[KBS 2009] IRIS -Lee Byung Hun, Kim Tae Hee [Bom tấn HQ 2009]

Đương nhiên là film này xem rất hấp dẫn rùi, nói thẳng là cực kỳ hồi hộp từ đầu đến cuối, ko có nhiều những cảnh thừa thãi như những film khác. Nhưng sạn thì tránh làm sao được. Như có tập HJ bị bắn mấy phát mà vẫn chạy với đánh nhau ầm ầm thế mà đến tập đột nhập vào NSS vô tình gặp lại SH bị 1 thằng nó bắn trúng vào áo giáp mà ngất rõ là lâu.

Chưa kể tập cuối chả hiểu loại đạn gì mà bắn vỡ tung cái kính ô tô nhìn cứ giả giả thế nào ý. Trông ko giống vết của 1 viên đạn ngắm gì cả, nhìn cứ như ném cả cục gạch vào thì đúng hơn. Còn khá nhiều chi tiết buồn cười nhưng phải nói là film này HQ đầu tư (quay tại Trung, Hungari, Nhật), mà toàn những cảnh hành động. Kết thúc để 2 thằng nv chính chết hết chả hiểu phần 2 làm về cái gì
 
phim Hàn quốc ;))
hấp dẫn về đầu, hồi hộp về giữa và bựa về cuối =))
chung quy lại lí do chết hợp lí nhất của Hyun Jun là ko đóng phần 2 :-j

cái end của phần 1 làm cho ko ai muốn xem phần 2 nữa =))
 
có tập cuối rồi mà bên gvn còn chưa có nhỉ. :))
 
Đương nhiên là film này xem rất hấp dẫn rùi, nói thẳng là cực kỳ hồi hộp từ đầu đến cuối, ko có nhiều những cảnh thừa thãi như những film khác. Nhưng sạn thì tránh làm sao được. Như có tập HJ bị bắn mấy phát mà vẫn chạy với đánh nhau ầm ầm thế mà đến tập đột nhập vào NSS vô tình gặp lại SH bị 1 thằng nó bắn trúng vào áo giáp mà ngất rõ là lâu.

Chắc lúc đó mới gặp lại người yêu tưởng đã chết thế nên tâm thần bấn loạn, ảo ảo thật thật, khí phòng thủ cơ thể bị phân tán nên mặc dù chỉ chịu một viên đạn vào áo giáp cũng lăn ra ngất xỉu =)). Còn lúc bị thương mà vẫn đánh nhau được thì do sức chịu đựng của HJ quá tốt, lúc đầu test để vào NSS bị tiêm thuốc, chích điện (ko biết có ko nhỉ) mà vẫn đủ sức bứt dây phang cái ghế, đánh gục mấy thằng mà ;)).

Điêu thì phải kể đến cái khúc mới tỉnh dậy sau 6 tháng bất tỉnh vậy mà vẫn đủ sức đánh ngất mấy thằng canh cửa để bỏ trốn :-o ? Chả nhẽ lúc nó bất tỉnh vẫn được tập thể dục một cách vô thức vì thế nên cơ bắp vẫn bình thường ư =)) ?

Cảm giác mấy tập cuối làm vội vã sao ấy, khiến giảm đi sức hấp dẫn của phim ~~". Vậy thì phần 2 sao hút được nữa :-<...
 
Phim có rất nhiều đoạn xử lý cẩu thả/phi logic cực kỳ...đúng là sợ tay đạo diễn hình ảnh + biên kịch của phim này thật,họ ko xem lại hay kiểm tra lại tác phẩm có j sơ suất của mình sao ta?
 
Có đoạn SH bị tiêm thuốc nói thật đến 2 lần mà cũng ko bị phun ra => khỏe hơn HJ bởi vì có đoạn HJ bị tiêm thuốc nói thật mà phun tuốt tuồn tuột.

