Naruto FC [Konan - The Secretary of Akatsuki - ]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích summon nào nhất


  • Total voters
    183
  • Poll closed .
Sao giờ Kishi cũng sặc mùi bựa kiểu Tàu Khựa như Mã Vinh Thành thế nhỉ? Kiếm phản chủ theo thằng có nội công cao hơn à? :-o
 
O_o, tớ rất khâm phục Kishi vì có thể đưa người đọc từ hết clgt này đến clgt khác..........\m/
Chỉ nghĩ đến việc thằng Mad mặc kệ thằng đàn em chỉ lo dưỡng thằng Sặc bệnh đã dek ngửi nổi, bây giờ lại còn có thêm cả quả dog cắn áo rách này nữa thì...........
Nếu thằng Kis mà chết sau đó thằng Mad ra thu phục anh Bát thì thôi, truyện này xem như vứt............:|
Mình là mình éo muốn tin Kis die đâu.........làm gì có thằng nào vừa alien hóa chưa được 20 trang đã die luôn thế..........:-w
 
Ơ đờ mờ :|. Có vụ con chó Samehada phản chủ à :o. Vụ này thì đúng là chỉ có Kishi mới nghĩ ra được =)). Vậy ra nhân vật chính trận này là chàng Samehada chứ éo phải 2 thằng kia =))=))=)).

Kis mà tạch thì đúng là đếch hiểu Mad đại ca nghĩ gì nữa 8-}. Hay anh nghĩ chỉ cần mình thằng Sặc thối buff Susano'o lên là = hết các Akat khác :|.
 
Oh my god, Kisame một thời oanh liêt giờ lại bị đá hậu bởi cây dao cá nhám Samehada sao? Thât là khó đoán với Kishi, anh luôn tìm được những tình tiết khó chịu nư thế. Cây kiếm này giống cây quỷ kiếm trong Dragon Quest 2 quá, có cả lí trí và tư tưởng riêng nữa!
 
Cho em hỏi cái hell đạo là của thằng nào thế các anh??
 
Vậy sao ở phần 1 thanh Same nó ko cảm ứng với chakra cữu vĩ trong người nar nhi?
Nó hút chakra của Cửu Vĩ rồi, mà lượng chakra lúc đấy là chưa đủ để hiện hình đuôi mà đã khiến Samehada sôi sùng sục http://www.onemanga.com/Naruto/146/18/ Trong khi nó phải đớp tới 3 đuôi của anh Bee mới bắt đầu kêu gào http://www.onemanga.com/Naruto/470/17/ Đảm bảo nếu Nar mà xuất ra 1 đuôi thôi là Samehada chạy theo ngay :)) Bắt đầu nghi ngờ sau này anh Nar sẽ là chủ nhân cuối cùng của Samehada vì anh có chakra mạnh nhất (giống cây đũa xới cơm vô địch đổi chủ xoành xoạch của thầy Dumbledore nhỉ =)))
 
Nó hút chakra của Cửu Vĩ rồi, mà lượng chakra lúc đấy là chưa đủ để hiện hình đuôi mà đã khiến Samehada sôi sùng sục http://www.onemanga.com/Naruto/146/18/ Trong khi nó phải đớp tới 3 đuôi của anh Bee mới bắt đầu kêu gào http://www.onemanga.com/Naruto/470/17/ Đảm bảo nếu Nar mà xuất ra 1 đuôi thôi là Samehada chạy theo ngay :)) Bắt đầu nghi ngờ sau này anh Nar sẽ là chủ nhân cuối cùng của Samehada vì anh có chakra mạnh nhất (giống cây đũa xới cơm vô địch đổi chủ xoành xoạch của thầy Dumbledore nhỉ =)))

thế thì phải đổi tên thành The Elder Samehada =))
Cơm với chả nguội...đúng là đồ vật phản chủ...
Kis thua trận này thì đúng là ko biết nên cười hay nên khóc ^:)^
Nhảm nhí chưa từng thấy b-(
 
tớ nghi vụ này có bàn tay của Mã dính vào:|
 
Nếu là Mã thì sau đó phải xuất hiện một đám cao thủ đẳng cấp Mad xuất hiện, và chúng ta chợt nhận ra đây mới thực là Akatsuki...........=))
Và điều đó giải thích cho tất cả những clgt của chúng ta..........:))
 
một câu thôi : "clgt" 8-}

Thông não được Samehada bằng charka, thôi kiểu này mấy chap nữa có cửu vĩ da cá mập rồi, vô đối khỏi nói 8-}
 
