Tân Tác Long Hổ Môn

Ko biết thằng Đông Phương Vô Dịch đào đâu ra bộ Cửu Dương Thần Công. Nghe nói ngoài Vương Trùng Dương đâu ai luyện được đâu
 
Theo mình nhớ thì trong Túy Quyền thì cái món Cửu Dương công này là bí quyết của tộc Đông Phương, vốn là võ công của Tử Long (đứng đầu trong tứ linh).
 
Tập mới thằng Hỏa Vân Tà thần bất lực vãi . Không giáo huấn nổi thuộc hạ phải lôi cả bố giá ra =)) . Mà lúc Lão Tà thần vận đỉnh điểm của Dịch Cân Kinh lên trên mặt xuất hiện chiến vân 2 bên mắt như Chiến vân Chung Cực ấy nhẩy
 
Thì Lão Tà Thần nói thằng Hỏa Vân vẫn còn cùi lắm nên ổng mới ra tay giáo huấn mấy thằng kia, gừng càng già càng cay mà :))
 
Theo mình nhớ thì trong Túy Quyền thì cái món Cửu Dương công này là bí quyết của tộc Đông Phương, vốn là võ công của Tử Long (đứng đầu trong tứ linh).

Bạn nói rõ hơn dùm mình đc hông ?
 
cái này thì cũng có nói, hồi xưa thì thiên đế có 4 con thú chia ra 4 phương để thống trị trái đất, và tộc đông phương vốn là tộc rồng, còn bí quyết cửu dương thần công thì nói là của nó thì khó nói lắm. Mỗi truyện phét 1 kiểu mà=))
 
Vậy còn 3 tộc còn lại có chiêu gì ?
 
thực ra là 4 con thú, riêng bọn rồng nó căn cơ tốt hơn ( đứng đầu tứ linh) nên chuyển hóa thành người.
.
___________Auto Merge________________

.
Ngoài ra còn có Phượng hoàng cũng kinh khủng lắm ngang cơ với Long nhưng hợp nhất với tiểu kiếm tiên làm cho Tiểu Kiếm Tiên ( tức thiên hạ vô địch ) trở thành siêu khủng trường sinh bất tử...
 
Vậy thằng Đông Phương gì đó là Rồng à ?
Sao trong phần đầu của Túy Quyền, nó bị thằng Tiểu Kiếm Tiên dùng Khung Thương Bảo Giám bóp đầu chết mà ?
 
túy quyền dài lê thê với nội dung không đồng nhất, phải nói là vớ vẩn ....
 
Vừa đọc tới tập 17 của bộ Túy Quyền.
Kết luận là chả hiểu gì sất ! Tình tiết lung tung, đánh đấm loạn xạ, võ công cao thấp bất phân, tình tiết nhảm nhí đến mức không thể chấp nhận. Những môn võ công được PR là vô địch trong Long Hổ Môn thì qua bên Túy Quyền đều trở thành "phân". Tác giả tự chế ra những bộ võ công rất "xàm" như "Chiến Thiên Quyết","Luân Hồi Đại Pháp"....gì đấy. Nghe cứ như thầy bói lên đồng.
 
Trong túy quyền cái bộ 8x tập xuất bản lậu thì tầng 10 của cửu dương công diệt dc thiên hạ vô đich tiểu kiếm tiêm do trong tứ linh thì long>phụng.
Túy quyền bộ này thì đoạn đầu bố cục cũng dc, tuy nhiên đến lúc Long Cửu Chân và bon thiên giới, ma giới xuất hiện thì loạn cả lên=))
 
thực ra là 4 con thú, riêng bọn rồng nó căn cơ tốt hơn ( đứng đầu tứ linh) nên chuyển hóa thành người.
Hình như ku Kỳ Lân cũng hóa được thành người + được một bộ tộc gì ở mạc thờ mà. Phụng Hoàng thì hóa thành girl chuyên môn dụ trai thì phải.Trong tứ linh chỉ có ku Huyền Vũ là không hóa hình được thôi
 
Truyện Túy quyền kết hợp cả phật giáo lẫn Thiên chúa giáo . Hết như lai thần chưởng rồi lại thiên sứ xuất hiện . Cái thằng thủ lĩnh thiên giới y chang Vô Danh lun . Trong tứ linh chỉ có con Rùa là cùi nhất , không biến thành người cũng chẳng đánh đấm được ji . Còn Phượng Hoàng có Phượng hoàng ngạo kiếm với Phượng Hoàng Tam thức mạnh vãi . Chiêu cuối của nó hút được thiên thạch trên trời thành hình kiếm bay xuống chém đối thủ
 
Mình thấy lạ là tại sao bọn tà giáo hoa vân tà thần có thế lực võ công cao thế tại sao vẫn sợ cảnh sát nhỉ :D
 
nói là sợ thì đã là cao thủ thì chẳng sợ ai
tác giả chỉ muốn tạo ra một thế lực để
bọn bang phái bớt loạn mà thôi
chứ thật ra võ công như vậy thì chả ai dám làm cảnh sát nữa:D
 
Chấp nhận đi, ít ra chỉ có mỗi bộ đó là cho mình biết sao anh Kiếm Tiên lên thần chứ các bộ khác thì. Mà fan TKT thì cũng từ đây mà ra. TRuyện này thấy nhảm từ lúc Vương Ngạo Thiên chết. Còn về sau thì không đỡ được rồi, mượn nhân vật lung tung. Mà thủ lĩnh thiên sứ là Hoa Anh Hùng chứ không phải là Vô Danh đâu. Bê nguyên vào mới sợ, từ vũ khí, tạo hình đến chiêu thức. Nhunw gmaf có đi cũng có lại, đọc bộ đó xong thì mấy môn võ của bác Hoàng cũng quen. Mà đừng nối mấy truyện đó lại, ví trong Túy Quyền thì Cửu Tiêu Chân Kinh khủng ngang Cửu Tử Tà Công, trong LHM thì Cửu Tiêu chắc chắn không thể bằng được mấy môn như Dịch Cân Kinh rồi.
 
TKT vô địch đừng hỏi \m/, bộ Túy quyền 8x tập thì vớ vẩn từ lúc chú Nghịch Thiên Tà/ Vương Ngạo Thiên chết, tự dưng ở đâu mọc ra ông Vương Vô Kỵ về 1 hit chết thằng cháu đích tôn luôn =))
 
có ai đọc thạch bảo kiếm không nhỉ tập 11 xuất hiện lý tiểu long xuất hiện đánh triệt quyền đạo thêm b ác hoàng ngọc lan xuất hiện dạy cho nhân vật chính chiêu cuối cùng của hàng long thập bát thối của vương tiểu hổ (dạo này bác lan giống bác mã rùi ):))
 
Back
Top