- 13/11/04
- 1,973
- 2,175
Truyện thời thơ ấu của mình đây mà
Kiahh
Cốt truyện chỉ có
Ghép vào => Đánh nhau => Hết năng lượng => chia ra => nạp năng lượng => đánh nhau tiếp => Chiến thắng => Xuất hiện kẻ thù mới => Đánh nhau => Hết NL
Có vậy thôi mà ngày xưa thích vãi.
Giờ down về ôn lại kỉ niệm thôi :)
Đấy chỉ là bề nổi. Bề chìm thì bố con thằng này, thầy trò thằng kia loạn hết cả lên.
Nói thật, hồi bé tớ đọc thấy bình thường, bây h lớn rồi mới thấy chú Hùng Lân giỏi quá, sáng tạo ra cả 1 thế giới với những luật lệ và đặc trưng của riêng mình. Nếu bây h chú vẫn dùng thế giới ấy, loại đi những thứ vay mượn và làm tiếp 1 bộ nữa thì đảm bảo thắng lớn. Thử tưởng tượng 1 bộ spin-off về Huy Hùng!
Bộ này do 1 tay chú làm từ kịch bản => đi nét, mỗi tập tầm 70 trang, mà chỉ thực hiện trong có 5-6 ngày (1 tuần 1 tập, trừ hao thời gian biên tập, in ấn...), như thế là siêu giỏi rồi. Nét vẽ của truyện ko thể nói là xấu được, nhất là khi chú Lân phải vẽ trong thời gian ngắn như thế.
Kịch bản cho mỗi tập thì có motif rõ ràng, (vd như cái hoạt hình Phineas & Ferb mỗi tập đều có motif giống nhau) nhg ko bao giờ bị trùng cốt truyện. Đặc biệt bao h cũng chia ra 2 tuyến sự kiện song song ko hề đơn điệu, chẳng hạn như có tập vừa nói về việc Plen và Hóc đi thám hiểm, vừa nói về chuyện quái nhân dùng mưu kế cướp kiếm thần, hay tập nhóm bạn bị bắt lên Doom, song song với việc Laura lắp hệ thống tự động cho Hesman.
Hôm nay có hứng lên thì viết mấy dòng thế thôi, anh em góp ý nhé. Để bao h tớ viết hẳn 1 bài nghiêm túc hơn.



ko biết giờ còn sáng tác cái gì ko 


tại tớ đọc không kĩ
