Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
các bạn đến lớp thỉnh thoảng gọi cả họ tên 1 bạn nào đó ra....kiểu gì bạn đó cũng ngạc nhiên nếu là bạn gái thì bạn ấy ....không khéo còn cười ấy chứ ^^!
ví dụ đang ngồi trong lớp : mình hô ta lên 1 cái Nguyễn Văn A chẳng hạn ^^ kiểu gì nó cũng giật mình " Dạ "
ví dụ đang ngồi trong lớp : mình hô ta lên 1 cái Nguyễn Văn A chẳng hạn ^^ kiểu gì nó cũng giật mình " Dạ "

Một lần nhìn thấy nhỏ xinh xinh thường đi qua nơi tôi sống , muốn làm quen ẻm mà không biết cách . Chả lẽ chạy ra bảo : " Bạn ơi cho mình xin số đt rồi đòi làm quen ? <- kém chí Phèo quá . Hay lần mò bám theo đến tận nhà <- Biến thái . :) Bỗng nhiên mình nảy ra 1 tối kiến thế này : Chạy nhanh và va mạnh làm nhỏ té ngã để làm quen , nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đoạn thực hành không đẹp như trong mơ . Lúc va phải nhỏ , có lẽ tại hơi nhanh và mình cũng hơi mạnh một chút nên cô bé văng 1 phát tòm xuống vũng nước
rồi kêu mấy thằng kia tìm lẽ công = . Kết quả là hôm đấy chúng nó được chạy marathon 7,8 vòng gì đấy gần hồ nhà mình
. Đúng là không có gì đẹp như tưởng tượng ... Nhưng ít nhất tui cũng làm quen được nhỏ đấy:)
dể thương vậy , nói thật chứ ng lạ khó bắt chuyện lắm , có bạn bè nào dẩn thêm bạn đi chơi nửa thì dể làm quen hơn , chứ ng dân nước lả bắt chuyện kiểu nào