Võ Thần: Phượng hoàng lửa : Thời đại Bạch Võ Nam

Bình chọn cho cường giả nào được yêu thích nhất

  • Bạch sầu

    Votes: 58 52.7%
  • Bạch võ nam Black or White

    Votes: 37 33.6%
  • Bạch Vô biên

    Votes: 3 2.7%
  • Bạch Lộ Bảo

    Votes: 10 9.1%
  • Bạch Thiết Mã

    Votes: 8 7.3%
  • Ảo (Áo) Gia

    Votes: 5 4.5%
  • Tam nhãn

    Votes: 5 4.5%
  • Khắc Báo

    Votes: 16 14.5%
  • Đại Hải

    Votes: 5 4.5%
  • Đại đao

    Votes: 2 1.8%
  • Sát Á

    Votes: 2 1.8%
  • Cuồng Phong

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Gia

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Ám Thiên

    Votes: 6 5.5%
  • Cự Sa

    Votes: 7 6.4%

  • Total voters
    110
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Về sau PHL có nhiều anh summon lắm hả các bồ, ngộ thấy cháu Phi Lịch nhạt toẹt. Có cháu Hi Vọng và cháu Xích Tâm công nhân hay, xây dựng tính cách quá tốt. Đặc biệt cháu Xích Tâm thật phóng khoáng và thiên tài.
 
Mình thì thấy Đoạn Hải mới tuyệt chứ, ghét thằng cha Hy Vọng nó đánh đâu thắng đó 1 sản phẩm buff siêu thời đại. Đáng lẽ cho Đoạn Hải làm mainchar của bộ PHL là hợp lý càng nhìn càng thấy được :D
 
Mình thì thấy Đoạn Hải mới tuyệt chứ, ghét thằng cha Hy Vọng nó đánh đâu thắng đó 1 sản phẩm buff siêu thời đại. Đáng lẽ cho Đoạn Hải làm mainchar của bộ PHL là hợp lý càng nhìn càng thấy được :D

anh Hải ngày xưa lỡ tay giết vợ nên hơi mát mát, đặc biệt là từ sau vụ bem nhau với Hy Vọng, chỉ có trận đấm nhau với Tru Thiên là bộc phát thôi.
mà có ai nhơ thằng anh của Xich Tâm là ai không, cái thằng cải tà quy chính giúp Hy Vọng áy
 
thằng anh của Xích Tâm là Xích Võ và Xích Nghĩa. 2 tên đểu giả của thời đại.. :( thì cải tà quy chính giúp ai??
 
Là Xích Nghĩa ,đạt dc cảnh giới chuông gió nhưng vẫn tèo ,coi như ra đi thanh thản ! :D
^ Ông trên đọc lại đi nhé ,nó giúp Hy Vọng đánh nhau với Thiết Quân ! :|
 
Uh. Quên mất. Chỉ có 1 thằng đểu giả, chú còn lại sau cái chết của tam đệ đã cải tà quy chính....
Edit: Thằng đểu là thằng trọc đúng không nhỉ??
^ Ông còn nhớ tên thằng đệ của Hy Vọng không nhi? Thằng đấy cũng hay
 
^ Ông còn nhớ tên thằng đệ của Hy Vọng không nhi? Thằng đấy cũng hay
Hỏi ông Hiền Nhân kia kìa , đang đọc mấy tập đầu PHL đấy =))

Thằng đấy về sau chơi bộ veston-kính mắt, đi con xe Ferrari , tưởng ông giám đốc nào
 
Là Xích Nghĩa ,đạt dc cảnh giới chuông gió nhưng vẫn tèo ,coi như ra đi thanh thản ! :D
^ Ông trên đọc lại đi nhé ,nó giúp Hy Vọng đánh nhau với Thiết Quân ! :|

trong sêri VT, mềnh thích kiểu đánh nhau của cu Xích Nghĩa nhất, cứ bình tĩnh từ từ chứ không hú hét ầm ầm như mấy lão còn lại
 
Mình thì thấy Đoạn Hải mới tuyệt chứ, ghét thằng cha Hy Vọng nó đánh đâu thắng đó 1 sản phẩm buff siêu thời đại. Đáng lẽ cho Đoạn Hải làm mainchar của bộ PHL là hợp lý càng nhìn càng thấy được :D

Đoạn Hải tuy võ nghệ hơn người, công lực mạnh mẽ. Nhưng thắng được người mà không thắng được mình, tinh thần ý chí không vững. Sau trở thành điên khùng dưới tay Hi Vọng.
Cuối đời ông ta mới bình tĩnh lại, ngộ ra chân lý, xong rồi thì chết.
Dạng nhân vật như vậy không thể làm main char được.
Còn Hy Vọng cũng xây dựng rất tuyệt vời. Ý chí vững vàng, lâm nguy không loạn, biết phải chết mà không lùi bước. Cuối cùng chết trong trận đánh với Phi Lịch, không hận thù, không hối tiếc, ra đi oanh liệt.
 
Đoạn Hải tuy võ nghệ hơn người, công lực mạnh mẽ. Nhưng thắng được người mà không thắng được mình, tinh thần ý chí không vững. Sau trở thành điên khùng dưới tay Hi Vọng.
Cuối đời ông ta mới bình tĩnh lại, ngộ ra chân lý, xong rồi thì chết.
Dạng nhân vật như vậy không thể làm main char được.
Còn Hy Vọng cũng xây dựng rất tuyệt vời. Ý chí vững vàng, lâm nguy không loạn, biết phải chết mà không lùi bước. Cuối cùng chết trong trận đánh với Phi Lịch, không hận thù, không hối tiếc, ra đi oanh liệt.

