Tấn công 1 em les, bỏ cuộc hay tiếp tục?

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nên tiếp tục hay dừng lại...?

  • Tiếp tục

    Votes: 29 39.7%
  • Dừng lại thôi

    Votes: 44 60.3%

  • Total voters
    73
Nếu là bẩm sinh thì không thể thay đổi nhưng vẫn còn 1 số là theo phong trào thì có khả năng thay đổi chứ?
Nếu là ăn chơi đau đòi thì tự bản thân chúng muốn thế, kêu ông bà già đập nó một trận là hết ngay =))
 
đang tránh mặt em ấy, để xem thế nào rồi tính tiếp. :(
 
Chuẩn, chả việc gì phải đầu tư tiền của và thời gian (cả tình cảm nữa) vào một con less thật :))
 
Nếu là ăn chơi đau đòi thì tự bản thân chúng muốn thế, kêu ông bà già đập nó một trận là hết ngay =))
[-X
Để cho các cụ táng thì còn lâu mới hết.
Nhưng đưa cho anh em uốn & nắn thì vấn đề chỉ còn là thời gian.
 
[-X
Để cho các cụ táng thì còn lâu mới hết.
Nhưng đưa cho anh em uốn & nắn thì vấn đề chỉ còn là thời gian.
Anh uốn nắn nhẹ thôi nhé kẻo "cong" hay "gãy" =((
 
Đúc đích xem :-??

Nếu ko có gì thì bỏ thôi :-<
 
có 1 câu chuyện kể cho anh em về les,1 người thấy 1 cô gái rất xinh đẹp nhưng bị les...chàng ta tìm đủ mọi cách để cua em,nhưng em cứ kêu kg có cảm giác với đàn ông tư hôn đến ôm và lãng mạn,thế rồi chàng làm liều dụ em về nhà và làm những việc mà ta vẫn sẽ làm;;)khi xong rồi cô ta chỉ thở và nói"em hết bị les rồi"thử xem;))
 
có 1 câu chuyện kể cho anh em về les,1 người thấy 1 cô gái rất xinh đẹp nhưng bị les...chàng ta tìm đủ mọi cách để cua em,nhưng em cứ kêu kg có cảm giác với đàn ông tư hôn đến ôm và lãng mạn,thế rồi chàng làm liều dụ em về nhà và làm những việc mà ta vẫn sẽ làmkhi xong rồi cô ta chỉ thở và nói"em hết bị les rồi"thử xem
Bố làm như les là bệnh hay sao í :-o
 
Back
Top