Lỡ yêu phải cô gái les... tôi phải làm sao

Ăn uống tui lười lắm... tui thích nhìn người khác ăn... chứ tui lại không thích ăn....
À khi nào thịt chó Chấn Hưng gọi tui với nhé... để tui phá mồi... vì qua năm sau mà qua quận 12 là tui ít có khả năng đi lắm

Gặp nhau rùi mà...

Cậu giống mềnh quá, cũng nhút nhát, người cũng ốm!
 
Cậu giống mềnh quá, cũng nhút nhát, người cũng ốm!
Tớ nhút nhát... vì tớ ốm... nên thiếu tự tin vào vóc dáng cơ thể... còn bác thì thế nào?
Thông tin đã thay đổi .
 
Chào mọi người hôm qua, tôi gặp 1 người, người đó là em gái của 1 đồng nghiệp nữ trong phòng của tôi.
Tôi rất muốn làm quen cô ấy, nhưng tính tôi rất nhút nhát và cực kỳ ít nói...
Khi tôi hỏi 1 số thông tin cá nhân của cô ấy thì biết cô ấy đang học đại học năm 3 (chưa hỏi trường nào)... nhưng cái khó khăn nhất là cô ấy là les... do chị của cô ấy nói cho biết... nhưng thực sự có les hay không? tôi chưa dám khẳng định... vì biết đâu họ dùng lý do đó làm tôi bỏ cuộc sớm...
Vậy tôi nên làm như thế nào? Kinh nghiệm tình trường của tôi là zero & zero

Mình nghĩ bạn cần nhiều thời gian để tìm hiểu về người ấy hơn (xem thông tin cô ấy là les đúng hay sai), mới gặp hôm qua mà hôm nay đã... thì hơi nhanh. Nếu thật cô ấy là les thì mình khuyên bạn nên bỏ qua cái tình yêu ấy đi mà biến nó thành tình bạn. Vì không có cách nào làm cho 1 les yêu 1 người đàn ông đâu bạn à.
 
Hãy làm cho cố ấy cảm nhận được sự sung sướng khi làm con gái :">
 
Ý bác lax là Lụi trước rùi nói chuyện sau ?
 
Chào mọi người hôm qua, tôi gặp 1 người, người đó là em gái của 1 đồng nghiệp nữ trong phòng của tôi.
Tôi rất muốn làm quen cô ấy, nhưng tính tôi rất nhút nhát và cực kỳ ít nói...
Khi tôi hỏi 1 số thông tin cá nhân của cô ấy thì biết cô ấy đang học đại học năm 3 (chưa hỏi trường nào)... nhưng cái khó khăn nhất là cô ấy là les... do chị của cô ấy nói cho biết... nhưng thực sự có les hay không? tôi chưa dám khẳng định... vì biết đâu họ dùng lý do đó làm tôi bỏ cuộc sớm...
Vậy tôi nên làm như thế nào? Kinh nghiệm tình trường của tôi là zero & zero

Bạn ạ, nên tiếp tục tìm hiểu sự thật rùi hẵng đi đến cái kết là les hay lét
 
từ zero lên hero thôi;))
dũng cảm lên nào
 
Vậy thì hãy cầu nguyện em ấy là BI not LES :)
 
vụ này nghe hơi điêu điêu sao ấy
 
cứ thử đi biết đâu lại dc phát 3some :D ..... chưa gì đả nghe ng ta nói rồi cứ cưa đi khi nào chính miệng e ý nói là "e bị les anh ạh" thì hẳng bỏ , good luck !!! mà thường con gái les thì số đông đều là bi
 
Ủa mà Bi nghĩ là gì vậy????????
 
Bi là người có khả năng yêu cả nam và cả nữ
 
Ăn uống tui lười lắm... tui thích nhìn người khác ăn... chứ tui lại không thích ăn....
À khi nào thịt chó Chấn Hưng gọi tui với nhé... để tui phá mồi... vì qua năm sau mà qua quận 12 là tui ít có khả năng đi lắm

CN này có hẹn thịt chó đấy , 6g chiều :>
wa Hội ăn nhậu để biết thêm chi tiết :>
 
Tớ nhút nhát... vì tớ ốm... nên thiếu tự tin vào vóc dáng cơ thể... còn bác thì thế nào?

P/s: Chị của em ấy nói rằng "em ấy có bạn gái rùi"

hix , minh cũng gầy như mõ , lai cao 1m8 :|

Tốt nhất tìm hiểu kỹ , nắm rõ rồi có chiến lược:D
 
cứ cố gằng hướng cô ấy nghĩ nh` về đàn ông là sẽ khác thôi
Ừ, lúc ấy cô ấy sẽ căgn thẳng vì bị áp bức :> ~> bị thần kinh ~> ta trả tiền thuốc mệt nghĩ
 
Bác Triệu Mẫn nên khống chế mình sớm , tớ thấy dù có hay là không thì nó cũng đều mang màu phủ định cả ^^
 
Theo kinh nghiệm như vậy,tui đã từng quest 1 les ở diễn đàn bạn gái VN :
1.Là les thi cũng co 2 loại les Fem và SB,nếu lấy nhằm les Fem làm vợ thì y chang con gái bình thường thôi.
2.Nếu bạn giúp cô ấy hết là les thì như sau.
a.Trường hợp của tui : sau khi giúp nhỏ đó thành con gái bình thường thì em nó bỏ tui theo trai luôn.
b.Trường hợp khác : hên thì nó ở với mình,xui thì như tui,hehe.
nếu bạn thích người ta thì nên tỏ rõ ý,les hay không thì cũng vậy,theo như bạn nói trên thì đó là Les Fem.Đừng có ngại gì cả,yêu Les thì cũng bình thường thôi,đừng yêu gay là dc :D
Chúc bạn may mắn
 
hay chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay đưa em ấy chở về một cô gái bt` đi nào ;))
 
Quyết định thế nào rồi ông bạn :-?
Xác định xem em nó les hay bt chưa :-?
 
Back
Top