Nhim_gepah
Persian Prince
- 20/9/09
- 3,651
- 147,498
Không biết các bác ở đây sao... chứ mình mỗi lần gặp lại e ấy là một điều rất khó khăn... có khi còn là sự thử thách của bản thân... ví dụ tuần này gặp e ấy thì tuần trước đó mình đã chuẩn bị tâm lý rồi..:(
mình với e ấy chơi cùng với nhóm bạn rất thân... nên cũng thường xuyên gặp mặt để đi chơi... nếu k đi thì bị tụi bạn nói này nói nọ nhưng đi thì cũng k thể vui đc mỗi khi gặp lại em ấy. có hôm đi chơi với nhóm, nhìn e những ký ức lại tràn về thế là cả buổi hôm ấy lại k nói gì .... mình biết làm thế sẽ làm e buồn nhưng mình hôm ấy k có chút hứng thú gì để giỡn cùng với nhóm cả
Nếu đã là người mình yêu thì các bác biết đấy , người đó có ý nghĩa sao với mình mà . mình đã đặt rất nhiều hi vọng vào e ấy . thế nên chia tay là một nỗi đau với mình và là một cú sốc rất lớn .....e ấy nói vẫn có thể làm bạn bt với mình nhưng nếu mình còn làm vậy thì làm bạn là k thể....
Có bác nào giống mình thì chia sẻ cho đỡ buồn.... chia tay mà gặp lại người ấy là k dễ chịu chút nào :(
mình với e ấy chơi cùng với nhóm bạn rất thân... nên cũng thường xuyên gặp mặt để đi chơi... nếu k đi thì bị tụi bạn nói này nói nọ nhưng đi thì cũng k thể vui đc mỗi khi gặp lại em ấy. có hôm đi chơi với nhóm, nhìn e những ký ức lại tràn về thế là cả buổi hôm ấy lại k nói gì .... mình biết làm thế sẽ làm e buồn nhưng mình hôm ấy k có chút hứng thú gì để giỡn cùng với nhóm cả
Nếu đã là người mình yêu thì các bác biết đấy , người đó có ý nghĩa sao với mình mà . mình đã đặt rất nhiều hi vọng vào e ấy . thế nên chia tay là một nỗi đau với mình và là một cú sốc rất lớn .....e ấy nói vẫn có thể làm bạn bt với mình nhưng nếu mình còn làm vậy thì làm bạn là k thể....
Có bác nào giống mình thì chia sẻ cho đỡ buồn.... chia tay mà gặp lại người ấy là k dễ chịu chút nào :(

.


