GaSuHuynh
Mr & Ms Pac-Man
- 24/9/08
- 208
- 1
- Banned
- #21
Mình 19 gần 20 râu mà vẫn bị chê là con nít đây này.
Thực ra tớ đang thử nhưng có điều hành động hơi điên rồ 1 chút.
-Đi bụi, tách khỏi nhà sống riêng một mình. Nói chung vẫn sống được ^_^
-Cái này thì vẫn chưa hạn chế được. Hum T3 nứng xách mổi bộ đồ đi cầm con xe ra VT chơi. Nói chung là chơi có đà chỉ vũ trường, gái gú, matxa chút đỉnh.
-Cái này thi mình luyện khá tốt. Khả năng chịu đựng nghe chửi khá imba
Thử 3 việc này trước xem sao đã:
-Trước tiên học cách chịu trách nhiệm với bản thân.
-Thứ hai là tự lượng sức mình, biết những gì làm được và ko làm được để ko là kẻ bốc đồg.
-Thứ ba, nhắm mắt lại và đếm từ 1 đến 20 mỗi khi nóng giận, rồi sau đó suy nghĩ xem mình cần nói hay làm gì.
Thực ra tớ đang thử nhưng có điều hành động hơi điên rồ 1 chút.
-Đi bụi, tách khỏi nhà sống riêng một mình. Nói chung vẫn sống được ^_^
-Cái này thì vẫn chưa hạn chế được. Hum T3 nứng xách mổi bộ đồ đi cầm con xe ra VT chơi. Nói chung là chơi có đà chỉ vũ trường, gái gú, matxa chút đỉnh.
-Cái này thi mình luyện khá tốt. Khả năng chịu đựng nghe chửi khá imba

. Với lại nếu nói vậy thì em nó cũng ko phải trẻ con sao, khi thấy ny hơn mình 
. Việc của cậu lúc đó chỉ đơn giản là ôm em chặt vào, trình cao thì kiss luôn càng tốt. Thế là xong 
.
" - "nói cách khác là, tớ đang trêu ấy cười chẳng qua vì trước ấy có một mớ các em khác nó đạp tớ xém cắm đầu xuống đất ấy mà :P". Nửa đùa nhưng đúng nghĩa đen là nửa thật, thử áp dụng xem :P.

.