oi_gioi_oi
Mayor of SimCity
- 8/9/05
- 4,025
- 38
Mấy bác ở trong TP HCM gặp mấy câu nói khó chịu của người bán hàng đã bức xúc thế rồi, mấy bác mà ra HN thì mới thấy cái văn hóa bán hàng ngoài này nó đến mức nào.
Mình rõ ràng đi mua hàng mà cứ như đi xin chúng nó không bằng! Nhân viên thì mặt mũi đứa nào cũng nhăn nhó, khó chịu, hỏi nhiều thông tin về món hàng thì nó bảo có mua không mà hỏi lắm thế (có khi nó còn chẳng biết mù gì về món hàng mà nó bán ý chứ). Đấy là mua ở cửa hàng kinh doanh bên ngoài, chứ vào mấy cửa hàng của Nhà nước thì còn kinh nữa!
Không chỉ có game, mà rất nhiều các thành phần kinh doanh đều như thế hết, từ nhà hàng ăn uống, chơi bời cho đến quán nước vỉa hè cũng đều có cái kiểu thái độ "bao cấp mậu dịch" đấy cả.
Ở ngoài HN, khách hàng mà là Thượng Đế thì người bán hàng là....bố mẹ của Thượng Đế!
Chán lắm các bác ạ! Bác nào ở HN thì thử xem em nói có đúng không. Ngoài này thậm chí có cả cháo "chửi" (cháo gà bà Mỹ ở phố Lý Quốc Sư), phở "chửi" rồi cả đống thứ đều thêm từ "chửi" vào. Hay đây là "nét văn hóa" của HN?
Thì cứ đặt cậu vào vị trí của nó xem làm công ăn lương + người đang mệt thì cậu sẽ phọt cái gì ra nhỉ???

.( mà chả cần thằng làm mướn đến toàn khách hỏi này nọ mà ko mua gì thì thâm tâm con chủ hàng có khi nó đang..........đấy là lịch sự thì nó ko phọt ra đấy
. Cơ bản các bạn là khách hàng, cho dù mua 1 món hay chỉ yêu cầu tư vấn thì các bạn đều có quyền được hưởng quyền lợi như một khách hàng cần phải có. Đúng là khách hàng ở VN có đôi khi hơi bị "Vị tha" quá nhưng đôi lúc cũng nên tự bảo vệ quyền lợi của mình và cũng là nâng cái mặt bằng chất lượng tiếp khách lên.
.
).
, trình thì éo = ai