Orphan (2009) 720p.BluRay.x264-HUBRIS

Hình như thế
Thằng đó bị phát hiện giấu ma túy trong nhà
Nó bây giờ giàu quá rồi nên sa đoạn lắm =((

[spoil]Đưa mình là phang mệt nghỉ đó[/spoil]
loli mà làm thế thì chịu làm sao đc =))

Giấu cần sa ( bồ đà) thôi, chưa đến ma túy! Ở mỹ có nét văn hóa hút cần sa? ( ko biết đúng ko? coi hút cần sa như nhu cầu vậy? nguồn gốc dân da đỏ chăng?)
 
Mấy thằng teen hay chơi cần. Thằng con ông chủ hôm nọ hỏi mình hút cần lần nào chưa :))
 
cho mình hỏi alternate ending là con bé đó bị đạp 1 phát rớt xuống hồ chết toi . Vậy còn ending bình thường là sao ?
Đây có phải là game đâu mà lắm loại ending thế? =))
Cái Ending tớ spoil ở trang trước là True Ending đó \:D/
 
Đá cái ko thôi thì có khi chỉ rơi xuống hồ, nhưng quả đấy là Mother's Kick ... gãy cổ lun :(
 
Đây có phải là game đâu mà lắm loại ending thế? =))
Cái Ending tớ spoil ở trang trước là True Ending đó \:D/

Vì thấy cái bìa bluray ghi là có alternate ending nên nghĩ phim này có 2 ending khác nhau . Vd như phim I'm Legend có phải game gú gì đâu cũng có 2 ending đấy thôi , rồi 1408 v.v....Vụ này bác cứ search trên mạng về alternate ending là ra khối phim ..
 
Vậy để tớ sáng tác phát b-)

Một Ending nữa là Esther chưa chết(Vì một lý do bí ẩn nào đó) và chuẩn bị quay lại trả thù ===> Hãy đón xem Orphan 2 sẽ ra mắt vào năm 2010 =))
 
Tối qua mới xem xong The Good Son , sao mà cảm thấy nặng nề quá , chẳng hiểu sao lại để một đứa bé đóng một vai ác như thế , rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý đứa bé trong giai đoạn trưởng thành .

Nội dung phim thì cũng ko mang lại ý nghĩa gì cho người xem , có chăng là sự tàn khốc , đứa bé tàn nhẫn thì thay vì dùng phương cách cảm hóa để có một kết thúc có hậu thì phim lại nói cho người xem biết rằng , chỉ có tàn nhẫn đối mặt với tàn nhẫn mới có thể giải quyết vấn đề .
 
Vì thấy cái bìa bluray ghi là có alternate ending nên nghĩ phim này có 2 ending khác nhau . Vd như phim I'm Legend có phải game gú gì đâu cũng có 2 ending đấy thôi , rồi 1408 v.v....Vụ này bác cứ search trên mạng về alternate ending là ra khối phim ..

thường chỉ là có 1 ending nhưng bọn fan không chịu nên tự làm 1 ending nữa :))
 
^
^Film loại này nó cảnh báo về bệnh Personal Disorder đó pác, hầu hết máy thằng sát nhân kiểu này là có bệnh tâm lý. Thằng Jackson trong Friday 13th cũng thuộc 1 dạng của PD. Thằng nhóc trong The Good Son với con Esther này cũng là 2 loại khác của PD.
 
hồi lâu rồi có xem cái phim gì kể về bọn thanh niên xem nhiều phim ma với kinh dị quá hóa điên,ám ảnh xong rồi đi giết người hàng loạt,sợ thật
 
^
^Film loại này nó cảnh báo về bệnh Personal Disorder đó pác, hầu hết máy thằng sát nhân kiểu này là có bệnh tâm lý. Thằng Jackson trong Friday 13th cũng thuộc 1 dạng của PD. Thằng nhóc trong The Good Son với con Esther này cũng là 2 loại khác của PD.
Thằng Jason chứ :))

hồi lâu rồi có xem cái phim gì kể về bọn thanh niên xem nhiều phim ma với kinh dị quá hóa điên,ám ảnh xong rồi đi giết người hàng loạt,sợ thật
Phim tên gì vậy? :D

Esther dù sao cũng không thật sự là một đứa trẻ

Chứ như con bé Rhoda Penmark(Patty McCormack thủ vai) trong phim The Bad Seed(1956) mới thật sự đáng sợ, có thể giết bất kỳ ai làm nó bực mình
Con bé này có thể đọ được với thằng nhóc trong The Good Son \m/

Phim đó đã gây sock hồi những năm 50 :>
 
Thể loại này ko phải Macaucay hay Patty McCormack mà là thằng nhóc đóng vai Joshua là đúng điệu và hợp lý nhất (có sự giúp đỡ của người tình - kiêm cậu vạch ra kế hoạch trừng phạt cả gia đình chứ 1 đứa bé làm sao mà nghĩ dc cặn kẽ như người lớn nhất là khi nó bị lệch lạc lý tưởng sống) . ^ ^ Con Esther thì vô lý chỗ hơn 30 mà da ko nhăn nheo (ít nhất ko phát triển chiều cao thì tay chân hay gương mặt (nhất là ngực) cũng phải ngon lành roài ... đàng này lại .... teo nhỏ .
 
