Hikaru
Dragon Quest
- 27/6/03
- 1,308
- 133
Mình phải làm gì với thằng suốt ngày gọi điện làm phiền người yêu mình.
Người yêu mình đã chửi thẳng vào mặt rồi mà vẫn cứ thích làm phiền, mặt dày quá. Giờ đã đăng ký chặn cuộc gọi rồi .
Mình đã nói với nó qua điện thoại cũng ko làm cho nó hiểu được .
Đã hẹn gặp nó tại 1 quán cf . bây giờ nên nói gì với nó nhỉ ?
Nhờ mọi người tư vấn giúp .
Ps: Mà nghe ny mình nói, tên này theo đuổi ghê gớm lắm. Có lần cắt tay, lấy máu viết thư cho ny mình nữa , bệnh hoạn thật
Người yêu mình đã chửi thẳng vào mặt rồi mà vẫn cứ thích làm phiền, mặt dày quá. Giờ đã đăng ký chặn cuộc gọi rồi .
Mình đã nói với nó qua điện thoại cũng ko làm cho nó hiểu được .
Đã hẹn gặp nó tại 1 quán cf . bây giờ nên nói gì với nó nhỉ ?
Nhờ mọi người tư vấn giúp .
Ps: Mà nghe ny mình nói, tên này theo đuổi ghê gớm lắm. Có lần cắt tay, lấy máu viết thư cho ny mình nữa , bệnh hoạn thật

, thì lựa lời nói thôi , nếu bây giờ cậu gượng ép người yêu của tớ bằng những cách ấy thì cô ấy sẽ chẵng bao giờ yêu cậu đâu , hoặc giả sử cô ấy nhận lời yêu cậu cũng chỉ là thương hại thôi ,người cô ấy yêu là tớ blah blah đại loại vậy. Không SA nữa giờ chuyển sang gái gú rồi à

.......







........