Chia sẻ bạn gái với 1 người khác trên mạng bạn nghĩ sao?

Bạn nghĩ gì khi phải chia sẻ bạn gái với 1 người khác trên mạng ?

  • Bình thường,mạng là ảo mà cô ấy rất yêu mình không sao đâu

    Votes: 6 7.8%
  • Nói thẳng với cô ấy là bạn không thích thế dù biết là 2 người không có truyện gì

    Votes: 62 80.5%
  • Ý kiến khác

    Votes: 9 11.7%

  • Total voters
    77
Vậy cậu thử cặp với 1 gái khác online đi, xem nó phản ứng thế nào ?

câu trả lời này hay nè :P ảo thì ảo,có mức độ của nó thôi chứ như vậy sao mà chịu đc [-X
 
:-w bỏ nó đi ! Tui ghét nhất là loại con gái đó !
 
Giồng mình hồi xưa :-w, hồi đó chơi GB cũng nhận 1 em trên mạng là bx, nhưng mà lúc đó ng` yêu không biết vì kô biết chơi game, đến khi cô ấy cũng tập chơi GB để được chơi cùng mình thế là bị lộ 8-}, xin lỗi gãy lưỡi mới bỏ qua cho :-ss
 
Mình thì thấy vô cùng khó chịu và góp ý thẳng thắn, mà nói xong ko nghe nữa thì vả cho gãy răng!

vote 1 phiếu \m/ .


cũng may bx mình k hề biết chơi game mà cũng k khoái onl mấy :">
 
ny mình xưng hô vợ chồng 1 lần với 1 thằng bạn, mình cũng có tý gọi là thái độ thề là lần sau bố bảo ko như thế nữa, thực sự mình ko hiểu ny bạn ntn :)) bó tay thật đấy :|
 
Giồng mình hồi xưa :-w, hồi đó chơi GB cũng nhận 1 em trên mạng là bx, nhưng mà lúc đó ng` yêu không biết vì kô biết chơi game, đến khi cô ấy cũng tập chơi GB để được chơi cùng mình thế là bị lộ 8-}, xin lỗi gãy lưỡi mới bỏ qua cho :-ss

A kể tiếp đi cho chủ 2pic biết đường xử lý :>
 
À, thế này

Cô ấy tập chơi nhưng kô cho mình biết để tạo sự bất ngờ, vì hồi trước mình chơi game, cô ấy toàn ngồi xem với mua đồ ăn, đồ uống cho mình ... ( hồi đó ham chơi game lắm :-< )

Tất nhiên là lúc cô ấy ở bên thì chẳng dại gì mà ox, bx với em kia. Nhưng hum đó cô ấy ở nhà, vào server mình hay chơi, tìm đúng room mình lập, thế là vào bắn cùng, thế là lộ.

Thế là chả đợi đến hum sau, mình phóng qua nhà cô ấy lun, gọi điện thì kô nhấc máy, thế là nhắn tin bảo em kô gặp anh thì anh kô về, ngồi đợi ngoài cổng từ 9h hơn đến gần 11h mới chịu xuống gặp, thế rồi 2 đứa thi nhau khóc rồi mình xin lỗi chán chê mới chịu tha cho :(
 
ngồi đợi ngoài cổng từ 9h hơn đến gần 11h mới chịu xuống gặp, thế rồi 2 đứa thi nhau khóc rồi mình xin lỗi chán chê mới chịu tha cho
:o ghê thật :"> học tập bài này có j ny dỗi còn xl đc \:D/
 
Reg hoặc mua nick au vào thử tán tỉnh luôn bồ mình :|
Từ đấy mà rút ra quyết định sút hay tiếp tục. (chịu khó đầu tư cho nick nó đèm đẹp 1 tí, hay nhờ thằng bạn nào nó prao nhảy hộ làm quen hộ cũng đc:D)

P/S: Lỡ có mất bồ vào tay bạn thì cũng đừng tiếc nha, thể loại như thế bỏ ko bao giờ là tiếc.
 
@BR: tui không hiểu, ông không trong tình cảnh đó thì đúng chứ sao bồ ông cũng khóc nữa, hok phải cô tức đang tức điên lên vì ghen hả:-w.
@chủ thớt: phải nói rõ ông và con bé bao nhiêu tuổi để mà còn phán cho dể chứ,mấy đứa con gái bằng tuổi tui (20t) mà nhiều khi chỉ nó làm mấy món ăn cho đúng cách (nó nấu không đúng cách) mà nó cứ cứng đầu chả thèm làm theo, mấy đứa kia thì cứng đầu theo . kiểu khác:|. nhiêu đó đủ để hiểu muốn làm cho mấy con bé nghe theo lời mình (dù là lời đúng và tốt cho nó) thì cũng phải tốn khối thời gian chứ không 1 sơm 1 chiều được đâu. cứ kiên nhẫn:)
 
@BR: tui không hiểu, ông không trong tình cảnh đó thì đúng chứ sao bồ ông cũng khóc nữa, hok phải cô tức đang tức điên lên vì ghen hả:-w.