Bác Kishi theo Đạo tạo phản thì phải , tôn thờ chủ nghĩa bội phản bất tín , trong truyện này nhan nhản thằng phản đồ , toàn thằng khủng , mà thằng khủng nhất là thằng Sặc , bội tín bất nghĩa nhất cũng là cháu nó , cháu Nagato h tuổi trym

Tưởng cây kiếm có lý trí thì khôn ngoan trung thành , ai dè cũng chả khác đek j cái que sắt , cứ thấy cháu nào có từ trường nam châm mạnh hơn thì dính vào , theo như chó theo cức

Ko biết trc kia Kis có phải đánh nhau để đoạt kiếm giống kiểu này ko , chắc cũng vì chakra của Kis tươi quá nên cái kiếm nó phản chủ rồi theo anh ấy , h để coi

Trận của Kis vs Bee chắc như thế này :

Kis : BANKAI ! SAMEHADA !
Bee : Ôi mẹ ơi , thằng cá mập với cây kiếm make love hợp làm 1 rồi !
Kis : OH YEAH ! Samehada , cắn nát cái ấy của thằng bạch tuộc cho anh !
Samehada : Yes sir !
Bee : Tía ơi cứu con !
Phập !!!
Bee : Éc !
Kis : Được lắm cưng , h dứt đứt cái ấy nhanh lên !
Samehada : (Wao ! To thật) Blush slurp slurp :|
Bee : Ah , ah , Oh yeah ...
Kis : !!!??
Samehada ( Ngước nhìn Bee ) : I luv u
Bee & Kis : WTF !
Samehada và Bee hợp nhất ( giống ban nãy Kis vs Samehada )
Kis bị r@pe lên bờ xuống ruộng
Mad xem ti vi thấy tin Kis đã bị bắt , quẫn trí đốt nhà , rủ thằng cháu cùng đập đầu vào bồn cầu tự vẫn

Vậy là Samehada thấy trung tình của anh Bee ngon quá nên theo luôn :|
 
Spoiler pics
[spoil]
79200594.jpg
44975367.jpg
17299120.jpg
10910422.jpg
29455431.jpg
63063444.jpg
46609286.jpg
75775251.jpg
23151178.jpg
53443855.jpg
[/spoil]
Vậy là cái spoil đầu là dởm, không phải Kis thua mà là Bee thua. Nhưng với tình trạng mất kiếm thế này thì anh Kis có thể tuyên bố thua cuộc được rồi =))
 
Chap mới hay quá nhi?
Bác Kishi theo Đạo tạo phản thì phải , tôn thờ chủ nghĩa bội phản bất tín , trong truyện này nhan nhản thằng phản đồ , toàn thằng khủng , mà thằng khủng nhất là thằng Sặc , bội tín bất nghĩa nhất cũng là cháu nó , cháu Nagato h tuổi trym

Tưởng cây kiếm có lý trí thì khôn ngoan trung thành , ai dè cũng chả khác đek j cái que sắt , cứ thấy cháu nào có từ trường nam châm mạnh hơn thì dính vào , theo như chó theo cức

Ko biết trc kia Kis có phải đánh nhau để đoạt kiếm giống kiểu này ko , chắc cũng vì chakra của Kis tươi quá nên cái kiếm nó phản chủ rồi theo anh ấy , h để coi

Trận của Kis vs Bee chắc như thế này :

