- Thread starter
- #41
__Này chàng trai trẻ, đâu phải lúc nào người mình yêu cũng là người xứng đáng để mình yêu ?
__Chàng trai trẻ đang bị tác động của hào quang. Nó xảy ra khi chúng ta rút ra ấn tượng chung về một người dưa trên một đặc tính duy nhất của người đó. Ở đây chàng trai trẻ đã yêu cô gái để từ đó bỏ qua hết mọi vấn đề còn lại cho dù nó là gì cũng có thể bỏ qua. Đấy là điều không tưởng vì tôi chắc chắn rằng cô gái trẻ chỉ ngày càng làm chàng trai thêm suy sụp.
__Tôi thấy thế này :
- Gặp không đúng người và
- Gặp không đúng thời điểm (có thể năm 25 tuổi cô ấy sẽ khác, vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy nhưng chất chứa bên trong những suy nghĩ chững chạc hơn).
- Không phải lúc nào yêu là cũng được yêu lại cho nên.
- Dừng đúng lúc là thể hiện sự trưởng thành, khôn ngoan và làm con gái nể (thật ra không riêng gì con gái nể đâu).
Cám ơn bác. có lẽ lên chấm dứt thôi. nhưng dù gì đây cũng là tình đầu. chắc sẽ đau lắm đây.
mình cũng chủ động stop với em rồi ^,...,^