Eudemons Online đến Việt Nam

Đây đây ...

Vừa log vào thấy được 1k PP :"> chưa kịp mần gì thì má bắt đi ngủ ... 1k PP trong đấy mua được gì nhỉ

vẫn trung thành với con Mage ;)) char tên ninny. bác Azu có thấy nhớ khều khều giúp đỡ nhá :D

cái font chữ của nó rối quá, thêm nữa là hình như mình hok đọc được chữ đấy =))
 
hé hé thế mới gọi là private chứ,con lion này giá 45 usd trên website no đó . hên có event halloween mới đổi được :D ;;)

Trời Privte server à,hèn chi thấy khủng quá,đã vậy nhìn cái chỉ số Reborn thấy đúng kinh khủng 9926 lần Reborn pó tay thật :|
 
Reborn kiểu này dân việt mê MU chắc thích lắm :))
 
kéo nhau qua hết private khám phá những cái khó kiếm đc ở offcial
--> đến lúc SaigonTel open thì lười quay về vì x y z lý do

cày kéo chán ở private xong nhìn lại thấy chẳng còn cái gì hứng thú nữa - nghỉ game :))

sever private max lvl cao , nhưng exp nhiều việc lên lvl cũng ko khó lắm nhưng đến lúc max lvl rồi sẽ rất nhanh chán với những việc cày kéo kiếm chác eud chỉ còn cắm chờ các e vent, trừ phi crazy fan :)
 
kéo nhau qua hết private khám phá những cái khó kiếm đc ở offcial
--> đến lúc SaigonTel open thì lười quay về vì x y z lý do

cày kéo chán ở private xong nhìn lại thấy chẳng còn cái gì hứng thú nữa - nghỉ game :))

sever private max lvl cao , nhưng exp nhiều việc lên lvl cũng ko khó lắm nhưng đến lúc max lvl rồi sẽ rất nhanh chán với những việc cày kéo kiếm chác eud chỉ còn cắm chờ các e vent, trừ phi crazy fan :)

ừ bây giờ chơi game nào cũng vậy,ban đầu chơi cày nhiều lắm đến 1 lúc chả mún cày nữa mún đi chặt chém thôi à :D
wa priv thì cũng thích ấy :D khỏi cày bụp bụp cái là đầy đồ luôn
chơi thử bên đó cho biết mới được :D
 
tui max lvl trong 3 ngày nhưng bây giờ đã là 4 tháng rồi, có thấy chán gì đâu ? vì game này chủ yếu là tập trung vào pet mà ? reborn 9k lần thì nhằm gì, nhất server này là 5k bp với 3 con thú con nào cũng 30k~ 40k reborn :)) với lại thằng nào giết mình thì mình ráng mạnh hơn mà trả thù chứ ? chán là chán thế nào :>

bữa giờ có mỗi ông Yuki vào gặp tui thôi, còn ninny thì chưa thấy :>
 
kéo nhau qua hết private khám phá những cái khó kiếm đc ở offcial
--> đến lúc SaigonTel open thì lười quay về vì x y z lý do

cày kéo chán ở private xong nhìn lại thấy chẳng còn cái gì hứng thú nữa - nghỉ game :))

sever private max lvl cao , nhưng exp nhiều việc lên lvl cũng ko khó lắm nhưng đến lúc max lvl rồi sẽ rất nhanh chán với những việc cày kéo kiếm chác eud chỉ còn cắm chờ các e vent, trừ phi crazy fan :)


Còn tùy, vì nhiều khi chơi game đâu hẳn chỉ 1 lý do là game mới. Nhiều người chơi game để tìm bạn bè, niềm vui và đôi khi là thể hiện mình trước số đông :P
 
Còn tùy, vì nhiều khi chơi game đâu hẳn chỉ 1 lý do là game mới. Nhiều người chơi game để tìm bạn bè, niềm vui và đôi khi là thể hiện mình trước số đông :P

đúng vậy, như tui nè, có em gái nào làm bx trong game Ragnarok là chơi lại liền:">, chơi game chỉ để vui đua đòi lv hay top tép làm gì :">
 
đúng vậy, như tui nè, có em gái nào làm bx trong game Ragnarok là chơi lại liền:">, chơi game chỉ để vui đua đòi lv hay top tép làm gì :">

heiz ... Ragnarok ... giờ vẫn còn đang tìm một sv để dung thân :-s

công nhận 1 điều là chơi sv private, mình có được những thứ đã từng mơ ước, làm được những điều chưa bao giờ làm được, tiền vung ra còn hơn cả đại gia =))

nhưng private thiếu một điều là tập đoàn những người bạn mà mình cần ;)) lâu nay chơi sv private nhiều nên hiểu cảm giác cô độc, lang thang ... 1 mình mình là người VN, chơi với tụi nước ngoài. gặp được 1 người VN mừng như bắt được vàng....

nhưng cuối cùng cũng bỏ là vì ... thiếu bạn nên buồn chứ hok phải là vì vào game hok có gì làm.