Kis : BANKAI ! SAMEHADA !
Bee : Ôi mẹ ơi , thằng cá mập với cây kiếm make love hợp làm 1 rồi !
Kis : OH YEAH ! Samehada , cắn nát cái ấy của thằng bạch tuộc cho anh !
Samehada : Yes sir !
Bee : Tía ơi cứu con !
Phập !!!
Bee : Éc !
Kis : Được lắm cưng , h dứt đứt cái ấy nhanh lên !
Samehada : (Wao ! To thật) Blush slurp slurp :|
Bee : Ah , ah , Oh yeah ...
Kis : !!!??
Samehada ( Ngước nhìn Bee ) : I luv u
Bee & Kis : WTF !
Samehada và Bee hợp nhất ( giống ban nãy Kis vs Samehada )
Kis bị r@pe lên bờ xuống ruộng
Mad xem ti vi thấy tin Kis đã bị bắt , quẫn trí đốt nhà , rủ thằng cháu cùng đập đầu vào bồn cầu tự vẫn

Vậy là Samehada thấy trung tình của anh Bee ngon quá nên theo luôn :|
WTF:D:D
 
nhưng hình như samehada pahrn chủ vẫn lạ thật....chắc chap sau nữa lại thấy same lao ra đỡ đòn wa =))
 
lão sư phụ với con gấu mèo ăn hại thật:|
 
Anh Bee nằm thế kia ko chừng là đang có quỷ kế j đây , anh Kis bỏ kiếm mình cầm kiếm địch ko khéo chuốc vạ vào thân rồi

Anh ráp pờ dễ đã chạy đi báo công an , pha này Kis lành ít dữ nhiều
 
lão sư phụ với con gấu mèo ăn hại thật:|
Trình độ còi thì phải đứng ngoài chứ vào chỉ tổ vướng chân các siêu nhân. Hay là muốn giống bạn Sakura tự dưng nhảy vào trận mini Kyuubi vs Orochimaru để bị ăn tát :">

Mà mấy đồng chí có rỗi hơi không mà chửi... 1 đồ vật vậy :)) Samehada biết tự trở về với chủ hay đổi chủ chỉ là do tài "lập trình" của các thợ rèn làng Sương khi chế ra nó, chứ thanh kiếm làm gì có lý trí mà chửi nó cho tốn nước bọt (nếu 1 thằng cầm súng của mình bắn chính mình thì ta chửi thằng đó hay chửi khẩu súng =))). Tốt hơn là bàn sang chuyện khác đại khái như đã bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn làm chủ thanh kiếm này ;))
 
nhiều khi trận chiến tiếp theo là Kis vs Samedaha,Kis đã mất Samedaha thì e rằng chakkra cũng không còn khủng nữa
 
Tôi nghĩ thanh Samehada này là 1 cái bẫy của làng Sương Mù :-? Để tước đoạt Samehada thì phải có chakra mạnh hơn chủ nhân của nó. Nhưng có thể đã cầm kiếm rồi sẽ bị cám dỗ và phải phục tùng làng Sương (Mad từng là Mizukage nên Kis mới tuân lệnh răm rắp như vậy :>). Như vậy mỗi lần kiếm đổi chủ thì làng Sương lại có thêm 1 tay sai mạnh hơn trước >:D<
 
Kì này hot boy "chàng tiên cá... mập" Kisame cởi trần thì chứng tỏ anh sẽ hộc máu lia lịa còn hơn cả Itachi chứ chả chơi. Còn "sao non" Bee thì bị gì mà sải lay thế ko biết.
Ko biết thần thánh nào độ cho Akatsuki mà củ chuối thế cứ hễ em nào thoát y tí là đi chơi với dế ngay í.
Samehada cũng giống như mộ con cá mập ham ăn vậy, tìm được nguồn chakra chủ thẻ fresh & huge & delicious là sẵn sàng đổi ý ngay! Ko biết giả sử anh Bee thắng rồi có cho cây kiếm đó về miền gió cát ko hay giữ lại đi cạo khoai mỡ!
 
Back
Top