Paranormal Activity - one of the scariest movie

bình thường, phim ra rạp sẽ bị cắt hết

FBNC: Kênh truyền hình kinh tế đầu tiên tại VN
 
ko phạm luật thì ta cứ xoắn, cậu đi kiểm tra xem có kênh đó hay ko

Tớ chỉ giớ thiệu kênh TV mà thôi :">:"> hị hị
 
không xem ở rạp thì liệu còn sợ gì không nhỉ? chứ khả năng phim này chiếu rạp ở VN hơi thấp (chiếu toàn bộ không cắt còn thấp hơn).
 
Lại 1 phim theo dạng Blair Witch nữa à.Trailer có vẻ hấp dẫn.
 
xem trailer thấy ko hấp dẫn j cả :| chả hiểu nó muốn nói đến cái gì :(
 
quá bt mà sao bọn xem phim sợ ghê thế
 
Coi cũng tò mò quá. Có ai có link down phim này không ?
 
film này chả thấy cái j trong trailer là sợ :| nhưng mà từ 1 film vô danh lên thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu là cũng dc rồi:)
 
Nghe nói là based on true story hả? cuốn phim cũng từ chủ nhà thiệt mà dựng lại mà phải không ;;)
 
nghe mang máng là diễn viên chỉ được đưa lời thoại mà ko biết cái gì xảy ra cả, cho reaction nó thật hơn

đây là bản 07 hay 09
ko rõ. chắc cùng 1 cái ấy mà, khi ra theater thì chỉnh sửa.
 
Nhiều bạn cứ thích tem tem rồi First Blood không thấy nhạt à
 
đây là phim kinh dị hả các bác? xem trailer cha hiểu gì cả:-o
 
đây là phim kinh dị hả các bác? xem trailer cha hiểu gì cả
ủa, chứ ko kinh dị mà nó khóc thét lên như thế à =))
 
Trông như Fan-made ... :|
 
chưa hiểu film này ra sao, chắc phải search xem nội dung quá :| trailer ko xi nhê

Paranormal Activity is a 2007 mockumentary horror film written and directed by Oren Peli
Its a mockumentary. The mockumentary is presented as a documentary recording real life, but is actually fictional.

ra là dựa trên câu chuyện có thật, cũng là 1 dạng phim về những điều bí ẩn mà khoa học ko giải thích được
 
hôm nay vừa đi coi xong :D, phim này công nhận hay, vẫn là các hiện tượng thông thường kiểu cửa tự nhiên đóng, dấu chân, tiếng động,... nhưng góc quay thực tế với chất lượng video ko tốt lắm nó tạo ra 1 cái cảm giác khá thực. Toàn bộ phim thì ko có cảnh gì máu me hay ghê rợn gì ngoài các câu f*** s*** thiết nghĩ để rating R là hơi quá. Ở VN coi thì chắc ko thấy gì nhưng ở Mỹ nhà ai mà có gác xép trên mái giống trong phim như mình thì coi hơi thấy ghê ghê :)).

Được cái đi coi chung với ny nên khá là phê :">. Đoạn cuối phim cao trào cả rạp hét lên có đứa hét lên như kiểu hoảng loạn thật luôn á 8-}.

Btw, phim này chiếu đầu tiên năm 2007 trong liên hoan phim tại đức rồi đến táng 10 này chiếu chính thức ở mỹ, mình xem rạp mới coi được 1 ending, trên mạng lưu truyền còn 2 ending khác nữa.
 
Có thằng bạn đi coi về kể là ko ghê lắm. Nó làm theo kiểu góc quay camera phóng sự.
Vụ lan truyền nhiều ending khác nhau thì mới nghe nói. Chỉ có nghe kể là... con ma nhập vào con bé rồi giết thằng bồ nó. Hêt film :D
 
Back
Top