giờ Eud mà về VN, bạn bè tớ chơi lại, thêm anh em trên GVN cũng chơi nữa, việc gì mà phải bỏ game ;)) chạy đi cày cuốc, bon chen với mọi người, nghèo nhưng vui :))
 
đúng vậy, như tui nè, có em gái nào làm bx trong game Ragnarok là chơi lại liền:">, chơi game chỉ để vui đua đòi lv hay top tép làm gì :">

Ừa cũng đúng ,đa số thấy vào toàn là 888 hok à ^^ cứ không có thời gian sao cày cuốc lại tụi nó
vào game để cảm nhận game thôi :D
 
Ta vừa cày level vừa tận hưởng niềm vui của game, có điều không đua đòi :-s
 
Mấy cái game của bọn TQ này chủ yếu là cày lv không à, lv càng cao thì điểm BP càng mạnh mà lúc đó thì thành pro, mà item trong này thì có tiền là mua được hết chứ không có săn kiếm cực khổ như game khác
 
heiz ... Ragnarok ... giờ vẫn còn đang tìm một sv để dung thân :-s

công nhận 1 điều là chơi sv private, mình có được những thứ đã từng mơ ước, làm được những điều chưa bao giờ làm được, tiền vung ra còn hơn cả đại gia =))

nhưng private thiếu một điều là tập đoàn những người bạn mà mình cần ;)) lâu nay chơi sv private nhiều nên hiểu cảm giác cô độc, lang thang ... 1 mình mình là người VN, chơi với tụi nước ngoài. gặp được 1 người VN mừng như bắt được vàng....

nhưng cuối cùng cũng bỏ là vì ... thiếu bạn nên buồn chứ hok phải là vì vào game hok có gì làm.

giờ Eud mà về VN, bạn bè tớ chơi lại, thêm anh em trên GVN cũng chơi nữa, việc gì mà phải bỏ game ;)) chạy đi cày cuốc, bon chen với mọi người, nghèo nhưng vui :))

như tớ chơi Lunia nè ,chơi mãi mới gặp 2 char name Vie hỏi ra mới biết 1 là USA , 1 là Canada :| chán nản mặc kệ Vie thì Vie , ko bùn chit chat gì nữa :>
 
bàn từ eud qua tới rag rồi giờ đến lunia lun :> sợ thật . mà chơi private thì xác định vui là chính chứ cày cuốc gì ? hơn nữa về VN thì y như rằng có tiền là làm cha thiên hạ, cái này tui ghét nhất => ko bao giờ chơi game online VN quá 5 ngày ;));))
 
Oh men chơi MU mà chơi private sever thì còn gì là cái hay của MU nữa. Chơi MU Global mà xem đi các bạn ko khác gì cảnh ra chợ mặc cả rau tý nào đâu. Cái cảm giác đi mua đồ trong game đến khi nào mới quay lại được như khi xưa nhỉ
 
bàn từ eud qua tới rag rồi giờ đến lunia lun :> sợ thật . mà chơi private thì xác định vui là chính chứ cày cuốc gì ? hơn nữa về VN thì y như rằng có tiền là làm cha thiên hạ, cái này tui ghét nhất => ko bao giờ chơi game online VN quá 5 ngày ;));))


Game bao giờ cũng có rất nhiều người chơi, rất nhiều loại gamer, nếu mình không quan tâm tới những đứa mình ghét thì tự nhiên sẽ thoải mái thôi. Tớ chơi game dù có top level ngang với bọn đại gia nhưng chưa bao giờ quan tâm chúng là ai, mình chỉ cần biết tới những người bạn bè của mình là đủ :)
 
Ghét đại gia thì cứ mặc kệ bọn họ, chơi với bạn bè và người quen thôi. Chứ đa số game ở VN thì đúng là có tiền có tất cả, nhưng sao có dc mấy bạn 8 hay bx :"> hị hị

càng nói càng thích có bx trong game :">
 
đã gặp bác Azu và Yuki trong sv này :)) thêm đó là được 2 bạn giúp đỡ rất nhiệt tình :">

thế mới thấy được người VN chơi game nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau sao mà hạnh phúc thế. chứ mà chơi game sv VN thì ... bùn thế T_T

sv này thả TG Offline chả lên vẹo nào :)) chỉ có nước làm siêng vào cày thì có hi vọng hơn ;))
 
đại gia mà phải có đầu óc 1 tí mới cha thiên hạ... không thì cũng ăn cám, bị lừa mấy hồi. mí cái game dạng này có mấy cái vụ khóa item mấy ngày rồi giải quyết... ngon hơn mấy game khác là xong rồi là ô là la - lá cành lun.

chơi khúc đầu cho lên kha khá, nạp tiền để mua mấy cái gói hỗ trợ cho người chơi là chính, còn lại kiếm đồ bán, rồi đập lên hàng khủng, cái đó mới thú.... vui nhất là đi "đánh trộm" vài phát xong đua về thành.... haha=))=))=))=))
 
Back
Top