2 trận còn lại là 2 lần vật nhau với cùng lúc Cự Sa và Sát Á đó. Thế mới là trên cơ

. Còn vụ giảm sức mạnh thì không nhớ, nhưng mà cũng chẳng minh chứng được điều gì bởi Cự Sa chưa kịp làm gì đã bị SA mở bát rồi, anh Sầu nhà ta mà fair thì phải đuổi thằng SA đi chứ đằng này lại còn hôi thêm 1 đao nữa là không được

. Mà nói cái vụ giảm sức mạnh mới nhớ trận solo với anh Tam Nhãn sao anh Sầu không giảm sức mạnh đi? Để anh TN chết trong tức tưởi, ít ra trong số các kẻ thù thì vẫn còn TN, LT không phục.
Bác nói chối không chịu được, thằng Sát Á tới, anh Sầu không lo đề phòng bị tụi nó chơi chó xùm thì thôi, có rảnh hơi đâu mà đi đuổi " đồng đội của kẻ thù" để cứu kẻ thù. Mà lúc đó có ngờ được đâu mà cứu, mà nó lúc đó đã thua rồi, đã thế còn bị SA đâm một cái, có cứu nữa cũng thua thôi


.
Còn về


vụ tam nhãn, thằng đó sức yếu không tự lựa sức mình, đánh anh Sầu tơi tả, nó chết là đúng rồi còn đòi hỏi gì nữa. Như Khắc Báo kìa, biết mình yếu nên đứng ngoài nhìn để cho TN chết mà không cứu. Sau đó anh Sầu cũng có truy cứu đâu, đợi tụi nó đủ mạnh để đánh với mình mới đánh. Sau đó một mình anh còn đánh một lúc 5 thằng. Còn Đại Đao, Khắc Báo, Cuồng Phong, .........., phải nói là anh Sầu đã quá độ lượng, lúc vũ trụ chưa có từ trường, không thằng nào có cửa, anh Sầu phải đợi mở từ trường, đợi tụi nó đủ lông đủ cánh thì mới đánh, nhưng tụi nó còn đỡ hơn Tam Nhãn là biết lượng sức, đánh không lại thì không thách đấu, Tam Nhãn đánh không lại còn ham chết là đúng rồi.


(Mà bạn nên nhớ một điều nhá: Tam Nhãn không chết thì không có Khắc Báo bây giờ đâu nhá, lúc đó cả hai thằng đó đều là cùi bắp thì thắng được ai


)
Còn chuyện giảm sức mạnh để đánh với Cự Sa, bạn muồn kiểm chứng thì cứ việc đọc lại đoạn đó, lúc BS bỏ chiến vân hoa văn, dùng Hải Hổ chiến vân bình thường để đánh với nó, bạn sẽ biết.
PS: Mình thất Nam đen ở VT chung cực có một điểm giốngBS là cho đối thủ cơ hội, mạnh lên hết cỡ, sức mạnh có thể đánh với mình lúc đó mới đánh


. Đúng là con giống cha.
