- 16/12/06
- 1,081
- 71
Hiện nay em đang yêu thầm 1 đứa bạn trong lớp, bạn ý chéo em nên em rất hay nói chuyện, mặc dù em rất yêu bạn ý nhưng cũng k thể nói ra
, tụi bạn ở lớp thì tụi nó cứ trêu vớ trêu vẩn, nhiều lúc định nói thì tụi nó lại nhảy vô, mà em lại là đứa nhát, thấy tụi nó xúm vô là tịt luôn, hết nói, giờ thì cứ yêu thầm hả mấy bác ? Nói thế nào cho vừa nhỉ


, tụi bạn ở lớp thì tụi nó cứ trêu vớ trêu vẩn, nhiều lúc định nói thì tụi nó lại nhảy vô, mà em lại là đứa nhát, thấy tụi nó xúm vô là tịt luôn, hết nói, giờ thì cứ yêu thầm hả mấy bác ? Nói thế nào cho vừa nhỉ





vào lớp toàn nhìn nhau rồi thôi,mà tớ học với bạn ý 1 năm rồi năm nay là năm thứ 2 mà chưa nói được với nhau câu nào 



với tư cách là bạn thôi đã, chú cứ coi em nó như bạn bt, như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.
, nói với em anh yêu em nhiều lắm , tỉ lệ thành công củng cao , nhưng chủ yếu là thấy nàng như thế nào rồi hãy quyết định làm hay là không làm 