Anh em ai có link full của film này mà sub eng ko? Nếu có send dùm nhé. Thx!
 
Có đoạn SH bị tiêm thuốc nói thật đến 2 lần mà cũng ko bị phun ra => khỏe hơn HJ bởi vì có đoạn HJ bị tiêm thuốc nói thật mà phun tuốt tuồn tuột.

Anh em ai có link full của film này mà sub eng ko? Nếu có send dùm nhé. Thx!

Link đây nè,có sẵn trang lấy sub eng của WithS2.Tải bằng MU/RS.
==> http://aja-aja.com/regular/iris
 
Bó tay thế, phim hàn ko xiem sub V mà đòi sub E mới xem.

Mấy tập cuối nhảm xịt, thất vọng th Sa Woo quá, sát thủ Vic cũng chết lãng nhách. HJ còn nhạt hơn.
Mà kế hoạch bị phá phần nhiều đều là vì e SH, nhảm. Toàn đồng đội cắn nhau mà phe khủng bố thua.
 
Thx, nhưng hình như chưa có sub eng đầy đủ đúng ko? Tớ thấy mấy tập đầu kèm theo nhưng mấy tập sau chỉ thấy film thôi

Sub thì vào trang WithS2 (nó có kèm ở phần đầu đó).WithS2 làm sub rất nhiều phim Korean. http://www.withs2.com/

Cái phe IRIS này hồi đầu phim thấy tổ chức có vẻ dữ dội lắm mà càng về sau thì càng như đồ dỏm....nhất là 2 tập cuối.Nào là toàn dân chuyên nghiệp tinh nhuệ...blah..blah...đến lúc cuối giống mấy con dán vậy.
 
ai có sub việt up lên giùm mình dc ko, mình chỉ có sub ENG
 
Sub Viêt chỉ có hard sub của KST và IPH thôi...mấy nhóm fansub của ta ko có làm sub rời....sax...****....Hiện tại mình dg edit lại hết sub việt sang sub rời.Chắc phải 1 tuần nữa mới xong dc và sau đó sẽ upload lên trang trữ sub thôi.
 
Cái phe IRIS này hồi đầu phim thấy tổ chức có vẻ dữ dội lắm mà càng về sau thì càng như đồ dỏm....nhất là 2 tập cuối.Nào là toàn dân chuyên nghiệp tinh nhuệ...blah..blah...đến lúc cuối giống mấy con dán vậy.

nó là gián :'>

=))
ban đầu nó đc mô tả như 1 tổ chức đa quốc gia, có mặt ở những nơi trọng yếu nhất trong tất cả chính phủ của những nước lớn và có ảnh hưởng ghê gớm :))
về sau quanh đi quẩn lại vẫn là mấy bố ở Nam với Bắc Hàn =))

chính ra thì cũng ko thể trách quân của bọn nó đc =)) nó ko quá chênh lệch tới mức ấy :)) như lúc NSS tấn công cái căn cứ của Beak San, có 1 cảnh quân ss phơ quân IRIS, bọn nó thấy động là phơ lại ngay :))

có trách cũng chỉ có thể nói là tại nhân vật chính, anh ý quá imba =))

nếu sang phần 2 mà có cả sự tham gia của những nước như Mỹ hay Nga hoặc chí ít là Trung Quốc hoặc Việt Nam =)) thì chắc là người ta sẽ quan tâm tới IRIS hơn :))

chứ thực ra tới thời điểm này nói bảo đoán mò thì cũng đúng =)) mà ai xem phim cũng biết mợ trùm IRIS là bố Seung Hee rồi :-<
 
Xem film này đến ep 15 là ko xem nổi nữa, phi logic ko thể tả . Đầu voi thân chó đuôi chuột .
 
Có pác nào có lòng hảo tâm cho em xin link HD 720 EP 19 - 20 Sub viet! hard sub hay gì cũng đc! em thanks trước con vợ nó đòi dữ quá =))
 
Back
Top