Chắc này giờ đứng trên lâu nhìn xuống thấy br đứng tội nghiệp quá nên thương, hết giận, lúc xuống đến nơi thì cảm xúc vỡ òa nên khóc thôi :">
 
ah hóa ra là tội nghiệp;)), để ý kỹ thì mới nhớ sao mà xin lỗi con gái lúc nào cũng phải dùng cách để cho đối phương tội nghiệp ta hết là sao nhỉ:D
 
Con gái dễ khóc lắm, giận cũng khóc, vui cũng khóc, thế nên ng` ta bảo nước mắt là vũ khí tối tượng của phụ nữ mà :-<

Nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi, qua lâu lắm rồi, vậy mà mọi thứ vẫn nhớ như in trong đầu, từ cái lần đầu tiên ôm cô ấy, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên của tất cả mọi thứ, như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Thế mới bảo tại sao 5 năm qua, chẳng thể yêu thật lòng một ai, cứ quen được một thời gian rồi lại chia tay ....
 
@chủ thớt: phải nói rõ ông và con bé bao nhiêu tuổi để mà còn phán cho dể chứ,mấy đứa con gái bằng tuổi tui (20t) mà nhiều khi chỉ nó làm mấy món ăn cho đúng cách (nó nấu không đúng cách) mà nó cứ cứng đầu chả thèm làm theo, mấy đứa kia thì cứng đầu theo . kiểu khác. nhiêu đó đủ để hiểu muốn làm cho mấy con bé nghe theo lời mình (dù là lời đúng và tốt cho nó) thì cũng phải tốn khối thời gian chứ không 1 sơm 1 chiều được đâu. cứ kiên nhẫn

Khổ đúng như bạn nói đó bạn gái mình mới 17 tuổi, cái tuổi này ngang ngạnh khó bao nhưng nhiều lúc sẽ làm mình cực yêu :x.

Yêu nhau , tin tưởng vào nhau mà như thế !? chắc bạn chịu nhịn và cam chịu lắm nhỉ ?

Mình 23 tuổi bạn gái mình 17 tuổi. Dù gì chuyện cũng chưa đến mức nào nên nhường nhịn chút không sao.Mình lớn hơn mà !

@ Các bạn nào có ý kiến : Bỏ , đá , cho nhảy sông :-o ...

Các bạn ạ đã thật sự yêu thì khó làm cái điều đó lắm, 2 đứa mình yêu nhau gần 2 năm rồi, tất cả mọi thứ đều tốt, duy chỉ có truyện này làm mình bực thôi.

@ All sau 1 hồi giải thích ( tốn khoảng < 100k đt :) ) bạn gái mình đã chịu nhận lỗi rồi,và hứa sẽ không chồng vợ gì với cái lũ kia nữa ! ( sướng :)) )
 
Cho nhỏ hiểu mình là hiện thực, đáng tin cậy và là chỗ dựa vững chắc là ko sợ gì hết. :D
 
còn có cả "chồng" ở ngoài với "chồng" trên mạng cơ à =))
bỏ qua thì hơi phí
 
Mình 23 tuổi bạn gái mình 17 tuổi. Dù gì chuyện cũng chưa đến mức nào nên nhường nhịn chút không sao.Mình lớn hơn mà !
Đồng cảm ghê gớm :P

Tuổi 17 thì sáng nắng chiều mưa, nhiều lúc ăn với nói cứ ngây thơ nai tơ như mấy con vật vờ ấy. Cũng khó trách...

Tuổi này dễ ngộ nhận trong tình cảm lắm. Cứ ox, bx mãi (dù là ảo), biết đâu chừng một ngày đẹp trời con bé lại "nghĩ" nó yêu thằng kia thật, lúc đấy mới là phiền :>
Riêng cái này thì ko thể thông cảm mà bỏ qua được. Phải xử lý triệt để. Ở post trên thì nghe bảo cậu giải quyết xong rồi, mà cũng đừng chủ quan cậu à, nhiều khi con bé ậm à ậm ừ cho qua chuyện thế thôi, chưa biết được gì đâu :D

Ráng lựa lời mà bảo ban cho em nó hiểu. Em nó còn nhỏ quá, nên mối quan hệ này có bền được hay không, chủ yếu là ở cậu.

Kiên nhẫn, rộng lượng, và chân thành. Chúc cậu may mắn :>
 
Mình 23 tuổi bạn gái mình 17 tuổi. Dù gì chuyện cũng chưa đến mức nào nên nhường nhịn chút không sao.Mình lớn hơn mà !
Thế chủ topic yêu cô ấy lúc 15t à ^^ ... hi ... nói thẳng cho rồi ... chỉ có cách này là thực tế thôi ....
 
Back
Top