Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

chap 561 có gì mới mẻ ko các bác ;))
 
Hải Trạch Võ Lang thua xa cả anh Quân lẫn anh Phong, đánh Tiểu Vũ còn bại đúng ko nhỉ :-"?

Chak nói thằng sư huynh của mụ già kia. Nhưng chak là anh Vân đánh nó ko thắng có uẩn khúc gì, vì nó chak ko bằng Chuẩn Nhân Thiên Ẩn và chú Thiên Ẩn lại thua anh Vân tương đối xa (cả 1 đám đệ cùng lên vẫn thua).

So cái ếch gì đc, thằng nào mới xuất hiện chả đc buff tất cả các chỉ số lên 500% =)) Đến 1 vài tập ko được Mã tiếp thuốc kích thích thì chết dưới tay anh Mainchar ngay [-X
 
Chuẩn, lần sau chỉ cần anh Vân hay anh Phong ngộ ra chiêu mới, quay lại xẻo tờ rim thằng kia ngay ấy mà :))

Không cần phải có chiêu mới chỉ cần anh Mã buff lên là đủ rồi :))
 
So cái ếch gì đc, thằng nào mới xuất hiện chả đc buff tất cả các chỉ số lên 500% =)) Đến 1 vài tập ko được Mã tiếp thuốc kích thích thì chết dưới tay anh Mainchar ngay [-X

Ờ ,Hải trạch Võ lang lúc xuất hiện trông oai phong vãi lềnh ,khí độ siêu phàm ,anh Phá Quân nhảy vào còn bị 1 chưởng đẩy ra dễ như bỡn ! :x
 
Mới đọc xong AHVL tập 45, có tình tiết khó hiểu là anh phong ko quay về với anh Quần và anh Lai, mà đòi ở lại tương lai. Ảnh về sửa lại quá khứ thì cũng thay đổi đc tương lai mà, ở lại làm quái gì, hay học theo Dragon Ball (khi ca lích về quá khứ cứu Songoku nhưng tương lai Songoku chết vẫn ko thay đổi, nên tương lai của Calich vẫn ko thay đổi).
Ôi, anh Trác về quá khứ nói tương lai cho cụ Tàng Long, vậy hóa ra cụ Tàng Long cũng chẳng có gì hay, chỉ đơn giản kể chuyện của thằng khác nghe thằng khác kể cho thằng khác nghe thôi=))
Còn bộ tàng tà hy luân nhớ hồi mới xuất hiện sắc bén lắm cơ mà (như bộ giáp gì trong PV 2 ấy) mỗi phần chạm vào bằng tay đều bị thương, vậy mà tập này anh Vũ và anh Dao đấm đá nhiệt tình chẳng bị sao cả, hay qua tay cu Trác Hồn nó vậy:-?
 
Chắc cái đó có khả năng phản đòn cận chiến cao nhưng mà sau 1 thời gian lạm dụng,họ Mã đã hết tiền đồng để sửa nên bỏ qua luôn =))
 
Tập này bựa 1 chỗ con Tá Tá Mộc chấp 3 vẫn bem đc nhiệt tình. Anh Lai bây giờ bị Mã cho bèo nhèo 1 đống luôn. Đỡ ko nỗi T_T.
 
Lai ơi, thời oanh liệt nay còn đâu
 
Không cần phải có chiêu mới chỉ cần anh Mã buff lên là đủ rồi :))

Chỉ cần các anh ấy chịu khó nghe mấy em bé hóc nhè theo mấy bài thơi con cóc là võ cong tăng tiến liền thôi mà
 
Sao chỗ ngộ chưa có tập mới ta :| nóng lòng chờ đợ quá, anh Lại quả này nổi tiếng lắm đa.
 
Ko dám nổi tiếng đâu bác ơi. Anh Lai bị con Tá Tá Mộc nó đập bèo nhèo luôn mất hình tượng vô đối quá :(.
 
thì lão chẳng sửa lại là....thèn trác nó mất hết công lực vì thèn vũ nó hút....
nên h đâu phải thời của a trác...
chứ ảnh mà còn như lúc mới xuất quan thì bật full lên 1 hit con tá về trời =))
 
Lúc bị thằng Vũ hút xong anh Lai còn bay bay đánh mấy chiêu là khống chế đc tiêu phong rồi => thằng Tiêu Phong là siêu cùi :|
 
Mà công nhận Tá tá mộc ngon đòn nhỉ.
Phê lòi :x
 
tập 45 này đọc cũng bựa chả khác gì những tập trước các bác ạ ;))
 
Chắc sau này có vụ Lai quá khứ gặp Lai hiện tại như anh Phong. Mà anh Phong ko về vậy thằng Phong nào sống đến 40 tuổi :-o?
Quả thật truyện anh Mã đúng là "thâm sâu khó lường" :))
 
Chắc sau này có vụ Lai quá khứ gặp Lai hiện tại như anh Phong.
Ảo vậy , định Startrek 2009 à =))
 
anh lai thành tiên rồi ;)) đâu còn làm phàm phu tục tử nữa :-j anh lai giấu nghề đấy
 
tiên gì bị con tá nó cho 1 đạp hộc cả máu mõm ra thế kia....
~~"
tiên nửa mùa hả =,="
 
giả bộ thôi, giả bộ thôi :-j lộ diện sớm quá hết truyện rồi thì vẽ gì nữa \:D/
 
Back
Top