Uchina Sasuke
Mr & Ms Pac-Man
- 19/10/07
- 188
- 4
- Điên à..... Mua xe để xài lâu dài, còn taxi thì đi xa xem có chết hộc máu ra không
....... Tiền xăng chạy xe nhiều khi còn đỡ vã hơn tiền taxi đó
....... Xe về thì cứ quăng vào nhà cho tiện
...... Còn không đủ chỗ thì ra bãi còn "dễ thở" hơn là ngày nào cũng đi-về bằng taxi
.......
- Còn mấy câu kia là câu nào....... Nói ra đi, ta bác bỏ cho
......
110 nó đẹp hơn, bốc hơn, tốc độ nhanh hơn... mua xe vì những lý do đấy chả có gì là đú đởn hay đáng xấu hổ cả Đi xe có 100 hay 110 thì cũng chả có gì gọi là ra dáng con cậu ấm cảvấn đề là một khi đã mua xe người ta thích thêm tí tiền để mua được hàng ưng ý luôn. Nói ví dụ bây giờ bác mua PC bác có muốn chọn 1 con ram 512, chip celeron, HDD 40GB không?
Bác này thấy người có ý kiến khác mình là chống luôn mọi ý kiến của người đấy à
Vậy là bác không phải bênh cái bác thấy đúng mà là bác bênh cái tôi của chính mình 
..... Mua xe để xài lâu dài, còn taxi thì đi xa xem có chết hộc máu ra không
....... Xe về thì cứ quăng vào nhà cho tiện
...... Còn không đủ chỗ thì ra bãi còn "dễ thở" hơn là ngày nào cũng đi-về bằng taxi
....... Nói ra đi, ta bác bỏ cho
......
)
....... Ý kiến thì có quyền đưa ra, và người khác cũng có quyền bác bỏ nó :hug: ....... Đó chẳng phải là cái tôi gì hết, mà là sự tự do ngôn luận
.......
....... Vì khi đã chú tâm học thì dù có chiếc xe đạp cà tàng, người ta vẫn cố gắn học :hug: .....
.....
....... Luật không cho mà chạy thì vi phạm thôi
xe Dream (100) hay Wave (110), ... thì có gì để mà lấy le? Vấn đề là khi đã bỏ tiền mua xe thì người ta chỉ bỏ tiền 1 lần, nên mua con nào tốt, đẹp, nhanh, cốt để dùng lâu dài,... có sao
Nói như bác thì một khi đã chú tâm học thì đi xe 100, 110, 125, 135, 150 hay thậm chí là xế hộp cũng vẫn cứ cố gắng học 
ngại ghê cơ 
...... Đã muốn luyện thi thì người ta đã luyện từ đầu năm 12 rồi kia