, sao cái bản này làm con đó ngu ngu nhẩy linh tinh mình tránh dễ, may ra 5 cú vồ thì họa trúng được mình có 1 cú chứ mà nó kinh khủng như con Chimera trong bản Clearsky thì chắc còn phải load save nhiều :D

thế ra trong bản clearsky cũng có con Chimera à.Tớ chơi mấy lần mà không thấy
 
mặc vô cái giáp Exo có chạy dc đâu nhỉ :P lết lâu bỏ xừ :-w
 
Cardan có upgrade chạy đc đó .........................
 
Anh em đưa ra trang bị ưa thích của mình trong quá trình lang thang ở The Zone rồi thảo luận xem nào:)
Trang bị vô địch của mình nè :)):
Armor: Exoskeleton full
Weapon:
- Sniper Rifle: Lynx ("unique" SVD) full (hiện chưa có cây Gauss)
- Assault Rifle: FT 200M full
- Combat Shotgun: Bump full
- Pistol: Black Haw Down full
Food: Sausage :)
Hiện giờ mình chưa có điều kiện, tối về sẽ đưa thông số của từng món lên. Anh em post nếu được nhớ đưa thông số (upgrade thế nào) nhé, vậy mới chính xác được (chứ nói full thì không rõ)

Ai nghĩ mình trang bị xịn hơn lên tiếng đi ;))

Exoskeleton up max: có cả run luôn nha :x
Mấy khẩu rifle up max + scope + grenade launcher đầy đủ ;))
Artifact: 3x goldenfish + 36kg / 2x Bubble -8 radiantion / 2x Snowflake + 12 restoreforce (chạy thả ga :)) )

showhang.png

ss_khanz_10-15-09_01-15-21_jupiter.jpg
 
Exoskeleton up max: có cả run luôn nha :x
Mấy khẩu rifle up max + scope + grenade launcher đầy đủ ;))
Artifact: 3x goldenfish + 36kg / 2x Bubble -8 radiantion / 2x Snowflake + 12 restoreforce (chạy thả ga :))
Mang gì nhiều khiếp vía vậy trời :-o
Ông có xài hết nó không vậy ;))
Mỗi loại một cái thôi cha nội!
 
Back
Top