- 3/1/07
- 634
- 164
Mình thì hay chê người khác nhát khi muốn làm quen với mấy nhỏ con gái. Nào là chỉ cần qua nói chuyện hỏi tên, hỏi nick chat, sdt,... Nói thì dễ nhưng giờ mình rơi vào tình huống này mới thấy nó khó khăn làm sao...
Bình thường mình cũng không nhát như vậy, chỉ cần có mấy thằng nào nói thách mình thì mình sẵn sàng qua bắt chuyện với mấy nhỏ dù bị từ chối thì cũng đỡ quê vì đó cũng chỉ là trò đùa. Nhưng giờ thì khác, mình rất muốn làm quen với 1 nhỏ thi chung phòng, nhưng lại sợ đủ thứ, sợ người ta từ chối thì sẽ rất quê vì đây không còn là trò đùa nữa.
Một phần do mình là 1 thằng cũng khá trau chuốt, trau chuốt đến từng cọng tóc, nói chung là hơi điệu nên mình rất xem trọng ngoại hình của mình, mình cứ sợ là lúc làm quen với nhỏ bộ dạng của mình trông xấu quá, rồi tóc mình lúc đó rối quá,... nói chung đủ các vấn đề làm bộ dạng của mình trở nên không như ý mình. Mình cứ sợ, lo ngại về vấn đề ngoại hình.
Hồi sáng lúc làm bài thi thì nhỏ cũng có hỏi mình vài câu. Mặc dù mình cũng chả giúp được gì nhiều nhưng lúc mình lên lấy cặp thì nhỏ cũng đi theo sau rồi nói cảm ơn mình, mình cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Rồi lúc ra về ở cổng mình đứng nói chuệyn với thằng bạn thì thấy nhỏ đi ra, mình liếc nhìn nhỏ thì thấy nhỏ cũng có liếc nhìn lại mình 1 cái (chết ở chỗ cái nhìn...:(:()...
Giờ mình nên làm sao đây, làm sao để bỏ qua cái vấn đề quan trọng hóa về ngoại hình để có thể làm quen với nhỏ 1 cách bình thường...>.<
Bình thường mình cũng không nhát như vậy, chỉ cần có mấy thằng nào nói thách mình thì mình sẵn sàng qua bắt chuyện với mấy nhỏ dù bị từ chối thì cũng đỡ quê vì đó cũng chỉ là trò đùa. Nhưng giờ thì khác, mình rất muốn làm quen với 1 nhỏ thi chung phòng, nhưng lại sợ đủ thứ, sợ người ta từ chối thì sẽ rất quê vì đây không còn là trò đùa nữa.
Một phần do mình là 1 thằng cũng khá trau chuốt, trau chuốt đến từng cọng tóc, nói chung là hơi điệu nên mình rất xem trọng ngoại hình của mình, mình cứ sợ là lúc làm quen với nhỏ bộ dạng của mình trông xấu quá, rồi tóc mình lúc đó rối quá,... nói chung đủ các vấn đề làm bộ dạng của mình trở nên không như ý mình. Mình cứ sợ, lo ngại về vấn đề ngoại hình.
Hồi sáng lúc làm bài thi thì nhỏ cũng có hỏi mình vài câu. Mặc dù mình cũng chả giúp được gì nhiều nhưng lúc mình lên lấy cặp thì nhỏ cũng đi theo sau rồi nói cảm ơn mình, mình cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Rồi lúc ra về ở cổng mình đứng nói chuệyn với thằng bạn thì thấy nhỏ đi ra, mình liếc nhìn nhỏ thì thấy nhỏ cũng có liếc nhìn lại mình 1 cái (chết ở chỗ cái nhìn...:(:()...
Giờ mình nên làm sao đây, làm sao để bỏ qua cái vấn đề quan trọng hóa về ngoại hình để có thể làm quen với nhỏ 1 cách bình thường...>.<
. Chả phải do cảm người đẹp, nhưng từ đó về sau toàn bị chọc.
. Cứ để bt, có gì đâu mà sợ
.
.
....... Vào đó ta liếc mắt đưa tình được 2 em, nhưng chỉ dừng ở đó vì ta đã có 2 người để ta thương rồi :'> ........
..... Cơ hội phải tự do mình nắm bắt :hug: ........ Cứ thử một lần xem, biết đâu thành đôi