Thể loại này ko phải Macaucay hay Patty McCormack mà là thằng nhóc đóng vai Joshua là đúng điệu và hợp lý nhất (có sự giúp đỡ của người tình - kiêm cậu vạch ra kế hoạch trừng phạt cả gia đình chứ 1 đứa bé làm sao mà nghĩ dc cặn kẽ như người lớn nhất là khi nó bị lệch lạc lý tưởng sống) . ^ ^ Con Esther thì vô lý chỗ hơn 30 mà da ko nhăn nheo (ít nhất ko phát triển chiều cao thì tay chân hay gương mặt (nhất là ngực) cũng phải ngon lành roài ... đàng này lại .... teo nhỏ .

xem khúc cuối đi bro , da có nhăn nheo chút ít
nó dùng vải quấn chặt xung quanh người thì làm sao "ngon lành". về sau nó có tháo ra đó => lý do đoạn nó khoá cửa phòng vì sợ có người nhìn thấy nó;)

cuối cùng: đã là phim mà , sao bác bắt bẻ nhiều thế :">
 
Hình như cái The Bad Seed cũ quá rồi nên không có ai xem thì phải, với lại phim hồi năm 50 thì chắc đa phần mọi người đều không thích =((

P/s: Bé tí vậy mà tự vạch ra được kế hoạch thì mới ngầu chứ \m/
 
^Ờ Jason, ko thík thể loại horror nên ko coi :D chỉ vô tình search thấy thôi.
@shotakun: coi film có nói là nó bị rối loạn hormone mà +_+ sao thấy ai cũng coi mà cứ hỏi mấy câu vớ vẩn vậy nhỉ >_<
-Có thằng nhóc trong truyện Monster rất là vô đối :D thiên tài lạc lối :))
 
Thằng Jason chứ :))


Phim tên gì vậy? :D

Esther dù sao cũng không thật sự là một đứa trẻ

Chứ như con bé Rhoda Penmark(Patty McCormack thủ vai) trong phim The Bad Seed(1956) mới thật sự đáng sợ, có thể giết bất kỳ ai làm nó bực mình
Con bé này có thể đọ được với thằng nhóc trong The Good Son \m/

Phim đó đã gây sock hồi những năm 50 :>

Damien Thorn trong the Omen vẫn là vô đốib-)
 
-Có thằng nhóc trong truyện Monster rất là vô đối thiên tài lạc lối
Thằng Johan đấy là Thần rồi, nó không phải là con người nữa
Monster không biết bao giờ mới đc dựng thành phim nhỉ? :))
 
Monster không biết bao giờ mới đc dựng thành phim nhỉ? :))

Đang dựng nè, nhưng hình như là series :

Live action film

Major Hollywood film studio New Line Cinema has recently acquired rights to create an English language live action film adaptation of the series. Academy Award-nominated screenwriter Josh Olson, who is noted for his work on the 2005 American/German crime-thriller film A History of Violence will be writing the screenplay for the project, which the studio expects to be released in 2009.
from Wikipedia
 
Tối qua mới xem xong The Good Son , sao mà cảm thấy nặng nề quá , chẳng hiểu sao lại để một đứa bé đóng một vai ác như thế , rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý đứa bé trong giai đoạn trưởng thành .

Nội dung phim thì cũng ko mang lại ý nghĩa gì cho người xem , có chăng là sự tàn khốc , đứa bé tàn nhẫn thì thay vì dùng phương cách cảm hóa để có một kết thúc có hậu thì phim lại nói cho người xem biết rằng , chỉ có tàn nhẫn đối mặt với tàn nhẫn mới có thể giải quyết vấn đề .

Diễn viên mà bạn, để hoàn thành vai của mình thôi. Lúc đóng thì hiển nhiên đã có chuẩn bị, với lại ở phim trường ko có máu me "thật" đến độ ảnh hưởng đến tâm lý đâu, quay xong rồi thêm kỹ xảo vô mấy hồi :D
Nhiều khi chỉ có bạo lực mới giải quyết đc bạo lực, ko còn cách nào khác, như việc kẻ thù xâm lược đất nước, ko thể hòa hoãn với nó mà phải đánh lại nó.
Mặc dù phải công nhận những thể loại phim này coi xong chỉ học hỏi đc mỗi 1 cái là khả năng của con người vượt qua nghịch cảnh, còn đâu quên tuốt luốt cả :))
 
Nói chung Hollywood hay cho trẻ con đóng những phim kinh dị lắm

Đang dựng nè, nhưng hình như là series
Nếu dựng thành series thì có vẻ ổn, sẽ không bị cắt xén nhiều \:D/
 
Back
Top