Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không hiểu có gì buồn cười mà toàn iconNăm lớp 12 mình đứng ở cổng trường hút thuốc
Thằng thầy bắt gặp hôm sau nó bắt họp lớp kêu mình lên để nhận khuyết điểm
ừ thì cũng biết là hs ko đc hút thuốc nhưng lỡ hút từ lúc lớp 7 lớp 8 rồi lên chẳng muốn bỏ
Lên mình cũng nhận sai rồi thì hứa sẽ sửa chữa
Nó phang ngay câu trông như mấy thằng ranh con lớp 10 tóc xanh tóc đỏ đú đởn ....
Mình cũng ức lại đứng trước lớp đông lên máu nó dồn mẹ lên não mình quay sang bảo
Hút thuốc chắc gì đã là hư hỏng đầy thằng ko hút thuốc mà vô đạo đức đấy thầy ạ
vừa nói xong thì nó chửi quát um lên bảo mình xúc phạm giáo viên (tại thằng này ko hút thuốc) bảo về gọi mẹ lên ngay
Thế là lại phải mời bà già lên rồi cũng lại quà cáp biếu xén cuối năm nó fang cho cái dòng HK:TB vào học bạ![]()
???


Năm lớp 12 mình đứng ở cổng trường hút thuốc
Thằng thầy bắt gặp hôm sau nó bắt họp lớp kêu mình lên để nhận khuyết điểm
ừ thì cũng biết là hs ko đc hút thuốc nhưng lỡ hút từ lúc lớp 7 lớp 8 rồi lên chẳng muốn bỏ
Lên mình cũng nhận sai rồi thì hứa sẽ sửa chữa
Nó phang ngay câu trông như mấy thằng ranh con lớp 10 tóc xanh tóc đỏ đú đởn ....
Mình cũng ức lại đứng trước lớp đông lên máu nó dồn mẹ lên não mình quay sang bảo
Hút thuốc chắc gì đã là hư hỏng đầy thằng ko hút thuốc mà vô đạo đức đấy thầy ạ
vừa nói xong thì nó chửi quát um lên bảo mình xúc phạm giáo viên (tại thằng này ko hút thuốc) bảo về gọi mẹ lên ngay
Thế là lại phải mời bà già lên rồi cũng lại quà cáp biếu xén cuối năm nó fang cho cái dòng HK:TB vào học bạ![]()




Thế là lại phải mời bà già lên rồi cũng lại quà cáp biếu xén cuối năm nó fang cho cái dòng HK:TB vào học bạ![]()
. Tớ thấy cậu nay đã lớn khôn mà đầu óc vẫn chưa tiến bộ ra sao
. Cái câu nói của thầy cậu cũng là suy nghĩ của những người khác khi thấy một đứa mặc áo học sinh phì phèo điếu thuốc thôi.Vâng cậu rất ngang tàn. Có ai phàn nàn ý kiến gì cứ nói chuyện với ba má cậura khỏi trường rồi thì ko thuộc quản lý của trường nữa,kêu lên nhận khuyết điểm cái lu gì?Nhảm đặc sản,gặp mình là khỏi đi,làu bàu kêu phụ huynh lên nói chuyện,chửi cái lu gì


)
. Dạy trong lớp thì tới tiết mình dạy nó cứ nói chuyện + phá phách , nhắc nó thì nó lờ đi --> làm sao mà dạy được ? Đánh nó thì chả ăn thua , phần là nhiều thằng thuộc loại trâu bò , đánh nó chả biết đau
phần thì đánh nó cha mẹ nó đến kiện cáo ... lung tung thì mình lại bị kỉ luật
) . Chưa kể , nếu mình cứ lỳ , cho nó thôi học ---> tỉ lệ lên lớp giảm ---> nhà trường sẽ chửi mình , vì đã đăng ký tỉ lệ lên lớp đâu 90% rồi
thế là chủ trương từ bộ --> trường , trường đè giáo viên , cuối cùng giáo viên bị kẹt giữa 2 bên ,dạy học trò thì không được mà cho nó ở lại cũng không xong 


thì mình nói rồi, những cái bạn nói là những lý thuyết mà mình đinh ninh là đúng trước khi lên 12. Bạn phải thực sự trải qua mới hiểu con trai tuổi đó nó như thế nào, đâu phải ai cũng đc cha mẹ thầy cô có thời gian quan tâm chăm sóc từ nhỏ, và 17 18 cũng chưa đủ chín chắn để suy nghĩ và đủ nghị lực cho tương lai mình. Chỉ có 1 thứ thôi :KỈ LUẬT THÉP. Để sau này cầm giấy báo nhập học mới biết nó quý giá như thế nào.Nói đánh học trò là cách hiệu quả nhất là sai hoàn toàn. Bằng chứng là bao nhiêu học trò nhờ bị đánh đập mà học giỏi? Bao nhiêu học trò nhờ thầy cô dạy dỗ, thương yêu hết lòng, cha mẹ tận tình lo lắng mà học thành tài? Chắc chắn trường hợp thứ 2 nhiều hơn, và nó không để lại bất kì một nỗi đau nào trong tâm trí trẻ con.
Học như thế nào là tự bản thân mỗi học sinh, chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh. Bạn đỗ 2 trường ĐH, phần lớn là do bạn tự nỗ lực học hành, chứ nào phải do người ta ép? Có ép mà không chịu học thì đỗ kiểu gì?


kỉ luật thép trong quân đội không có nghĩa là mang quân mình ra đánh. Làm thế không những gây mất lòng quân mà cũng chẳng làm ai sợ. Quân đội phải luôn chuẩn bị đối mặt với cái chết, vài cái đấm thì chẳng ăn thua gì đâukỷ luật thép chỉ có trong quân đội thôi
thày cô giáo mà cương thì thép nó cũng cho vào lò ra cháo ráo...
dạy hs là dạy uốn nắn tư tưởng, dẫn đến hoàn thiện tâm hồn, ko phải bạo lực là giải quyết. lão thày này ko đủ tư cách làm thày.

thì mình nói rồi, những cái bạn nói là những lý thuyết mà mình đinh ninh là đúng trước khi lên 12. Bạn phải thực sự trải qua mới hiểu con trai tuổi đó nó như thế nào, đâu phải ai cũng đc cha mẹ thầy cô có thời gian quan tâm chăm sóc từ nhỏ, và 17 18 cũng chưa đủ chín chắn để suy nghĩ và đủ nghị lực cho tương lai mình. Chỉ có 1 thứ thôi :KỈ LUẬT THÉP. Để sau này cầm giấy báo nhập học mới biết nó quý giá như thế nào.
)