đồng ý với u điểm này...
bộ phl này các nhân vật đc xây dựng rất kỹ....
từ tru thiên cho đến gia áo hay thiên la đều đc khắc họa rất rõ ràng tính cách...
con người của gia áo tuy có hơi vị kỉ...nhưng nó có bản lĩnh...kiên trì đi theo lý tưởng của nó....như hy vọng....
còn xích tâm...nhận xét của riêng tớ thì đây là nhân vật thành công nhất...tác giả xây dựng qó xuất sắc.....
bộ phl này ý nghĩa cao hơn vt 1 bậc...
đọc càng kỹ càng thấy nó hay !
 
đồng ý với u điểm này...
bộ phl này các nhân vật đc xây dựng rất kỹ....
từ tru thiên cho đến gia áo hay thiên la đều đc khắc họa rất rõ ràng tính cách...
con người của gia áo tuy có hơi vị kỉ...nhưng nó có bản lĩnh...kiên trì đi theo lý tưởng của nó....như hy vọng....
còn xích tâm...nhận xét của riêng tớ thì đây là nhân vật thành công nhất...tác giả xây dựng qó xuất sắc.....
bộ phl này ý nghĩa cao hơn vt 1 bậc...
đọc càng kỹ càng thấy nó hay !
Xích Tâm được xây dựng như một dạng anh hùng thầm lặng.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng, mọi thứ đều được đáp lại bằng nụ cười của anh...
Anh như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, nhẹ nhàng, thầm lặng giữa cuộc đời, không tham vọng, không ưu phiền, như một bậc đại sư đắc đạo hiểu thấu cuộc đời...
Khác với Hy Vọng, mạnh mẽ, rực rỡ, làm cho người ta phải đau lòng, tiếc nuối khi anh ra đi, làm cho người ta phải thốt lên: "giá mà ..."; Xích Tâm ra đi nhẹ nhàng, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Xích Tâm ra đi, để lại trong người đọc một tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng không đau buồn, để lại trong lòng người đọc một khoảng trống bâng khuâng ....
 
Cho em hỏi tí là có bác nào biết chỗ thuê truyện phượng hoàng lửa ở tp hcm ko ạ ? Q3 càng tốt. Thanks:d
 
Thằng đệ tử của hy vọng hình như tên la dạ tinh.mình thích đoạn hải ở chổ tính cách rất hòa hùng sãng khoái.võ công thì mạnh mẽ
Mấy tập cuối trong khi thiết quân,nguyệt hồn bị Tru Thiên đánh tơi tả thì đoạn hải lại 1 mình solo suýt nữa giết được Tru Thiên
 
h topic đang chuyển hướng qua phl phần 1 r`...
công nhận các pác nài siêng thiệt...
ông ảo ơi...
chung cực chiến có char mới chưa vậy ?
 
Đọc Võ Thần về Phi Lịch, Hy Vọng hay thật. Tính cách nhân vật từ chính từ Phi Lịch. Tru Thiên đến đến nhân vật phụ như Thương Hồn, Tầm Vực, đều rõ ràng, có chiều sâu. Tình yêu, tình anh em, khát vọng sống, tình bằng hứu, tình cha con ... nói chung tất cả tình cảm đều rất sâu sắc, đậm đà có tính nhân văn cao.


Nói chung đọc xong bộ này ấn tượng đọng lại là triết lý sống, tình người chứ không phải là sức mạnh.

Đang đọc bộ này, đọc tiếp bộ về võ thần Thiên Võ công nhận nhạt, chỉ thấy đấm đấm đá đá là hay.
 
ờ...nhạt...
ông ráng thêm cỡ tầm 4x trở lên ó...
rồi ông thấy cái trò đấm đá của thèn nam củ hành nó khổ công tạo ra có nhạt hay k...
~~"
 
Đọc Võ Thần về Phi Lịch, Hy Vọng hay thật. Tính cách nhân vật từ chính từ Phi Lịch. Tru Thiên đến đến nhân vật phụ như Thương Hồn, Tầm Vực, đều rõ ràng, có chiều sâu. Tình yêu, tình anh em, khát vọng sống, tình bằng hứu, tình cha con ... nói chung tất cả tình cảm đều rất sâu sắc, đậm đà có tính nhân văn cao.


Nói chung đọc xong bộ này ấn tượng đọng lại là triết lý sống, tình người chứ không phải là sức mạnh.

Đang đọc bộ này, đọc tiếp bộ về võ thần Thiên Võ công nhận nhạt, chỉ thấy đấm đấm đá đá là hay.

xem truyện đánk nhau lại đòi nhân văn nhiều :|

tớ thấy bộ đấy mới nhạt
 
Vẫn chưa thấy phần mới của Final đâu cả, nó xuất bản hôm 23 nhưng mà ở web thì chắc giờ phải chậm hơn cả tuần, sớm nhất cuối tuần có hoặc muộn quá thì tuần sau.
Trong Võ Thần thì hiếm khi nào thằng cực ác trước khi chết tỉnh ngộ, và PHL là truyện mà trước khi chết có nhiều đứa tình ngộ nhất :|
 
Đọc bộ PHL thấy giống như chuyện tình yêu ấy=))=)), còn đánh nhau chả hay gì, hehe:)):)). Thấy như võ thần 300 không, tình yêu vừa hay, đánh nhau vừa tuyệt, thế mới là Hảo Hảob-)b-)
 
Cũng tùy cách cảm nhận của từng độc giả thôi ! :D
Đánh nhau hay tình cảm cũng chỉ cần vừa đủ ,hợp lý ,nhưng tính nhân văn ,triết lý thì truyện nào ,thể loại nào cũng phải có (trừ Hentai ;))) 0 thì vô vị lắm ! :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top