Tân Tác Long Hổ Môn

Ngũ độc luyện độc công ở rừng U Minh =))
 
sát thủ VN nào đâu bạn ở tập nào vậy mình có thấy đâu

Ngay tập mới ra đó , bạn đọc kỹ lí lịch của bọn sát thủ lấy tên theo cung sao : vd Xử nữ tinh - Ghi đến từ vina mà :))
Bọn sát thủ và người xấu toàn đến từ Nhật Bủn , Hàn Xẻng , Vina còn người tốt toàn xuất phát từ Trung Quốc =))
 
Trong bộ TTLHM này sau Hỏa Vân Tà Thần cũng luyện lên DCK Dị Cấp đó!
Trong TTLHM thì HVTT vô địch rồi!!!

HVTT chưa luyện đc đến Dị Cấp đâu, chỉ đến Cao Giai thôi. Duy chỉ Vô Ngã Đạt Ma mới luyện được Dị Cấp, mà lúc này thì Dịch Cân Kinh trở nên mạnh hơn cả Cửu Tử Tà Công nhiều.
Vô Ngã Đạt Ma cũng là người phát huy Kim Chung Trạo cao nhất, không giới hạn trong cái chuông mà muốn mở rộng ra bao nhiêu cũng đc. Tiểu Kiếm Tiên có lẽ không bì được.
 
Tập sau xuất hiện cao thủ ở VN chắcc đám này xuất hiện được vài tập rồi đi lun wa, jong tụi Ngũ độc môn lúc trước =((
 
nghĩ lại thấy hài bác lang cho bon TQ toàn hàng khủng còn VN mình toàn bọn lèng xèng thế mà ls nó có đánh thắng mình đc trần nào ra hồn đâu...Chi lăng,Đống Đa ,Bạch Đằng toàn thắng ấy chứ
 
nghĩ lại thấy hài bác lang cho bon TQ toàn hàng khủng còn VN mình toàn bọn lèng xèng thế mà ls nó có đánh thắng mình đc trần nào ra hồn đâu...Chi lăng,Đống Đa ,Bạch Đằng toàn thắng ấy chứ

Câu nói hài hước nhất mà mình từng nghe =)) . Thế bác không tính đến 1000 năm Trung Quốc đô hộ à =)) . Tinh thần tự sướng cao vãi xoài
 
Coi truyện thì coi đi các bác, bàn đến 9 trị bị close giờ =))
 
Câu nói hài hước nhất mà mình từng nghe =)) . Thế bác không tính đến 1000 năm Trung Quốc đô hộ à =)) . Tinh thần tự sướng cao vãi xoài

1000 năm đó nước mình mới nhỏ xíu mà

---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:03 ----------

mà thôi không bàn cái này nữa kẻo topic bị close:D
 
Mới đọc đến tập 33 , truyện coi hay quá :D
 
Trong LHM, đệ mê nhất là Phong Lôi anh ấy có phong cách và thích nhất là Băng hỏa thất trùng thiên. Nghe mấy huynh bàn tán về Tà Quyền dzữ dzội wa :D Xin mấy huynh chỉ giáo link để e tìm đọc ngoại truyện về PHONG LÔI đc ko ah :D bik ơn lắm ^^
 
ta đọc tới chap năm trăm mấy tiếng Tàu rồi,cảm giác các nhân vật chính trình tăng hơi châm...
 
cám ơn bạn maojindo nhiu ngen :)
 
Back
Top