Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
bài viết của chủ topic rất hay.....1 bài viết phản ánh thực tế thực trạng của đời sống
đúng ! không ai phủ nhận về sức mạnh của đồng tiền cả.... 1 thực tế đáng buồn là đồng tiền đã và đang làm biến chất con người....tính xấu xa nhất của con người là dễ bị cám dỗ bởi vật chất
thử hỏi xem có ai là thích 1 cuộc sống nghèo khó không ? nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nếu bạn chọn nghèo ....nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm điều này sẽ khiến nhiều người yêu quý bạn....còn giàu về vật chất nhưng lại nghèo về tình cảm thì xung quanh ta sẽ chỉ toàn là lời nói xu nịnh để hòng kiếm được tiền từ tay ta...sẽ chẳng ai là bạn tốt với ta cả
cuộc sống bây giờ nó rất thực tế chính vì quá thực tế nên nó mất đi cái lãng mạn....sự lãng mạn trong cuộc sống sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn nhưng....tiếc là sự lãng mạn trong cuộc sống giờ gần như không còn....
nếu sống chỉ biết kiếm tiền thì sau này ta cũng sẽ như bao gia đình khác thậm chí ta cũng không dạy bảo được vợ con nếu ta chỉ biết đến tiền,nhà nào mà giàu có ... có oto,SH,Dylan....thì con cái họ chỉ biết đến 1 cuộc sống vật chất tiêu tiền chơi bời,đàn đúm,chích hút vv......đa số là vậy.
với mình thì cuộc sống sẽ có nhiều điều tốt hơn nếu mọi người biết quan tâm đến kẻ khác
đúng ! không ai phủ nhận về sức mạnh của đồng tiền cả.... 1 thực tế đáng buồn là đồng tiền đã và đang làm biến chất con người....tính xấu xa nhất của con người là dễ bị cám dỗ bởi vật chất
thử hỏi xem có ai là thích 1 cuộc sống nghèo khó không ? nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nếu bạn chọn nghèo ....nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm điều này sẽ khiến nhiều người yêu quý bạn....còn giàu về vật chất nhưng lại nghèo về tình cảm thì xung quanh ta sẽ chỉ toàn là lời nói xu nịnh để hòng kiếm được tiền từ tay ta...sẽ chẳng ai là bạn tốt với ta cả
cuộc sống bây giờ nó rất thực tế chính vì quá thực tế nên nó mất đi cái lãng mạn....sự lãng mạn trong cuộc sống sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn nhưng....tiếc là sự lãng mạn trong cuộc sống giờ gần như không còn....
nếu sống chỉ biết kiếm tiền thì sau này ta cũng sẽ như bao gia đình khác thậm chí ta cũng không dạy bảo được vợ con nếu ta chỉ biết đến tiền,nhà nào mà giàu có ... có oto,SH,Dylan....thì con cái họ chỉ biết đến 1 cuộc sống vật chất tiêu tiền chơi bời,đàn đúm,chích hút vv......đa số là vậy.
với mình thì cuộc sống sẽ có nhiều điều tốt hơn nếu mọi người biết quan tâm đến kẻ khác


