Bạn trai của em đang đi nghĩa vụ để chuẩn bị học tiếp lên trung cấp cảnh sát. Tuy đóng không xa nhà nhưng tụi em cũng ít khi được gặp nhau vì phải chờ anh được nghỉ (2,3 lần/tháng) hoặc trốn đi chốc lát. Em biết và hiểu rõ anh là người tốt, đơn giản và thật lòng, nên không ngờ là sau 8 tháng vun đắp một tình yêu thực sự rất đẹp và cao thượng, anh ấy đã bị lay động bởi người khác. Em biết điều đó vì khoảng 1 tuần gần đây anh ấy lạnh nhạt hơn hẳn ngày trước và em đã hỏi thẳng anh có người khác không; câu trả lời là không biết,có thì sao mà không có thì sao,anh không chắc chắn,anh luôn muốn có em bên cạnh,không muốn mất em,... Em không còn là người duy nhất trong tim anh nữa, nên chắc chắn em sẽ không tiếp tục chờ anh giải quyết chuyện với người kia rồi ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của anh, nhưng ít nhất em cũng đang là người yêu của anh và được quyền biết mọi chuyện để quyết định có nên làm anh em tốt không hay chấm dứt mọi liên hệ. Em đã khuyên anh hết nước hết cái rằng hãy nói cho em biết mọi chuyện để cùng giải quyết (vì em thực sự rất muốn có cơ hội để tha thứ cho anh và làm bạn), nhưng anh nhất quyết không chịu kể, lúc bảo không có chuyện gì, lúc lại bảo chờ khi khác,… đủ lý do. Em không nỡ chia tay vì đã nhiều lần nói mà anh ấy tỏ ra buồn khổ nhất quyết không đồng ý làm em cũng mềm lòng tiếc nuối,lại cố vớt vát tình cảm. Anh ấy có đáng để em phải bẽ bàng, buồn nản và thất vọng như thế này không ạ?
.......

mềnh cũng hâm mộ bạn í lắm 





