xác định 1 cái là nếu chơi dòng nhạc trữ tình thì bạn không thể nào nổi tiếng và sống được với thị trường nhạc ở VN hiện giờ đâu
thành danh thì có thể chứ thành tài thì không bao giờ được
cứ đơn cử nhưng Quang Dũng , Bằng Kiều , phải nói là chất giọng phải nói là không có ca sĩ VN nào hiện giờ qua bằng được nhưng lại chết ở ngay chính VN do thị hiếu người nghe
giọng nghe thì ban đầu có vẻ khá vững , chững chạc
nhưng càng nghe thì càng cảm thấy cậu đang ráng gò mình vào cái khuôn mà những ca sĩ khác đã đặt ra
thành thử ra bài Biển Cạn nghe nó cứ gượng gạo , cứng lắm
à mà ráng lấy hơi làm sao mà kín 1 chút , đừng để phát ra tiếng hít vào lớn , ảnh hưởng đấy