đồng ý với ý kiến Suo chết anh hùng. :)
anh ta không chọn cái chết (có biết là sẽ đc ng đẹp lại đón đâu mà chọn) nhưng đã không chọn đi tiếp - đối với anh ta, giết thằng đó như chơi VP1 chế độ easy, đi tới cuối đường cũng không có A ending -> chán vl + với việc tưởng là cứu đc em gái ca sĩ tật nguyền, yếu đúi mà thành ra gián tiếp giết chết em í --> ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Đang phân vân vô thần thì bị thịt (lúc này tay vẫn cầm kiếm nhưng lưng đã quay lại phía đối thủ đang run rẩy + vừa tè ra quần - giải thích chút: thằng đối thủ quay mặt lại thằng suo vì sợ mấy đứa nhỏ đang núp sau lưng nó thấy nó tè ra quần

).
tình yêu cảm động nhất là của ông cung thủ đầu tiên (quên tên mất mịa rồi), "chiện mài chết đồng nghĩa dới chiện mài mới tỉa 1 mũi tên dô tim con bồ ở nhà" - con bồ giờ phải ra rừng ở với dế, nhìn trời nhìn đất đợi ông này về vì bị đủi khỏi nhà do cãi ông bà bô không chịu cưới thằng công tử nhà giàu mà lại giữ tình yêu với thằng nghèo kiết xác

(hic, ước rằng mình được 1 người chờ đợi như thế

)
ví như có thể đặt tiêu đề cho mỗi cái chết. ví như thằng cung: love, suo: heroic, thằng mập xài cây kiếm tổ bố: sin,... thì có ai giúp tui cho ra cả list kiểu như vậy không? :P